Thứ ba, 04 Tháng mười hai 2007, 17:34 GMT+7

Tôi bị gso-media lừa như thế nào?

Toi bi gso media lua nhu the nao

Nếu bạn cả tin cung cấp tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản... nghĩa là bạn đã "dâng" hết tiền cho kẻ lừa đảo

Tôi đang là sinh viên của Trường ĐH Cần Thơ và cũng bị lừa khi tham gia vào trang web www.gso-media.com của Công ty Sao Việt (Savicom).

Sau những ngày hè vui vẻ, tôi đang chuẩn bị cho năm học mới thì nhận được tin nhắn của người bạn học bảo có công việc lương cao rất cần những người năng động và ham học hỏi kinh doanh mới như tôi.

Vốn tính đam mê khám phá và ham học hỏi trong mọi lĩnh vực xã hội và kinh tế, tôi vui vẻ đến ngay điểm hẹn là CLB sinh viên (SV) mà bạn tôi chỉ. Đến đây tôi thấy có rất nhiều SV cùng trường mình đang dự hội thảo về việc làm.

Thấy tôi còn mơ hồ về công việc nên bạn tôi đã mời tôi ở lại uống nước và thảo luận lại. Đầu tiên là những lời giới thiệu thật "kêu" về kinh doanh tầm cỡ như Yahoo, Google…, về kiến thức là cả kho tàng với những cuốn sách cả ngàn đô hiếm có được dịch sang tiếng Việt, về việc kiếm tiền dễ dàng không phải lao động, ngồi không ở nhà cũng có tiền mua sách, phụ giúp gia đình, chi tiêu… Đọc quảng cáo cũng có tiền! Nhưng để có nhiều quyền lợi hơn trong tương lai thì tôi phải là một VIP.

Trước tiên là quyền được kinh doanh mua bán GM, kinh doanh, vào thư viện sách “quí”, đặt quảng cáo… trong gso. Nhưng tôi phải đóng vào 100 USD để trở thành VIP. Tôi có ý định từ chối vì nghĩ mình không có số tiền đó, nhưng bạn tôi đã khích lệ hãy tham gia vì rất có ích cho việc học và tương lai, và khi mời được ba thành viên là được 120 USD, không những gỡ lại vốn mà còn có lời. Bạn tôi tình nguyện cho tôi vay tiền. Tin tưởng bạn, tôi tham gia vào gso.

Lúc đầu bạn tôi nói không mất nhiều thời gian cho công việc, thích thì làm không thích thì từ từ. Nhưng khi tham gia vào gso-media, tôi cứ tưởng rằng mình may mắn có được chỗ làm tốt và có thể học được nhiều kiến thức như lời quảng cáo.

Tôi rất thích những dự án kinh doanh về thương mại điện tử, vì vậy sau khi tham gia tôi nhanh chóng tiếp cận trang web www.gso-media.com. Thật thất vọng về hình thức giao diện lẫn nội dung, chẳng có logic và thẩm mỹ chút nào đối với cái nhìn của dân IT.

Tôi hi vọng vào thư viện sách của gso sẽ khá hơn, nhưng nào ngờ những kiến thức trong ấy không có là bao nhiêu, có những quyển sách chỉ cần vài chục ngàn là mua được ở tiệm sách cũ ven đường.

Bỏ ra 100 USD hi vọng có kiến thức như vậy thật thất vọng, tôi chuyển sang hoạt động kinh doanh của gso-media. Tôi được bạn dẫn đến dự những hội thảo, tuyên truyền, huấn luyện…càng đi sâu tôi cảm thấy mình đang bị lừa và đang học cách lừa. Tôi bắt đầu nghi ngờ kiến thức về thương mại điện tử (TMĐT) của những bạn đứng đầu nhánh cũng như người tham gia.

Khi chất vấn những người thuyết trình về kiến thức có liên quan đến TMĐT, ngoài sự hiểu biết về gso-media, kiến thức còn lại của họ về TMĐT là “cái thùng rỗng”. Tôi hỏi một số bạn tham gia vào đây để làm gì?. Trả lời: ”Kiếm tiền và học hỏi kinh nghiệm”. ”Bạn kiếm tiền bằng cách nào và học hỏi những gì?”. ”Tất nhiên biết thêm về gso và mời thành viên vào hưởng hoa hồng…"

Tôi thật sự thất vọng vào hình thức kinh doanh lừa đảo này, vì tôi nghĩ để có tiền mình phải bỏ cả giờ ăn, giờ nghỉ, giờ học, tìm mọi cách lừa bạn, người thân… thì thật vô lương tâm, vô nhân đạo, như vậy còn đánh mất cả uy tín của mình trong tương lai, do đó tôi xin rút tiền lại và không tham gia nữa. Nhưng tôi không có quyền đó và ngậm ngùi nuốt quả đắng bị lừa.

Không chỉ riêng mình tôi mà còn nhiều bạn SV ĐH Cần Thơ cũng bị lừa, các bạn đa phần không có sự hiểu biết về IT, nuôi hi vọng kiếm tiền đỡ gánh nặng cho gia đình, mua sách vở, học thêm... chứ đâu ngờ mình bị lừa!

Những bạn có gia đình khá giả thì xem đó là bài học đáng giá đầu đời. Chỉ tội nghiệp cho những bạn SV nghèo lo vay mượn chừng đó tiền để tham gia với hi vọng đổi đời, khi biết mình bị lừa đành chịu mất tiền hoặc là “phóng lao phải theo lao”. Một số bạn phải bỏ giờ học để làm thêm trả nợ…

Tôi hi vọng nếu có thể, nhà chức trách và chính quyền địa phương cũng như Hội Sinh viên Cần Thơ hãy lên án hoạt động kinh doanh lừa đảo của Công ty Sao Việt và đòi lại những gì đã mất cho các bạn SV nhẹ dạ bị lừa. Đây cũng là bài học đắt giá cho những bạn muốn làm giàu qua mạng Internet…

meocondtt@

Việt Báo

Nhận xét tin Tôi bị gso-media lừa như thế nào?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tôi bị gso-media lừa như thế nào? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Toi bi gso media lua nhu the nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tôi bị gso-media lừa như thế nào? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.

GSO-media trick I was like?
Why Vietnam, Can Tho University, participate in, like, the company, being cheated, business, knowledge, hope, students, web pages, you, yourself, books, work

I'm a students of Can Tho University and has also been cheated when participating in site-media.com www.gso of Sao Vietnam (Savicom) ..



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.