|
Tuần qua, vụ "nghi án" bán độ của một số cầu thủ U.23 VN tại SEA Games 23 đã làm tốn khá nhiều giấy mực không chỉ của báo chí mà của cả người hâm mộ. PV Thanh Niên đã tận dụng hết mọi cơ hội tác nghiệp để có thể chuyển đến bạn đọc những thông tin về vụ việc này một cách nhanh nhất, chi tiết, chính xác, và khách quan nhất. Việc tiếp nhận thông tin và phản hồi với tinh thần trách nhiệm cao trước cộng đồng của đông đảo bạn đọc là nguồn động viên lớn đối với những người chúng tôi.
Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng bố mẹ sao thì con cái vậy của ông Minh. Chính cách làm vì tiền của một số quan chức LĐB VN là nguyên nhân của sự thiếu nhân cách trong cách sống, cách suy nghĩ của một số cầu thủ. Hãy nhìn xem có bao nhiêu cầu thủ nam hát Quốc ca trước trận đấu. Tôi rất thương các cháu nhưng cũng rất giận vì các cháu không coi thể diện quốc gia là trọng. Hãy giúp các cháu làm người trước khi yêu cầu các cháu cống hiến" (Tran Quag Hoan - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) Cuộc trả lời phỏng vấn báo chí "đầy cá tính" của HLV phó tuyển U.23 VN Lê Thụy Hải thực sự gây "ấn tượng" đối với bạn đọc. Bạn Huỳnh Chí Dũng (
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
) có thư: "Bản thân tôi cảm thấy hơi bị sốc qua cách trả lời phỏng vấn của ông đối với các phóng viên - cách trả lời dường như là thách đố người làm báo, "vì báo toàn nói không đúng sự thật". Báo chí đại diện cho tiếng nói của xã hội, phản ảnh những mặt tiêu cực cũng như tích cực nhằm làm cho cuộc sống ngày càng tổt đẹp hơn và văn hóa hơn, sao ông lại có thể nói như thế. "Cá nhân tôi không trả lời ở đây vì các bạn chẳng là cái gì mà phải trả lời cả" - một câu trả lời thiếu văn hóa và tư cách lãnh đạo, chưa nói đến việc coi thường tiếng nói cũng báo chí. Qua cuộc trả lời như vậy, tôi cho rằng ông Hải không xứng đáng với vị trí trợ lý cho đội U23". Thư bạn TranMinh (Sydney, Australia): "Tôi thực sự bất ngờ và cảm thấy bị xúc phạm về những câu trả lời của ông Hải với báo chí. Đó không thể là những câu nói của một huấn luyện viên câu lạc bộ hay trợ lý huấn luyện đội tuyển quốc gia. Thầy như thế thì trò thế nào? Cám ơn báo Thanh niên luôn cập nhật thông tin kịp thời vì sự trong sạch của thể thao nói riêng và niềm tin của người dân nói chung". Thư bạn Lê Định (05 Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam: "Tôi không tin đó là phong cách của người làm thể thao. Tôi cũng có nhiều dịp tiếp xúc với những người làm thể thao, trên sân đấu, sàn tập thì họ rất mạnh mẽ, nhưng giao tiếp ngoài đời hay khi trả lời với báo chí thì họ rất lịch sự và bài bản. Không hiểu trong đầu vị HLV này nghĩ gì mà phát ngôn với báo chí bừa bãi như vậy? Qua những phát ngôn như vậy, tôi thấy cách đặt vần đề của Báo Thanh Niên càng có ý nghĩa: "Thượng bất chính, hạ tắc bán độ!". Thầy nào trò nấy. Buồn lắm thay!". Thư bạn Võ Văn Quang Nhật (Đội 5 Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khanh Hòa: "Việc ông Lê Thụy Hải trả lời phỏng vấn như vậy chứng tỏ ông không phải là một HLV chuyên nghiêp. Lẽ nào ông Hải không biết báo chí là một phần của bóng đá? Người hâm mộ cả nước có quyền được biết thông tin về đội tuyển thông qua việc tác nghiệp của báo chí. Một HLV chuyên nghiệp, nhất là HLV của đội tuyển quốc gia mà ứng xử với báo chí như vậy thì thật là đáng thất vọng! Không đúng tư cách cần có của một HLV đội tuyển quốc gia". Thư bạn Ho Van Duc ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) nhờ Báo Thanh niên chuyển dùm đến Chủ tịch UBND Đà Nẵng: "Ông Lê Thụy Hải đã trả lời bằng những câu mà chúng tôi nghĩ không phải là "đầy cá tính" mà là thiếu phong cách. Trong lúc chúng ta đang đặt nặng việc giáo dục tác phong đạo đức cho cầu thủ, thử hỏi với phong cách như vậy ông Hải giáo dục được gì cho cầu thủ hay chỉ là làm gương xấu cho họ. Kính mong Ban lãnh đạo Đà Nẵng xem xét lại tư cách của ông Hải". Thư bạn Le Sinh (36/9, Ha Huy Tap, Dalat): "Tôi rất thắc mắc vì không nghĩ rằng đó là lời lẽ của một HLV cấp quốc gia. Đó là những câu chứa đầy sự hằn học, bực tức, có lẽ nhiều người khi đọc sẽ dùng những từ nặng hơn dành cho ông ta cũng không sai. Thắc mắc hơn nữa là LĐBĐ đâu rồi, UBTDTT đâu rồi khi thành viên của mình có những câu trả lời như vậy? Nếu đúng (như ông Hải phát biểu) thì Liên đoàn phải lên tiếng, mà nếu sai càng phải lên tiếng để dư luận hiểu rõ hơn". Sự trung thực của Tài Em và Tấn Tài có thể được ví như một điểm sáng nổi lên giữa khoảng đen bao trùm tuyển U.23 VN trong những ngày vừa qua. Người hâm mộ như đang chơi vơi giữa dòng đã có chỗ để bám vào, để hy vọng. Bạn đọc đã chi sẻ với nhau, với Thanh Niên điều này: "Mừng quá! Đọc bài về đội trưởng Tài Em, tôi mừng quá vì Tài Em cho tôi và các cổ động viên yêu bóng đá Viet Nam một niềm tin mà chúng tôi bị hụt hẫng từ mấy hôm nay. "Thật vui vì Tài Em đã làm một việc hết sức dũng cảm trong thời điểm nhạy cảm này. Người hâm mộ sẽ vững tin hơn vì vẫn còn những người như anh để hy vọng cho bóng đá Việt Nam, giữ mình trong sạch đã khó, dám tố cáo còn khó hơn nhiiều". (Vũ Hoàng Lân - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) "Tài Em là một cầu thủ tốt và có tư cách, dám đứng ra nói sự thật. Chúng ta phải bảo vệ cho anh, dẫu sao cũng hơn ông Lê Thụy Hải" (Quoc Thinh - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) Và bạn đọc cũng tiếp tục đòi hỏi cơ quan chức năng làm rốt ráo vấn đề này, đồng thời tổ chức quản lý chuyên môn cũng qua đây rút ra những kinh nghiệm sâu sắc để xây dựng một nền bóng đá thực sự mạnh và sạch: "Tài Em đã bị lôi kéo mua bán độ từ các đồng đội nhưng Tài Em không bị cám dỗ mà Tài Em đã báo cáo lại với HLV Thụy Hải Và Hùng Cường đó là hành động rất đáng khen của đội trưởng. Điều đáng nói ở đây là trách nhiệm của 2 HLV này "ở đâu" khi được Tài Em báo cáo chuyện "động trời" nói trên? Tôi mong rằng cơ quan điều tra làm rõ việc này". (anh khoa - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) "Tuổi trẻ chúng em sẽ đối đầu như thế nào với nạn tham nhũng,tham ô... mà đa số là những người có địa vị, có kiến thức là nhân vật chính ? Chúng ta đã chưa thực sự quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp, không chỉ trong bóng đá" (Võ Đặng Thành Trung - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) "Tôi được biết câu trả lời của một luật sư ở đoàn luật sư Hà Nội rằng nếu nghi án bán độ của các cầu thủ là có thực thì chỉ có thể truy tố họ vì tội đánh bạc chứ không đủ để quy tội phản bội Tổ quốc. Quả là tôi không đủ chuyên môn luật để tranh luận, nhưng chỉ muốn nêu một vấn đề: đánh bạc mà làm mất uy tín của Tổ quốc, làm mất niềm tin của hàng triệu người dân Việt Nam thì có còn là đánh bạc đơn thuần nữa hay không? Tôi cũng đồng ý với nhận định của một người hâm mộ cho rằng báo chí không phải là chỗ để giải tỏa cơn giận. Tôi, cũng như nhiều người hâm mộ khác, hiểu rằng báo chí hoạt động theo luật pháp, không thể có chuyện dựng đứng thông tin một khi không có sự thực. Hình như có ai đó đang tìm cách đầy luồng dư luận sang phía công kích tính hợp pháp của các bài báo liên quan đến nghi án này hòng đạt được một điều gì đó chăng? Tôi thì tin, tin lắm, vì liên quan đến những tiêu cực trong bóng đá VN gần đây, có việc nào mà báo chí nêu ra mà sau đó trật đâu? Xin cảm ơn quý báo đã góp phần cung cấp thông tin cho độc giả chúng tôi". (Đỗ Hoàng Huy - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) "Cho đến thời điểm này khi cơ quan điều tra chưa có kết luận chính thức về việc cầu thủ nào bán độ, tôi vẫn mong rằng điều tệ hại không xẩy ra dù có cầu thủ nào đó đã bị lôi kéo. Tuy nhiên thật không công bằng, nếu như việc bán độ xẩy ra, mọi tội lỗi đổ hết lên đầu các cầu thủ. Việc bán độ tồi tệ này, nếu có, trước hết là lỗi của cầu thủ nhưng những người khác không thể là vô can theo kiểu trút hết lên đầu cầu thủ còn mình nguyên bàn tay sach. Trước hết là Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ), một tổ chức mà những bê bối kéo dài hết năm này sang năm khác, từ bè cánh đến lộn xộn về tài chính, từ hàng lô hàng lốc trọng tài ăn hối lộ đến vi phạm các quy chế. Xin hãy đừng đem những bài giảng đạo đức đao to búa lớn với cầu thủ mà hãy giáo dục họ bằng tấm gương là chính mình. Hiếm có một gia đình nào cha mẹ trộm cắp đĩ điếm mà con cái không sa đọa. Những vụ bê bối như thế này, kể cả sau này cơ quan điều tra kết luận không có bán độ, ở một nước văn minh chắc chắn là có vị lãnh đạo từ chức vì tự thấy mình ít nhất là kém năng lực lãnh đạo. Nhưng cho đến nay một lời xin lỗi đối với người hâm mộ cũng không thấy một vị lãnh đạo nào của liên đoàn bóng đá lên tiếng, người hâm mộ chỉ được nghe thấy những câu đại loại như không phải trách nhiệm tôi, bây giờ tôi mới biết, tôi mới đọc được trên internet v.v... Nếu liên đoàn bóng đá vẫn như thế này thì chắc chắn không lại tiếp tục hối lộ, không lại ăn hối lộ và không tiếp tục bán độ mới là đáng ngạc nhiên". (Nguyễn Lê Thắng - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) "Tôi đã đọc qua hết các bài báo của các báo nổi tiếng về chuyện "nghi án" và rất thích những bài viết của báo Thanh Niên vì chỉ có Thanh Niên mới dám nói thẳng nói thật, không mập mờ giấu diếm. Thật ra thì chúng ta từ trước tới nay vẫn hay "đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại" nhưng theo tôi thì như thế chỉ kích thích thêm sự tự do buông thả của một số cầu thủ "tai tiếng" của nước nhà và bóng đá Việt Nam không bao giờ khá lên được. Hôm nay đọc bài của Thanh Thảo tôi rất đồng tình, có lên tiếng thẳng thừng như vậy mới xóa bỏ tận gốc những tiêu cực mà bóng đá Việt Nam đã mắc phải. Tôi cũng tâm đắc với câu nói của cầu thủ Công Vinh " hành động bán dộ là hành động bán nước". Những kẻ ham tiền ham lợi bán rẻ danh dự mình và danh dự Tổ quốc cần phải được xử lý thích đáng theo luật pháp. Chúng tôi, những người hâm mộ và là công dân Việt Nam rất tin tưởng vào công lý, phải đưa ra ánh sáng những kẻ có tội và trả lại sự trong sạch của bóng đá Việt Nam". (Bạch Dương - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) Nỗi khổ của hành khách đi xe buýt đã được nói đến nhiều, kiến nghị, giải pháp đưa ra cũng không ít. Bạn Phan Le Phu (290/5C No Trang Long, F12, BT) kiên quyết hơn trong việc giải quyết tận gốc vấn đề: "Tôi cho rằng, chính họ, những lãnh đạo của ban vận tải hành khách công cộng, lớn hơn nữa là sở GTCC đã không quản lý được nhân viên của mình, nói một khía cạnh khác, họ chưa làm hết trách nhiệm của mình. Lãnh đạo sở đã đồng ý với việc bán vé tháng, nhưng họ sẽ có hướng giải quyết cụ thể nạn "hành" khách như thế nào? Nếu chỉ là phát hiện nhân viên nào nhũng nhiễu thì đuổi việc, cảnh cáo e rằng chưa đủ, mà cần có một giải pháp rõ ràng, làm sao có thể phát hiện nhân viên nhũng nhiễu. Sở GTCC có tòan quyền trong vấn đề này và ông giám đốc sở phải có phương án giải quyết. Nếu ông ta bất lực phải có người khác giỏi hơn đưa ra phương án khác để giải quyết, tôi không tin là nếu ông ta bất lực thì không có người nào có khả năng giải quyết. Qua đó cũng xác định được năng lực của ông ta". Tuần qua, Thanh Niên Online cũng tiếp nhận phản ảnh của bạn đọc về nhiều vấn đề khác Bạn NguyễnThu Cảnh ở Địa chỉ: Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định chuyển đến Thanh Niên "Một số kiến nghị về công tác Thanh Niên": "Cần quan tâm nhiều hơn nữa về công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chi Đoàn khối nông thôn (vì bí thư Chi đoàn thường xuyên thay đổi do nhiệm kì đại hội 1 năm một lần). Đồng thời hổ trợ thêm phụ cấp cho bí thư Dhi Đoàn. Quan tâm nhiều hơn nữa mô hình Thanh niên làm kinh tế tự quản, đây là một mô hình hết sức thiết thực nhằm giải quyết việc làm cho TN tại điạ phương qua đó công tác tập hợp TN của Đoàn cơ sở sẽ được nhiều thuận lợi hơn. Vì sự nghiệp tuổi trẻ của nước nhà rất mong T.Ư Đoàn quan tâm tạo điều kiện để Đoàn - Hội hoạt động mạnh hơn trong những năm tới". Thêm một bức thư nữa liên quan đến Viettel - thư của bạn đọc ở địa chỉ mail
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
: "Tôi là người đăng ký thuê bao ADSL của Viettel.Gần đây, tôi thấy vào các trang web của quốc tế rất chậm.Tìm hiểu nguyên nhân thì thấy do các DNS Server của Viettel là: Việc chính quyền thành phố Đà Nẵng tuyên bố (bằng văn bản) cấm xe đạp đôi lưu thông trên đường phố tạo nên những dư luận khác nhau. Bức thư của bạn HaThanhTu gửi từ địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó là một trong những ý kiến xung quanh việc này: "Căn cứ điều 51 Luật Giao thông đường bộ để cấm xe đạp đôi (và có thể vô số cái cấm phát sinh khác) là không sai. Có điều UBND tỉnh, thành phải công bố trước các điều cấm để người dân biết (không kinh doanh. không mua sắm, không sử dụng...) mà thực hiện. Bây giờ thì ai chót mua xe đạp đôi rồi thì mang về các xã thuộc huyện Hòa Vang mà chạy. Chủ cửa hàng xe đạp đôi về nông thôn tiếp thị bán hết xe đi". Một sinh viên ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) muốn qua Thanh Niên gửi một đề nghị đến Sở GTCC TP.HCM: "Hiện nay bến xe buýt ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức đã được dời ra một địa điểm rộng rãi hơn. Thế nhưng có một vấn đề bất cập gây khó khăn cho người thường xuyên đi lại bằng xe buýt ở bến xe này, đó là việc bến xe cho đến nay vẫn chưa có nhà chờ. Đành rằng đây là bến xe của tuyến Q8 - Thủ Đức, tuyến này có mật độ chạy dày đặc vì thế những SV đi tuyến này không phải chờ lâu; thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tuyến khác như S4, S12, S8, S7 thường phải từ 15 phút đến 1 tiếng mới có xe. Điển hình là S7, giờ chạy chuyến cuối lúc trưa của xe là 10h45 và đến 1h15 mới có chuyến tiếp theo, vì thế những SV phải học đến tiết 6 buổi sáng (kết thúc lúc 11h45) thì phải chờ đến...1 tiếng 30 phút, nếu trừ thời gian ăn trưa thì cũng còn khoảng 1 tiếng. Hãy tưởng tượng trong 1 giờ đồng hồ phải đứng dưới nắng gay gắt và không có chỗ ngồi, 1 tuần 5 buổi thì thử hỏi làm sao có đủ sức (đặc biệt đối với các bạn nữ). Gần đó có một số quán nước nhưng nếu muốn ngồi nghỉ thì phải uống nước. Đề nghị Sở GTCC TP cho xây dựng một nhà chờ xe buýt cho SV ngay tại bến, được như thế thì SV sẽ đỡ vất vả hơn". Thực sự lo lắng trước hiện tượng dùng kim tiêm gây án , bạn Tuấn Khang ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) bức xúc: "Không ngờ lại có những con người vô lương tâm muốn gieo rắc niềm đau cho những người vô tội. Xã hội quá bất công khi luôn có những người phải gánh chịu khổ đau từ lỗi lầm của người khác. Và điều làm tôi bức xúc nhất chính là những người thi hành công lý ở đâu, những người bảo đảm trị an xã hội ở đâu khi những sự việc kinh tởm này xảy ra trong suốt 3 năm qua? Tại sao trong lúc xã hội đang được kêu gọi không kỳ thị những người nhiễm HIV/ADIS thì chính những người nhiễm HIV/ADIS lại làm cho chúng ta kỳ thị họ. Thông điệp duy nhất tôi muốn gửi đến họ là "Nỗi đau của bạn không phải là lỗi lầm của người khác. Vì vậy bạn không có gì để mà trả thù". Tình trạng đào đường để lắp đặt các công trình ngầm một cách không có tổ chức (đơn vị này đào rồi lấp, ngay sau đó lại có đơn vị khác đào lại) và nhất là sau khi thực hiện lắp đặt xong thì việc san lấp, trả lại mặt bằng cho con đường được làm một cách rất thiếu trách nhiệm, làm cho mặt đường trở nên gồ ghề, lồi lõm vừa cản trở lưu thông vừa dễ gây tai nạn... ở TP.HCM đã được báo chí phản ảnh nhiều nhưng chẳng thấy tình hình được cải thiện. Thêm một lần nữa, người dân lại lên tiếng - đó là phản ảnh của bạn Hoàng Yến (
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
): "Đường QL 13 (quận Thủ Đức), từ đầu năm đến gần cuối năm, đi lại con đường này người lưu thông khổ sở vì có những đọan đường bị thắt lại như cổ chai, phải len lỏi với các xe tải, xe khách, xe hơi. Người đi xe gắn máy đi bộ phải đi vào đường đất. Có những chỗ thì ngập do triều cường lên, bây giờ đến hẹn lại lên, lại đào đường vào cuối năm, thời điểm đi lại đông đúc, sỏi đá ngổn ngang, trời nắng thì bụi mù trời, trời mưa thì không biết đá lớn đá bé ở đâu mà tránh. Còn đường Kha Vạn Cân, đọan từ Water park đến gần chợ Thủ Đức, có đoạn thì ngập nước hôi thối cả ngày, đọan thì ổ gà ổ voi đan lẫn vào nhau ngập trong nước. Đọan đường này hệt cống thoát nước không thấy đâu trong khi đọan đường từ Trường Nguyễn trung Trực chạy đến hết đường Kha Van Cân thì không biết bao nhiêu là hố ga, to nhỏ, nằm sát cạnh nhau có, xa nhau vài mét có, cái lồi cái lõm đều có và họ còn đang đào thêm nữa. Đào hơn cả năm nay rồi mà vẫn không xong. Không hiểu rằng những người quản lý ngành chức năng (GTCC và đô thị) có biết không hay tại họ chẳng bao giờ phải đi lại những con đường như thế này nên không biết? Tôi gửi đến báo Thanh Niên những bức xúc của tôi để cho các ông có trách nhiệm đọc dùm". TNO cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của bạn đọc. Mong tiếp tục nhận được sự cộng tác! |
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thư bạn đọc tuần qua (12 - 19/12) bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu ban doc tuan qua 12 19 12 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thư bạn đọc tuần qua (12 - 19/12) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.
Mail readers last week (12 - 19/12)
Finance I, Thu Duc, PV Youth, SEA Games, Vietnam Football, receiving information, a sense of responsibility, the fans, mail readers, Thanh Nien, not the player, press the
Last week, for "suspected case" of a sale of players in SEA Games 23 U.23 VN did take a lot of ink not only the press but of all the fans. PV Youth took advantage of every opportunity to be able to switch operation to the information you read on ...
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi