Với một lối chơi quá nghèo nàn, vô hồn và không có cá tính, Việt Nam khó có thể vượt qua được Singapore để vào trận chung kết AFF Cup cho dù có đá cả hai trận bán kết lượt đi và về cùng trên sân Mỹ Đình. (Vĩnh Long)
Hãy nhìn họ, các cầu thủ quốc gia nhưng mỗi lần đỡ bóng thì bóng bật ra đến hơn cả mét. Đó là chưa nói về lối chơi của ông thầy được mệnh danh là "phù thuỷ" truyền cho các học trò, một lối chơi rời rạc, còn kém xa so thời A. Riedl.
Đá với đội Lào, đội bóng mà hiện tại tôi cho rằng có đến 5, 7 CLB đang chơi ở giải V-League cũng có thể bắt nạt được, nhưng đội tuyển của chúng ta cũng không thể hiện được gì nhiều. Hay là đá với đội chơi hay, xứng tầm thì các cầu thủ của chúng ta mới đá hay được. Hy vọng là thế!


















Viết phản hồi