Thà cứ nói đi "ăn bánh trả tiền" cho gái làng chơi, còn đằng này các anh cũng lừa dối các cô gái nhẹ dạ đấy thôi. Sao không suy nghĩ rằng mai này con lớn lên, biết người cha như vậy liệu chúng có tôn trọng các anh hay không?
> Vợ chỉ cần tiền, tôi ngoại tình cũng chẳng quan tâm
Cứ cho việc anh ngoại tình là lỗi một phần ở vợ anh, một người phụ nữ chỉ biết sống cuộc sống an nhàn đi, nhưng sao anh không suy nghĩ là có chăng vợ anh biết rằng anh đã ngoại tình và cái vẻ ngoài "thảnh thơi" ấy chỉ là che giấu cho cái cảm giác bị lừa dối của vợ. Cô ấy để cho anh tự suy ngẫm, và cho 2 đứa con anh một người cha tạm gọi là "mẫu mực".
Còn việc ngoại tình, anh xem các cô nhân tình chỉ như món đồ chơi, đúng như anh nói là có dăm ba cô đến với anh và anh cũng chu cấp lại đầy đủ cho các cô ấy, xem như là "ăn bánh trả tiền", vậy những cô yêu thương anh thật lòng, anh dùng những lời lẽ dối trá để lừa dối họ, sau này rồi anh cũng "quất ngựa truy phong" thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào khi họ đã trao đi niềm tin và hy vọng cho anh.
Tại sao các anh cứ đổ lỗi tại vợ mà các anh đi ngoại tình, thà cứ nói đi "ăn bánh trả tiền" cho gái làng chơi, còn đằng này các anh cũng lừa dối các cô gái nhẹ dạ đấy thôi. Sao không suy nghĩ rằng mai này con lớn lên, biết người cha như vậy liệu chúng có tôn trọng các anh hay không? Sau này chúng ra ngoài xã hội cũng bị lừa dối như các anh lừa dối những cô gái nhẹ dạ?
Tôi thấy các anh thật ích kỷ, vợ kiểu gì cũng chê, cũng trách; còn nhân tình thì chỉ xem người ta như món đồ chơi? Các anh nghĩ ai cũng cần tiền của các anh sao, hay tiền của các anh đủ mua lại những gì một trong những người nhân tình thật lòng ấy đã mất vì anh?
IRIS



































Viết phản hồi