Tôi là 1 đọc giả thường xuyên của VnExpress.net. Tôi rất ít khi trả lời những bài viết của những đọc giả khác, nhưng khi đọc 1 số bài viết về việc SV VN nên tự đi làm, tôi thấy thật không công bằng khi so sánh sự tự lập của SV VN và SV nước ngoài ( hay những bạn SV ở nước ngoài). (Quốc Bảo)
Tôi đã từng là 1 SV ở VN nhưng đã tốt nghiệp. Sau khi đọc 1 số bài viết của 1 số đọc giả như là của bạn Ngọc Anh hoặc là Ngô Thái Hà , tôi thấy bài viết thật không công bằng. Ở VN, thật khó để tìm được 1 công việc part time mà có thể trang trải được chi phí cho việc tiêu sài hằng ngày. Ở nước ngoài như là Mỹ hay Úc, SV có thể đi làm vào 2 ngày cuối tuần, còn những ngày còn lại có thể đi học. Nhưng ở VN, tôi hỏi các bạn tìm đâu ra công việc part time cho 2 ngày cuối tuần? Cho dù là làm gia sư dạy kèm, số lượng công việc liệu có đủ cho số SV? Các bạn phải nhớ rằng SV ở nước ngoài tự lập năm 18 tuổi, đó là do điều kiện môi trường giúp học có thể được như vậy, nhưng ở VN thì không thể. Các bạn không thể mang 2 hệ thống giáo dục mà so sánh, như vậy thật khập khiễng cũng như là lấy 1 bộ máy của xe Dream mà gắn vào 1 chiếc xe 50cc mà thôi.
Còn 1 số nói rằng SV VN ngày càng nhìu người ham chơi là lười, xin thưa đây chỉ là 1 số ít "con sâu làm rầu nồi canh" mà thôi, không thể gom cả nắm vào 1 như vậy được. Cái cần nhất là chính phủ VN phải tạo được cơ hội việc làm cho SV, chứ còn xin làm part time ở các công ty, có thể àh? trừ khi quen biết thì may ra, còn chân ướt chân ráo thì đừng hòng.


























Viết phản hồi