Một ngày sau cái chết của Bình, bạn bè, người thân và cả những người không quen biết vẫn gửi hàng trăm lời chia sẻ tới chàng trai xấu số.
> Nga xem xét yếu tố sắc tộc trong vụ sinh viên VN bị sát hại / Nam sinh viên Việt Nam bị sát hại ở Nga
Chia sẻ với độc giả TS, Hoàng Anh Dũng, sinh viên khóa trên tại trường dự bị học tiếng Nga MADi đã gửi những tấm hình của Bình khi tham dự Festival học sinh sinh viên và kiều bào Việt Nam tháng 8/2008.
"Khi nghe tin em Bình mất, tôi thực sự bàng hoàng, không thể tin vào tai mình nữa. Em Bình tràn ngập sức sống, tràn ngập niềm tin và niềm hãnh diện, vậy mà tất cả giờ đối với em đã kết thúc. Mong em hãy an nghỉ với đất mẹ...".
Bình không có quá nhiều bạn bè, như lời cậu từng nói với một đứa em: "Anh chơi với rất nhiều người, nhưng nhìn lại chỉ thân có vài đứa". Trên blog của chàng trai hâm mộ đội tuyển Manchester United này cũng chỉ có danh sách 83 người bạn.
![]() |
| Tấm ảnh chụp Bình (ngoài cùng bên trái) khi cùng bạn bè tham dự Festival HSSV và kiều bào tháng 8/2008. Ảnh độc giả cung cấp. |
Trên blog của LEE, một người bạn thân cùng xóm với Bình ở quê nhà Hải Dương, viết: "Hôm qua là một ngày thật dài. Cả ngày em chả biết làm gì ngoài việc quanh quẩn bên cái blog của anh như quấn quanh vật kỷ niệm cuối cùng mà anh để lại cho mọi người, nơi đó có hình ảnh, có suy nghĩ của anh".
LEE viết tiếp: "Anh có nhớ kỷ niệm đầu tiên của anh em mình là gì không? Đó là vào một buổi chiều đầu năm lớp 6, anh em mình gặp nhau mà vui sướng như vớ được vàng khi biết rằng chúng ta học cùng lớp lại còn ở gần nhà nhau... Em không thể ngờ hôm kia lại là buổi nói chuyện cuối cùng của anh em mình. Sẽ chẳng bao giờ em có thể quên câu nói đầu tiên anh nói với em: "Nhà bạn cũng ở đây à? Nhà mình gần đây. Chúng ta là bạn nhé!"... Em biết nói gì bây giờ hả Bình? Anh luôn ra đi vội vàng và lặng lẽ như cái ngày anh sang Nga mà cũng không báo cho em một câu vậy sao?".
Bạn Vũ Văn Tùng không nén được nước mắt khi viết những dòng về Bình: "Tôi đã khóc, chỉ một mình tôi biết. Tôi từng nói với mọi người rằng đàn ông khóc là hèn nhát, nhưng thật sự giờ đây, vào lúc này, tôi rất nhút nhát. Tôi thương anh nhiều lắm, sao anh ra đi vội vã vậy...".
Tùng đã trích lại lời Bình: "Tùng ơi, hè này anh về đấy, anh muốn ở trên Hà Nội chơi để thỉnh thoảng đi chơi với mày. Anh biết mày sắp đi làm rồi nên về nhà phải đi chơi nhiệt tình vào đấy, nhớ chưa. Mà này, bây giờ mày không thắng PS anh được đâu, hehe".
Và đây nữa, Bình từng nhắn nhủ cậu em thân thiết: "Tùng này, anh học bên này 7 năm cơ. Xem nào, lúc đó mày chắc đi làm trước anh rồi, vợ con đầy đủ. Anh về tầm đấy chắc ế vợ. Anh hy vọng mày sẽ làm trưởng phòng hay giám đốc gì đó để anh được nhờ. Cố gắng nhé!".
Bùi Minh Thu, một người bạn mới của Bình, đã viết trên blog của mình: "Tôi không tin và cũng không bao giờ nghĩ rằng... một người bạn, một người anh của mình đã ra đi và vĩnh viễn... Nhớ đến anh, một con người nhỏ bé, hay nói hay cười và hay hát nữa. Lần đầu tiên tôi được nghe anh hát là bài Mặt trời bé con. Những lúc nói chuyện với anh, anh chẳng có vẻ gì là trẻ con cả, thậm chí còn rất chững chạc nữa... Tạm biệt anh nhé, anh trai!".
Bạn đọc gửi ảnh, thông tin về vụ việc .





























Viết phản hồi