Thứ hai, 05 Tháng mười một 2007, 16:34 GMT+7

Nỗi lòng của người thứ ba

Anh từng rất quan trọng với cuộc sống của tôi, tưởng chừng không ai thay thể được anh trong trái tim tôi suốt cả cuộc đời. Không gặp anh tôi đau khổ, nhớ nhung khủng khiếp. Nhưng tôi quyết tâm ra đi, quyết tâm không làm tan vỡ gia đình anh. (Bang Lang)
> Anh đã bóp nghẹt trái tim em
> Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch

From: Bang Lang
Sent: Monday, November 05, 2007 9:49 AM
Subject: Chuyen Ngoai Tinh-Nguoi thu ba

Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục tâm sự. Tôi đã đọc và suy nghĩ rất nhiều về những bài tâm sự gửi anh Vinh và chị Ly. Tôi viết lên đây tâm sự của một người từng là người thứ ba, từng yêu tha thiết một người đàn ông có vợ. Đã có thời tôi đã tưởng rằng thiếu anh tôi không sống được.

Khi gặp anh tôi còn trẻ lắm. Lúc đó anh đang sống ly thân với vợ với mục đích xem xét và củng cố cuộc hôn nhân của mình, nhưng khi anh gặp tôi và yêu tôi thì cuộc ly thân của anh thất bại. Tôi thì trẻ trung, xinh đẹp, thông minh và mới mẻ. Lẽ dĩ nhiên anh hướng về tôi hơn người vợ đã “cũ” của mình. Tôi cũng từng yêu anh, yêu vô cùng.

Trong mắt tôi anh là người hoàn hảo, sống có nghĩa có tình. Anh đã từng rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi, tưởng chừng không có ai thay thể được anh trong trái tim tôi suốt cả cuộc đời này. Không gặp anh tôi đau khổ, nhớ nhung khủng khiếp. Gặp anh tôi dằn vặt đau đớn. Chúng tôi không quan hệ tình dục vì tôi không xác định lấy anh, vì tôi cảm thấy tội lỗi với vợ và các con anh.

Anh cũng đã nhiều lúc nghĩ hay là bỏ gia đình… nhưng cả anh và tôi đều không thể. Hằng ngày tôi cố gắng đấu tranh tư tưởng, cố gắng thoát ra khỏi tình yêu tội lỗi đó, cố gắng quên anh, nhưng tôi bất lực nhiều lần. Và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi oán trách số phận ngang trái của mình…

Rồi một ngày tôi cũng quyết tâm dời xa anh vì nghĩ rằng câu chuyện cũng không đi đến đâu, và vì cả sự day dứt trong lòng. Đành rằng tình yêu của anh với vợ cũng đã nhạt đi, nhưng nếu không có tôi chắc tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Tôi nhớ mãi câu thơ của Trần Hòa Bình “Thêm một người thứ ba, chuyện tình đâm dang dở”. Cho dù biện bạch thế nào tôi cũng là cái người thứ ba thừa thãi đó.

Yêu anh, tôi quyết tâm ra đi, quyết tâm không làm tan vỡ “gia đình” của các con anh. Tôi ra đi và nguyện trong lòng rằng tôi sẽ yêu anh suốt cả một đời này. Anh và tôi đều suy sụp. Anh trở về gia đình nhưng không vui, anh già xọm đi, phờ phạc… Tôi nhiều lúc chỉ muốn đến bên anh bù đắp… Nhưng tôi cố gắng kềm lòng.

Thời gian, liều thuốc hiệu nghiệm nhất cho sự lãng quên và đau khổ. Giờ đây tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện bên cạnh người chồng tuyệt vời và hai con trai đáng yêu. Trái tim tưởng như lạnh giá nay đã được sưởi ấm lại bằng tình yêu của chồng tôi. Người chồng của tôi cũng đã dần dần trưởng thành theo những năm tháng của cuộc hôn nhân và trở thành người đàn ông hoàn hảo như anh ấy.

Tôi hạnh phúc và yêu chồng tôi hơn bao giờ hết, nhớ lại kỷ niệm xưa tôi thấy mình bồng bột, ân hận trong lòng, cảm thấy nợ chị ấy “vợ anh” một lời xin lỗi… Dù sao có một thời gian tôi đã lấy mất của chị trái tim “anh ấy”.

Tình yêu, cũng giống như trò chơi trốn tìm, càng khó khăn càng hấp dẫn. Yêu người có gia đình, một cái gì không thuộc về mình, một thế giới vụng trộm thì thụt, thì nó càng mạnh mẽ, hấp dẫn hơn. Cũng có thể đấy là tình yêu thật sự nhưng không có nghĩa mình không quên được, không yêu được ai khác. Chỉ cần thời gian và sự quyết tâm trong lòng.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi lấy anh ấy chắc tôi sẽ không hạnh phúc như bây giờ. Bởi vì hạnh phúc thực sự chỉ có khi thanh thản. Nếu tôi “cướp” anh ấy cho riêng mình, chắc chắn sẽ có lúc tôi dằn vặt, ghen tuông… Anh ấy cũng sẽ có lúc đau đớn vì cảm thấy lỗi lầm với vợ con, rồi sự chênh lệch về tuổi tác, sinh lý… Như vậy không biết cuộc sống chúng tôi sẽ thế nào. Chắc là ít hạnh phúc và nhiều dằn vặt.

Gần đây tình cờ gặp lại, anh đã cảm ơn tôi vì nếu tôi không ra đi ngày ấy anh cũng khó giữ được gia đình, hạnh phúc cũng đã trở lại với gia đình anh. Tôi cảm thấy thực sự vui mừng. Điều ngạc nhiên là khi gặp lại anh, tôi chỉ có cảm xúc như gặp một người bạn cũ, không chút vấn vương. Dường như tình yêu tôi dành cho anh đã hết.

Người đàn ông sau hôn nhân một thời gian dài sẽ thấy cuộc sống gia đình nó nhàn nhạt dần, nhưng không có nghĩa là tình yêu đã hết. Chỉ cần làm mới “cuộc sống gia đình” một chút thì các anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, con cái không phải tan đàn xẻ nghé. Còn khi bị hấp dẫn bởi cái gì mới mẻ, trẻ trung thì điều dĩ nhiên các anh cũng dễ sa ngã, xa rời gia đình thôi. Nhưng đó cũng chưa chắc đã là tình yêu thật sự, hoặc tình yêu này cũng chắc gì đã sâu nặng hơn tình yêu với vợ con, dù nó đã “cũ”, nhưng nó đã ngấm dần từng ngày.

Xã hội nào ưu thế cũng thuộc về “kẻ mạnh”. Cả “vợ các anh” và “người thứ ba” cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi. Bởi vì các anh có bị hạn chế như phụ nữ đâu. Có vui chơi chút ít vợ có thể tha thứ, không thì ta có thể lấy vợ khác lo gì. Vậy nên, trong những tình huống “nhạy cảm” các anh cũng nên suy nghĩ thận trọng, đừng đi quá đà nếu chưa muốn phá đi cái gia đình của mình… Bởi vì mọi chuyện có khi không đi được đến đâu mà làm rất nhiều người đau lòng. Thân chào và chúc các anh chị luôn luôn hạnh phúc với gia đình của mình.

Bằng Lăng

Theo dòng sự kiện:
Chị Ly quá dại khi đi đánh ghen (05/11)
Chị Ly quá yêu chồng, còn anh Vinh thì quá ngây thơ (04/11)
Khác với anh Vinh, chồng tôi đã tỉnh cơn mê muội (03/11)
Tôi đã trả thù ba vì tội ngoại tình (02/11)
Tôi ủng hộ việc anh Vinh ly dị vợ (01/11)
Xem tiếp»
Việt Báo

Nhận xét tin Nỗi lòng của người thứ ba

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nỗi lòng của người thứ ba bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Noi long cua nguoi thu ba ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nỗi lòng của người thứ ba ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

loosening of a third person
Bang Lang, a third, very important, broken, life, family, love, determination, happiness, life, and his wife, met, his glasses

He had very important to my life, no one seemed to be his place in my heart all my life. I do not see him suffering, terrible miss. But I am determined to leave, determined not to break his family. (Bang. ..



  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.

  • Thoi su 24h Thuc hu chien tranh tin don cua Trieu Tien
    Thời sự 24h: Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên

    Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.