Về xóm 4, thôn Lộ Vị, xã Thăng Long (Đông Hưng, Thái Bình) tôi được chứng kiến một hoàn cảnh khá là thương tâm: Người mù lòa mò ốc để nuôi con thơ và vợ bệnh. Đó là, anh Đỗ Văn Tiếu (43 tuổi ), chồng chị Nguyễn Thị Hiền (55 tuổi).
![]() |
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Định trao tặng xe lăn cho người tàn tật |
Tháng 8 năm 1980, anh Tiếu lên đường làm nghĩa vụ quân sự khi tròn 18 tuổi xuân. Anh được điều về C79 D42 đơn vị đặc công, trực thuộc Đặc khu Quảng Ninh. Sau 4 năm phục vụ quân đội, trung sĩ Đỗ Văn Tiếu được đơn vị cho chuyển ngành về mỏ than Vàng Danh. Tại đây, anh luôn giữ vững phẩm chất người lính và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do điều kiện làm việc nặng nhọc trong hầm mỏ, anh đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo bị teo dây thần kinh thị giác. Và, đôi mắt của anh đã vĩnh viễn mù lòa, mặc dù đã được cơ quan cho đi chữa chạy. Sau một thời gian an dưỡng, anh được lãnh đạo mỏ cho nghỉ theo chế độ trợ cấp một lần.
25 tuổi, mù lòa đã thế bố không còn, mẹ già thường xuyên đau yếu. Hoàn cảnh ấy buộc anh Tiếu phải lấy vợ để làm chỗ dựa cuộc đời. Chẳng dám mơ đến những cô gái làng trẻ đẹp, anh lấy chị Nguyễn Thị Hiền hơn mình hẳn một con giáp, là phụ nữ đã “quá lứa nhỡ thì”. Và, những tưởng hạnh phúc mỉm cười với anh khi vợ đẻ con gái đầu lòng. Lúc đó, chị Hiền đã bước sang tuổi 40. Sinh nở khi tuổi đã cao lại ăn uống khem khổ cùng với công việc đồng áng nặng nhọc nên chị mắc bệnh viêm đa khớp
Trước hoàn cảnh bần hàn cơ cực của vợ chồng anh Tiếu, chị Hiền, năm 2002 Hội Người Mù huyện Đông Hưng làm đơn đề nghị trên xét cho anh được hưởng chế độ TC202 mỗi tháng 24.000đ (Từ tháng 1 năm 2004 được tăng lên 45.000đ). Số tiền này tuy không lớn nhưng lại là nguồn thu chính của gia đình. Đến năm 2003, Huyện Hội lại cho anh vay 1 triệu đồng lãi xuất 0,4% tháng để phát triển chăn nuôi. Tưởng rằng số vốn ưu đãi này sẽ sinh sôi nhờ đàn gà mái đẻ. Thật không may, trong dịch cúm gia cầm vừa qua, mấy chục con gà đang lớn bỗng lăn đùng ra chết. Thế là, chưa biết gia đình anh sẽ lấy gì để trả nợ ngân hàng món tiền này?
Hiện tại, cháu gái duy nhất của anh chị đã đang học lớp 7 trường làng và được sự quan tâm của Hội Người Mù con của anh chịđược miễn 50% học phí. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm: Gia đình hai bên nội ngoại của anh Tiếu, chị Hiền cũng rất khó khăn (Anh trai chị Hiền là thương binh nặng. Còn em trai anh Tiếu bị bệnh tâm thần)…
Chứng kiến cảnh người chồng mù suốt ngày “quờ quạng" dưới ao để nuôi con thơ và vợ bệnh, mọi người ai cũng thấy thương tâm!
-
Sỹ Trung (Thái Bình)