Thứ ba, 15 Tháng tám 2006, 19:25 GMT+7

Nếu nói ra Toàn sẽ không gây xáo trộn gia đình cô giáo

Bởi vì cả hai người qua cái thời đó rồi! Cô đã có chồng con. Bạn thì vẫn một mình, nhưng cuộc sống của bạn không còn nhiều, thời gian đối với bạn lúc này vô cùng quý giá. Cả hai là người trí thức, sẽ biết mình nên làm gì sau khi tình cảm được chia sẻ, sau khi thông điệp diệu kỳ của loài người được bày tỏ.

From: Ha Linh
To:

Sent: Tuesday, August 15, 2006 3:51 PM
Subject: Chia se cung ban Toan.

Chào bạn Toàn!

Đọc tâm sự của bạn trên diễn đàn này tôi không thể không chia sẻ với bạn chút tình cảm. Thật lòng đọc những dòng tình cảm của bạn tôi đã khóc, khóc vì thấy thương bạn quá chừng! Tại sao bạn lại là người quá rủi ro như thế? Ngay sau khi đọc tâm sự của bạn tôi ước một điều nho nhỏ rằng giá như tôi được biết địa chỉ của bạn tôi sẽ đến bên bạn, động viên, chia sẻ, an ủi bạn với tất cả tình cảm và tấm lòng tôi nghĩ về bạn lúc này. Rất tiếc điều đó không thực hiện được vì tôi không có địa chỉ của bạn.

Đọc tâm sự của bạn về lĩnh vực tình cảm đôi lứa, tôi thấy cảm phục bạn vì đã rất lâu rồi bạn vẫn giữ được cảm xúc đầu đời của mình với người thày của mình. Tất nhiên trước tiên là tình cảm cô - trò với sự kính trọng và tôn thờ, sau đó là có tình cảm yêu đương. Đọc trang tâm sự của bạn tôi thấy bạn yêu cô ấy chứ không chỉ kính quý mà thôi!

Theo tôi, có lẽ cô giáo của bạn cũng phần nào cũng cảm nhận được tình cảm bạn dành cho cô, nhưng vì cô lớn tuổi hơn bạn, đang là thày của bạn nên cô hiểu tình cảm của bạn dành cho cô ở mức độ nhất định. Và cũng có thể cô ấy đã dùng lý trí để điều khiển và sử dụng những rung động của lòng một cách hiệu quả, quân bình cho hoàn cảnh và điều kiện lúc đó.

Bởi sao tôi nói thế! Bạn thử nghĩ mà xem, học sinh của cô thì rất nhiều, nhưng để cô quý mến, yêu thương cho đến tận bây giờ chắc không nhiều. Bằng chứng là đã 20 năm rồi cô xa tổ quốc theo chồng, vậy mà khi trở về cô nhớ đến bạn, thăm hỏi bạn thì đó là những gì cô muốn nói về tình cảm của cô dành cho bạn.

Vì thế, không có lý do gì bạn không nói với cô về tình cảm cao đẹp mà bạn đã dành cho cô mấy chục năm nay. Tâm trạng của bạn, những rung động của bạn không có tội lỗi hay xấu xa gì cả. Cảm xúc, tình cảm là điều tự nhiên mình không điều khiển được, và đó là điều ai cũng phải tôn trọng. Bạn đừng nghĩ nếu bạn nói ra sẽ phá vỡ hạnh phúc của cô, hay sẽ xáo trộn cuộc sống của hai người.

Bởi vì, cả hai người qua cái thời đó rồi! Cô cũng đã có gia đình, có chồng, có con. Bạn thì vẫn một mình, nhưng cuộc sống của bạn không còn nhiều, thời gian đối với bạn lúc này vô cùng quý giá. Cô là người trí thức, bạn là người trí thức, cả 2 người đều sẽ biết mình nên làm gì sau khi tình cảm được chia sẻ, sau khi thông điệp diệu kỳ của loài người được bày tỏ trong thời gian này. Tôi nghĩ sẽ là nguồn sinh lực quý giá đi theo bạn suốt đoạn đời còn lại. Bạn đáng được hưởng tuy rằng là muộn, muộn còn hơn không bạn ạ.

Với tôi, chẳng thể giúp gì được bạn trong lúc này, chỉ biết gửi lời động viên, sẻ chia chân thành và tình cảm nhất. Tôi nguyện cầu cho bạn được toại nguyện với ý nguyện của mình. Tôi cầu mong cô giáo của bạn đọc được những dòng tâm sự của bạn và của tôi để thay cho lời bạn nói.

Chúc bạn sớm được hạnh phúc với ý nguyện của mình. Nếu bạn cần sẻ chia, tôi sẵn sàng đến bên bạn qua Email này ( .

Một người bạn.

Theo dòng sự kiện:
Nếu là anh Toàn, em sẽ chôn giấu tình cảm (14/08/2006)
Toàn không nên thổ lộ tình cảm với cô giáo (14/08/2006)
Anh Toàn đừng chôn giấu tình cảm (13/08/2006)
Toàn hãy nói rõ tình cảm với cô giáo (13/08/2006)
Tôi yêu cô giáo chủ nhiệm của mình (12/08/2006)
Xem tiếp»
Việt Báo

Nhận xét tin Nếu nói ra Toàn sẽ không gây xáo trộn gia đình cô giáo

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nếu nói ra Toàn sẽ không gây xáo trộn gia đình cô giáo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Neu noi ra Toan se khong gay xao tron gia dinh co giao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nếu nói ra Toàn sẽ không gây xáo trộn gia đình cô giáo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

To say the whole will not disturb the teacher home
both of them, are shared, married, emotionally, your teacher, after, family turmoil, a full, things, reading

Because both through the time and then! She had her husband. You are still alone, but your life is running out, time for you at this time is precious. Both are intellectuals, will know what to do when love is divided ...



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.