Khi bệnh ngày một lan ra, không thể nào giấu được nữa thì tôi bắt anh chở đi khám. 100% tôi đã bị bệnh và chỉ có thể lây qua tình dục là chủ yếu. Tôi hỏi thêm lần nữa, anh bắt đầu cảm thấy run sợ, không thể nói dối tiếp.
> Nỗi đau người chồng bị vợ phản bội
Qua bài viết của anh Ngọc "Nỗi đau người chồng bị vợ phản bội", tôi cảm thấy đồng cảm với anh rất nhiều vì tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự như anh nhưng hoàn cảnh của tôi lại ác nghiệt hơn anh, vừa bị chồng ngoại tình vừa bị lây bệnh do chồng đem về từ người phụ nữ khác.
Tôi năm nay 32 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi lập gia đình với nhau đã được 8 năm và có 2 đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Trước kia do công việc nên chồng thường xuyên phải xa gia đình, mặc dù vậy tôi luôn tuyệt đối tin vào sự chung thủy của anh ấy. Với bề ngoài và qua cách anh sống, không ai có thể tin rằng anh lại ngoại tình được.
Là một người vợ, cũng đôi lần tôi cảm nhận được rằng anh có quan hệ ngoài luồng, lần nào tôi tra hỏi anh cũng trả lời rằng anh không bao giờ ngu dại mà phá vỡ hạnh phúc của mình vì chuyện này. Đôi khi, chính anh lại là người ghen ngược với tôi, khi tôi đi làm về trễ, hay có cuộc gặp gỡ với khách hàng. Anh ghen theo kiểu chặn đầu trước tôi, nói cứ như là anh biết tôi đang có cặp kè với ai đấy.
Do tính chất công việc, mối quan hệ đối tác của tôi chủ yếu là nam giới, cũng có người tán tỉnh thích, nhưng sao tôi có thể phản bội chồng được vì tôi luôn nghĩ rằng chồng chung thủy với mình thì tại sao mình lại có thể phản bội anh ấy được dù chỉ là một lần. Tôi luôn thức tỉnh và không bao giờ cho phép mình làm cái điều xấu xa ấy.
Rồi anh xin chuyển công ty về HCM làm và đã được gần vợ gần con. Cũng như những cặp vợ chồng khác, tôi và anh ấy đã có những mâu thuẫn, cãi vã trong cuộc sống hàng ngày, đó là mâu thuẫn và giận dỗi nhau bình thường. Tôi vẫn nghĩ rằng tình vợ chồng 8 năm cùng với hai đứa con trai kháu khỉnh là một gắn kết quá vững chắc, không gì có thể phá vỡ được. Cuộc sống cứ thế trôi đi, nếu như trong người tôi không phát bệnh thì có lẽ không bao giờ tôi có thể biết rằng anh đã ngoại tình, đã phản bội vợ con một cách tàn nhẫn như thế này.
Khi có biểu hiện lạ trong người, tôi đã ngấm ngầm tìm hiểu thì biết mình mắc bệnh, mà bệnh này chỉ lây qua đường tình dục. Tôi giật mình và tự hỏi tại sao lai có thể mắc căn bệnh trời đánh này? Tôi đâu có quan hệ với ai, bệnh này từ đâu mà có, tôi chung thủy cơ mà?
Đến lúc đó tôi chưa hề nghĩ đến chồng đi bậy bạ. Tôi thật là khờ dại, cứ cho rằng do cơ thể mình yếu nên mới phát bệnh. Tôi cũng đã tra hỏi anh "ngoài em ra anh có quan hệ với ai không?" Chồng tôi quay lại trợn mắt hỏi "Sao em lại hỏi vậy? Làm gì có quan hệ với ai?" Tôi tự trách sao lại nghi ngờ chồng mình vậy? Chồng mình trước giờ là người đàng hoàng, sống vì vợ vì con, sống có trách nhiệm với gia đình thì làm sao lại đi bậy bạ được? Với lại anh là người học thức cao, đi đây đi đó anh thừa hiểu rằng khi ra ngoài chơi bời thì phải dùng biện pháp bảo vệ chứ, làm sao lại từ anh được?
Khi bệnh của tôi ngày một lan ra, không thể nào giấu được nữa thì tôi bắt anh chở đi khám. 100% tôi đã bị bệnh và bệnh này chỉ có thể lây qua tình dục là chủ yếu. Vậy thì là ai đây? Tôi quay ra hỏi anh thêm lần nữa, lần này thì anh im lặng, anh bắt đầu cảm thấy run sợ, không thể nói dối tôi được nữa. Anh cũng chạy đi khám tức tốc.
Anh đã thú nhận với tôi hoàn toàn, nhưng giờ đây mọi lời nói của anh đối với tôi đã không còn ý nghĩa nữa. Tôi cũng không thèm tra hỏi anh nữa, và tôi chẳng biết anh đã cắm sừng tôi bao năm rồi? Anh đã trả ơn tôi 7 năm một mình nuôi 2 con của anh bằng căn bệnh quái ác này đây. Hiện tại tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ thế nào, đi tiếp hay dừng lại.
Những gì đang phải trải qua đây, tôi muốn chia sẻ với các gia đình, thật lòng tôi cũng ít khi nào chia sẻ trên mục này. Nhưng những gì tôi đang phải gánh chịu, tôi muốn đưa bài tâm sự của mình đến với độc giả của TS đọc vì tôi mong các ông chồng của thời đại này, hãy biết bảo vệ chính bản thân mình, tôi chỉ mong vậy thôi đã là quá đủ cho chị em rồi.
Chúc độc giả TS mãi mãi hạnh phúc và mong đừng ai rơi vào hoàn cảnh của tôi hiện giờ.
Hồ Thu


































Viết phản hồi