Thứ năm, 07 Tháng bảy 2011, 13:36 GMT+7

Hãy yên lòng ra đi con trai bé bỏng nhé

Mẹ gần như muốn hóa điên lên, thậm chí muốn đi theo con ngay lúc đó nhưng vì ba con, vì ông bà nội ngoại mà mẹ cố gắng đến ngày hôm nay. Con vẫn về và cười trong những giấc mơ của mẹ, mẹ mãn nguyện lắm. Mẹ biết ở thế giới bên kia, con đã yên lòng. (Ngân)

Từ: Kim Ngân
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2011 3:34 CH

Thời gian âm thầm trôi mà mẹ đau cả lòng, thế là con của mẹ đã ra đi được hơn 8 tháng, mẹ đã biết chấp nhận sự thật này. Thời gian qua là thời gian mà mẹ cố gắng rất nhiều để trở lại cuộc sống bình thường, để đối mặt với những công việc còn dang dở. Nhìn lại sao mẹ thấy những tháng qua thật đáng sợ vì mẹ không còn có con nữa.

Con là đứa con trai đầu lòng của mẹ, con sinh ra là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả hai gia đình, là đứa cháu nội đích tôn của bên nhà nội. Mẹ không thể nào quên được cảm giác khi biết có con sau hai tháng kể từ ngày cưới. Rồi mẹ còn nhớ ngày vào phòng sinh thì bên ngoài không biết bao nhiêu người thân hồi hộp chờ đợi và thật hạnh phúc biết bao khi nghe tiếng con khóc chào đời.

Con sinh ra kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng, mới sinh đã nặng 3,9 kg và giống ba như tạc. Ba mẹ nuôi con không phải là quá dễ nhưng không đến nỗi vất vả vì có nội ngoại hai bên cùng phụ giúp. Con về nhà nào là nhà đó ngập niềm vui, trong tuần là ở bên nội, cuối tuần lại về nhà ngoại, cứ thế trong hơn một năm.

Năm ngoái ba mẹ cũng vừa tổ chức thôi nôi của con những ngày đầu tháng 10/2010. Thật đông vui và hạnh phúc, vì con là đứa cháu đầu tiên mà. Hôm đó con chỉ ôm lấy mẹ suốt, những tấm hình ngày thôi nôi của con vừa rửa ra, mọi người chỉ vừa mới xem, nào ngờ tai ương xảy ra chỉ sau một cơn sốt cao.

Con nằm trong mê man và mãi mãi rời xa khỏi vòng tay mẹ chỉ sau ngày thôi nôi một tháng. Mẹ như chết điếng khi bác sĩ nói con bị viêm não và sẽ không qua khỏi cái đêm hôm đó. Mẹ không tin đó là sự thật, con đang khỏe mạnh, đáng yêu thế mà. Nhưng còn nước còn tát, mẹ nói với con, dù lúc ấy con đã mê man và không biết gì nữa: Con ơi, con phải cố gắng, cố gắng chống chọi nha con..

Mẹ biết ý chí của con mạnh mẽ lắm, con đã chống chọi với con virut đáng ghét ấy đến phút cuối cùng. Nhưng có lẽ là ở số mạng, con đã ra đi vào một ngày chủ nhật khi vừa tròn 13 tháng tuổi sau 10 ngày đánh vật với con virus đó. Mẹ biết con đã làm hết sức để có thể ở lại với ba mẹ, với mọi người nhưng không thể.

Không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau của mẹ khi mất đứa con thơ. Mẹ gần như muốn hóa điên lên, thậm chí muốn đi theo con ngay lúc đó nhưng vì ba con, vì ông bà nội ngoại mà mẹ cố gắng đến ngày hôm nay. Con vẫn về và cười trong những giấc mơ của mẹ, mẹ mãn nguyện lắm. Mẹ biết rằng ở thế giới bên kia, con cũng đã yên lòng, con cũng đã đi học và đang chờ ngày về lại với ba mẹ.

Sắp tới mẹ chuyển công việc, mọi chuyện đến với mẹ cũng nhanh chóng và bất ngờ. Có lẽ con muốn mẹ thay đổi môi trường để không còn bị nhiều áp lực nữa, để con lại quay về với ba mẹ, mẹ tin là thế. Chỉ mong ở nơi nào đó, con biết được tình yêu của ba mẹ dành cho con là mãi mãi. Hãy yên lòng mà đi con trai bé bỏng nhé!

Việt Báo

Nhận xét tin Hãy yên lòng ra đi con trai bé bỏng nhé

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hãy yên lòng ra đi con trai bé bỏng nhé bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hay yen long ra di con trai be bong nhe ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hãy yên lòng ra đi con trai bé bỏng nhé ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Trang Ban Đọc.

Be reassuring her son to leave minor burns
the other world, his grandparents, today, reassuring, left, tries to, his son, little, inside, mother, said,

|



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.