Trong câu chuyện của chị Ngọc, anh chỉ nhìn thấy một người phụ nữ phản bội chồng mà không nhìn thấy sự thật rằng anh sếp kia cũng là người phản bội vợ. (Mai)
> Phụ nữ ngoại tình không đáng được cảm thông / Tôi có con với sếp
Từ: Ngọc Mai
Đã gửi: 10 Tháng Bảy 2012 4:47 CH
Gửi anh Long, người viết bài “Phụ nữ ngoại tình không đáng được cảm thông”!
Đọc bài viết của anh, tôi thấy thật buồn cười khi một người đàn
ông lại viết ra những lời như thế. Chắc anh cũng là một độc giả thường xuyên của diễn đàn này, vậy hẳn anh cũng nhìn thấy một thực tế là đàn ông các anh ngoại tình nhiều hơn phụ nữ rất nhiều.
Trong câu chuyện của chị Ngọc, anh chỉ nhìn thấy một người phụ nữ phản bội chồng mà không nhìn thấy sự thật rằng anh sếp kia cũng là người đàn ông phản bội vợ. Vậy mà hãy nhìn anh nói những gì đi! Người đàn ông kia có phải cũng có những ham muốn tầm thường, không xứng đáng được cha mẹ anh ta sinh ra không?
Những đứa trẻ cũng là con các anh, vậy khi đàn ông các anh ngoại tình, phản bội vợ, chạy theo những điều mới lạ, thú vị, các anh có nghĩ đến chúng không?
Các anh cũng đặt những ham muốn tầm thường của bản thân lên trên tương lai, hạnh phúc những đứa trẻ. Sao các anh không thủy chung với lựa chọn của bản thân? Sao không tự nhủ hợp hay không hợp là tại tâm của mỗi người? Các anh cũng được cha mẹ cho một gia đình đầy đủ mà, sao lại tước đi quyền đó của con mình?
Còn anh, khi những người đàn ông ngoại tình, làm vợ con họ đau khổ, sao anh không nói những điều đó với họ? Khi đọc những dòng anh viết, tôi thấy thương cho mẹ anh. Rất nhiều người phụ nữ Việt đã phải chấp nhận chịu đựng, bắt buộc bản thân phải
tha thứ cho chồng để những đứa con có được một gia đình đầy đủ. Thế nhưng, lớn lên trong sự hy sinh của mẹ, anh lại giữ cho mình tư tưởng phân biệt đàn ông - đàn bà đến vậy. Tôi thật sự cảm thấy sự hy sinh của bà là không đáng.


































Viết phản hồi