Ngày này năm xưa!
Hôm nay 1/9/2010, nói đúng hơn là tối nay, đúng tròn 3 năm mình gặp Quyến trên chuyến xe từ Hà Nội về Vinh. Vâng 1/9/2007, sở dĩ mình còn nhớ chính xác bởi vì đó cũng là bước ngoặt của đời mình khi quyết định rời xa Hà Nội sau 5 năm học tập và làm việc, về Vinh thăm nhà rồi vào Vũng Tàu lập nghiệp.
Vào tối hôm đó, lúc mình lên xe ở Pháp Vân, chờ xe lâu mệt, lên xe ngủ thiếp đi, lúc về đến Quỳnh Lưu thì xe dừng lại nghỉ ăn đêm, mọi người bàn tán phía trước, mình nhìn lên thấy Văn Quyến cùng xuống với lái xe và nhà xe ngồi ăn trứng Vịt lộn.
Quyến nói nhỏ, cười nhiều mắt len lén nhìn người hâm mộ đã nhận ra mình. Mình rất muốn tiếp cận hỏi dăm 3 câu, nhưng nghĩ cứ ngài ngại, nhỡ động chạm lại làm Quyến tủi thân vì nhìn mặt Quyến cứ tồi tội làm sao ấy.
Rồi sáng tới Vinh, Quyến xuống xe, mặt cười tươi, 2 tay ôm 2 cái gối ôm màu trắng sữa, chắc có lẽ là của người yêu đang ở Hà Nội tặng Quyến, không biết giờ còn yêu không?
Rồi ngày 29, 30, 31/8/2010 các phương tiện thông tin đưa tin Văn Quyến đã được triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam... chỉ đến đó thôi đã cho mình bao nhiêu cảm xúc, như bài hát và con tim đã vui trở lại.
Xin được chúc cho Văn Quyến, Văn Trương... và những người đã có những lầm lỡ, đã có phấn đấu rèn luyện không ngơi nghỉ để vươn lên làm lại từ đầu.
"2/9 ngày của những giấc mơ Đặc xá, Ân xá muôn năm".
Kiều Xuân Khoa


















Viết phản hồi