![]() |
Veron (phải) đang phải điều trị chấn thương. |
Veron cùng các bác sĩ chữa trị chấn thương giãn dây chằng đầu gối cho anh đang phải tích cực chữa trị chấn thương. Tiền vệ người Argentina hy vọng, anh sẽ kịp bình phục để có mặt trong trận lượt về tứ kết Champions League khi M.U nghênh tiếp đương kim vô địch Real Madrid vào ngày 23/4 tới đây.
Juan Veron hiện đang ở Italia và được điều trị theo một chế độ đặc biệt chấn thương đầu gối, nguyên nhân khiến anh phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu trong vòng 5 tuần qua. Nếu Veron không kịp bình phục, đây sẽ là một mối lo ngại đáng kể cho ngài Ferguson bởi, trong ở trận lượt về, ông sẽ không có trong tay ngôi sao bóng đá Anh Paul Scholes (bị treo giò).
Về trận thua 1-3 trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết, Veron thừa nhận, ''Những con quỷ đỏ'' M.U đã có một trận đấu vô cùng vất vả, nhưng hi vọng đã trở lại phần nào với đội bóng sân Old Trafford khi Ruud van Nistelrooy gỡ lại 1 bàn. Veron cảnh báo: ''Real có thể nghĩ, họ đã vượt qua chúng tôi, nhưng không đâu. Tôi hứa với người hâm mộ, chúng tôi sẽ có mặt ở trận chung kết Champions League năm nay ngay tại thánh địa Old Trafford này''.
Veron tự tin: ''Giành thắng lợi 2-0 ở trận lượt về không phải quá khó với chúng tôi cho dù thiếu vắng Paul Scholes và Gary Neville. Khi ấy, M.U sẽ loại Real ra khỏi cuộc tranh tài. Có thể nói, bàn thắng của Van Nistelrooy đã mang lại sự sống cho chúng tôi. Nếu anh ấy không ghi bàn và M.U thua 0-3, khi ấy mọi chuyện trở nên cực khó khăn''.
(BK - Theo Soccer)