Thứ sáu, 20 Tháng tư 2007, 10:18 GMT+7

Quốc Vượng bất ngờ xin giảm nhẹ án phạt

Quoc Vuong bat ngo xin giam nhe an phat
Vẻ ân hận của Quốc Vượng

Tại phiên tòa, Quốc Vượng đã bất ngờ không còn luôn chối bỏ hành vi phạm tội như tại phiên tòa sơ thẩm mà xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

17h05 chiều qua19-4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ bán độ liên quan đến 6 cựu cầu thủ bóng đá U-23 Việt Nam tại SEA Games 23 để xem xét đơn kháng cáo của bị cáo - cựu cầu thủ Lê Quốc Vượng. Đã có nhiều bất ngờ xung quanh phiên tòa này khi có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng nước nhà, một phiên tòa được khai mạc& sau giờ hành chính. Sở dĩ có điều bất ngờ này là do trước phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Quốc Vượng, Hội đồng xét xử (gồm có 3 thẩm phán của TAND Tối cao là các ông, bà: Nguyễn Quốc Trung chủ tọa, Lê Thị Ngọc Lâm và Đoàn Thị Ngọc Hà) còn phải xét xử hai vụ án hình sự phúc thẩm khác.

Tại phiên tòa, một điều bất ngờ khác đó là thái độ của bị cáo Quốc Vượng không còn luôn chối bỏ hành vi phạm tội như tại phiên tòa sơ thẩm. Trái lại, ngay trong phần thẩm vấn bị cáo này đã xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kháng cáo kêu oan, không phạm tội "Đánh bạc" sang nội dung xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt về tội danh này cũng như xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh "Tổ chức đánh bạc". Đồng thời có thái độ khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do có tình tiết mới này nên HĐXX cũng đã không phải mất thời gian để thẩm vấn đối với các bị án Lê Bật Hiếu, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Trương Tấn Hải (riêng Châu Lê Phước Vĩnh, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh vắng mặt) được triệu tập ra tòa với vai trò nhân chứng.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa đã ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo của bị cáo Quốc Vượng cũng như xem xét các tình tiết mới khác như bị cáo tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng... Đại diện VKSND Tối cao đã đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Quốc Vượng từ 3 năm tù về tội "Đánh bạc" xuống còn 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; giữ nguyên mức hình phạt đối với tội "Tổ chức đánh bạc" là 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt, đại diện VKSND Tối cao đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Quốc Vượng từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội nói trên.

Đến 18h30 tối qua, luật sư của bị cáo Lê Quốc Vượng là ông Nguyễn Đình Thơ (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) mới hoàn tất phần bào chữa cho thân chủ của mình. Do đã quá trễ, nên ngay sau phần "nói lời sau cùng" của bị cáo Quốc Vượng, HĐXX đã tuyên bố phiên tòa tạm dừng để nghị án và chuyển phần tuyên án sang buổi chiều hôm nay 20/3.

Nỗi đau của người cha

1- Người đàn ông với chiếc mũ xùm xụp đến sân tòa án TPHCM chiều qua (19-4) rất sớm. Ông thu mình vào một góc và cố dõi mắt ra cổng chính để xem có chiếc xe bít bùng nào chở phạm nhân - chở thằng con trai Lê Quốc Vượng của ông đến để nghe xét xử tại phiên tòa phúc thẩm về tội lỗi mà nó cùng 6 đồng đội trong đội tuyển U23 đã gây ra ở SEA Games 23. Chỉ mới khoảng 3 tháng, kể từ ngày gặp ở phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1, ông Lê Văn Quang (tên người đàn ông ấy) trông gầy xọp và già đi hẳn!

Khi Quốc Vượng đến, gương mặt trắng bệt, mệt mỏi và ngoái mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Còn người đàn ông ấy dù rất muốn, nhưng vẫn không thể nào chen được sát vào chổ thằng con trai giữa một rừng cảnh sát và các phóng viên ảnh đang tác nghiệp, nhưng mắt Quốc Vượng cũng kịp sáng lên khi nhìn thấy cái dáng gầy gầy quen thuộc của bố. Từ đằng xa, người đàn ông ấy nén tiếng thở dài để mỉm cười với con mà nhìn lại giống mếu nhiều hơn.

2- Phiên tòa hôm qua vắng hơn nhiều so với tòa sơ thẩm, người xem ít hơn, phóng viên cũng ít hơn, không còn quá nhiều cảnh lộn xộn như phiên sơ thẩm, nhưng số bị cáo ngồi trước vành móng ngựa lại nhiều tội danh khác nhau hơn. Một lần nữa, người đàn ông ấy quay mặt đi để nén sự đau khổ khi chiều nay, con trai ông bị xử phúc thẩm chung với một người bị khép tội "hiếp dâm", một người nữa với tội danh "giết người".
Quốc Vượng của ông ngày nào tung hoành trên sân cỏ với bao lời khen ngợi, bao người đón đưa và tung hô, giờ nhìn nó cúi đầu trước vành móng ngựa cùng những tên giết người và hiếp dâm. Người cha ấy đau mà chẳng thể thốt nên lời.

Kể từ ngày Vượng bị tòa sơ thẩm tuyên án 6 năm tù giam với hai tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Ông Quang đã chạy vạy, gom góp các nơi nhưng chỉ được khoảng 30 triệu đồng để mới đây vào đóng cho tòa án nhằm "khắc phục hậu quả" do những gì thằng con trai đá bóng của ông đã gây ra. Số tiền nộp 30 triệu đồng xem ra chưa thấm vào đâu so với con số hơn 400 triệu đồng mà Vượng gây ra từ vụ bán độ ở SEA Games 23-2005, nhưng đã khiến người cha, người mẹ ấy bạc đầu đi nhiều để tìm kiếm chạy vạy nhằm có thể rút ngắn được thời gian nằm trong trại giam của thằng con trai.

Ông thổ lộ: "Nhà xa quá và khó khăn quá nên từ hôm ấy đến giờ mới vào thăm hắn được có 3 lần. Mỗi lần thăm nhìn con muốn rơi nước mắt mà phải cố kìm nén và chỉ biết khuyên hắn cố gắng cải tạo cho tốt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời".

3- Những lần vào TPHCM thăm Vượng thì hết một nửa trong số lần ấy là ông Quang đi tàu chui để vào với con. Chiều qua, ngồi trò chuyện cùng tôi, ông Quang buột miệng: "Ngày Vượng đi đá bóng, tôi và mẹ nó chưa hề biết đến chiếc máy bay. Thế mà lúc nó ở tù, tôi và mẹ nó mới biết được cảm giác của một hành khách trên chuyến bay là như thế nào. Lần đi máy bay đầu tiên là vào dịp Tết, do cầu thủ Huy Hoàng mua vé cho 2 vợ chồng tôi vào thăm con. Lần này vào với Vượng ở phiên tòa phúc thẩm, Văn Quyến đã mua vé máy bay cho tôi vô và một phóng viên thương hoàn cảnh đã tặng vé về". Thốt xong, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo của người cha ấy, khiến chúng tôi cũng thấy xót xa!

Thời gian qua, cũng có nhiều người thương Vượng, thương cho hoàn cảnh gia đình ông nên cũng đến thăm hỏi, giúp đỡ chút ít (đặc biệt là các đồng đội ở CLB Sông Lam Nghệ An như Văn Quyến, Huy Hoàng& ) và số tiền chạy vạy để đóng góp cũng từ đó mà ra. Suốt cuộc trò chuyện, ông chẳng hề có lời nào trách cứ thằng con trai đá bóng của mình, nhưng lại tươi hơn, hồ hởi hơn khi kể về những ngày thằng Vượng của ông khoác áo đội tuyển U16 quốc gia và nhìn nó lớn lên từng ngày trong màu áo của các đội tuyển. Nhưng cũng từ những thời gian ấy, Quốc Vượng càng lúc càng xa rời vòng tay của ông để rồi hôm nay, "con dại thì cái mang chứ biết làm sao hả anh, cha mẹ nào mà không thương con, nên tôi bằng mọi cách phải lo cho nó. Chỉ mong nó được giảm án và sớm có cơ hội để trở về" - ông Quang thở dài não nuột.

4- Chiều qua, Vượng là người cuối cùng được đưa ra xét xử ở tòa phúc thẩm. Phiên tòa có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự đoán, và Vượng cũng đã "tỉnh" ra nhiều sau một thời gian nằm trong trại giam chờ ngày phúc thẩm. Chàng cầu thủ trẻ này đã nhìn nhận các lỗi lầm và chỉ xin tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho anh.

Chiều qua khi xong phần định án đã khá trễ nên tòa án đã tạm dừng để đến chiều nay mới tuyên án. Gần như lập tức, người cha ấy đã nhanh chân chạy đến gần thằng con trai và chỉ kịp nhắn: "Con giữ sức khỏe nhé!". Còn Quốc Vượng chỉ kịp thốt: "Bố ơi, bố về đi!" rồi bị kéo đi vội vã vào hành lang tòa án đang ngập chìm trong bóng tối.

Mọi người vội vã ra về vì đã quá trễ, nhưng người cha ấy cứ đứng mãi ở sân tòa án, giờ đã vắng lặng, để nhìn chiếc xe bít bùng chở thằng con trai đi khuất rồi lặng lẽ quệt vội dòng nước mắt lại chợt lăn dài trên má. Ông nói với tôi mà hình như đang nói cho chính mình: "Tôi cầu mong sao chiều mai, Vượng sẽ được giảm án chút ít, anh nhỉ?".

Hy vọng hôm nay trời sẽ sáng...

(Theo SGGP)


Nhận xét tin Quốc Vượng bất ngờ xin giảm nhẹ án phạt

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quốc Vượng bất ngờ xin giảm nhẹ án phạt bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quoc Vuong bat ngo xin giam nhe an phat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quốc Vượng bất ngờ xin giảm nhẹ án phạt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thể Thao của chuyên mục Thể Thao.

Quoc Vuong surprise for mitigating punishment
Quoc Vuong, Le Quoc Vuong, VKSND evening, SEA Games, the offense, a trial court, appellate court, the man, the trial, mitigation, defendants, unexpected, considering his son, to

In court, the king was suddenly no longer always denied the offense at the preliminary hearing as the Panel would consider mitigating punishment ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.