|
Anh "Hàng thịt" Phước Sang chắc mẩm mùa World Cup này việc kinh doanh của mình lỗ là chắc bởi mọi hướng dồn hết vào bóng đá mất rồi. Nhưng anh cũng không buồn vì có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng những trận cầu nảy lửa mà mình rất đam mê.
 |
| Ông bầu Phước Sang. |
- Công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng như thế nào mỗi khi vào mùa World Cup?
- Năm nay bùng nổ chiến dịch quảng bá World Cup trên các phương tiện thông tin đại chúng nên tôi chắc chắn các hoạt động nghệ thuật sẽ bị lu mờ hết. Mọi năm tôi hoạt động cầm chừng còn năm nay quyết định dừng hẳn, vừa được nghỉ ngơi, lại vừa được xem bóng đá, môn thể thao mà tôi say mê nhất trên đời.
- Anh lên kế hoạch xem bóng đá như thế nào?
- Xem một mình thì không được rồi, buồn chết, chắc chắn là tụ tập bạn bè mà xem thì phải bàn luận. Bóng đá có nhiều chiến thuật rất thú vị, cũng có cương, có nhu, có tấn công, phòng vệ, ru ngủ đối phương... những chiến thuật đó nhiều khi cũng áp dụng được cho công việc kinh doanh của tôi đấy! Tất nhiên, chúng tôi cũng cá độ vui vẻ, chẳng hạn một chầu ăn sáng hay một chầu nhậu chứ không đánh to, tốn tiền mà nhiều khi lại sứt mẻ tình cảm bạn bè.
- Anh "kết" đội nào?
- Tôi thích Anh và Brazil. Brazil có lực lượng đồng đều và sức trẻ nhưng ngòi nổ của họ đang có vấn đề, ngoài Ronaldinho đang phong độ đỉnh cao. Cầu thủ Ronaldo rất quan trọng vì anh ta có sức cộng hưởng cho đồng đội rất tốt, nhưng đang lại đang béo phì, cần phải giảm cân và biện pháp giảm cân nhanh nhất là cầu thủ này nên có "bồ" mới (cười).
Về đội Anh thì khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua giải Ngoại hạng. Họ có lối đá tổng lực, đá nhanh. Thật tiếc là "ngòi nổ" Rooney lại bị chấn thương, hy vọng cầu thủ này sẽ có mặt ở các vòng trong để củng cố lực lượng cho đội mình. Tôi cũng hy vọng là đội tuyển Anh năm nay sẽ may mắn hơn ở các giải đấu trước vì Rooney đã gánh hạn đầu tiên rồi nên rất mong "sau cơn mưa trời lại sáng".
- Ngoài hai đội bóng yêu thích, anh còn chờ đợi đội tuyển nào?
- Tôi đang chờ xem đội tuyển Australia với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guus Hiddink, người từng đưa đội tuyển Hàn Quốc rất thành công ở World Cup 2002. Nếu đội tuyển xứ kangaroo làm nên chuyện lần này thì theo tôi ông Hiddink được gọi là phù thủy bóng đá.
- "Nàng" của anh có thích xem bóng đá?
- Có chứ, "nàng" cũng có nhiều sở thích giống tôi. Nhưng mà chúng tôi xem như thế nào, ở đâu thì bí mật nhé.
(Theo Ngôi Sao)
|