Hôm qua, ngày 7/8, tức là 3 ngày sau cuộc gặp gỡ giữa VFF và ông Nguyễn Văn Vinh, VFF mới gửi thư xin lỗi đến người bị hành hung hôm 1/8 (như Thể thao 24h đã đưa tin).
Tuy nhiên, với ông Vinh, lời xin lỗi này “chưa thỏa đáng, xin lỗi mà không nhận lỗi”. Cũng trong ngày hôm qua, ông Vinh đã gửi toàn bộ tài liệu gồm thư xin lỗi của VFF, thư ngỏ tường trình toàn bộ vụ việc tới cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao.
Trái ngược với 3 ngày trước, khi rời cuộc làm việc với Phó TTK Dương Nghiệp Khôi, phóng viên Nguyễn Văn Vinh của Reuters tỏ ra khá hài lòng nhưng hôm qua, khi nhận được văn bản xin lỗi chính thức từ VFF thì cá nhân ông Vinh lại “rất buồn và cảm thấy VFF thiếu sự tôn trọng cần thiết”.
 |
| Ông Vinh đã gửi toàn bộ tài liệu gồm thư xin lỗi của VFF, thư ngỏ tường trình toàn bộ vụ việc tới cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao.Vì hành vi này. |
Trong lá thư xin lỗi ông Vinh, VFF tuyệt nhiên không đả động gì đến lỗi của họ cũng như nhìn nhận hành vi của nhân viên Nguyễn Gia Xuân mà chỉ “… một lần nữa xin lỗi ông về sự việc nói trên...”.
Trong buổi tiếp xúc với Thể Thao 24h, ông Nguyễn Văn Vinh không giấu được sự bức xúc: “VFF đã đưa ra lời xin lỗi tôi nhưng họ không nhận lỗi về phía mình. Trong cái tin xin lỗi đăng trên website của VFF hay khi quan chức VFF trả lời phỏng vấn báo chí, họ chỉ nói về phía tôi, chứ không đề cập gì đến lỗi của họ.
Những hình ảnh đã nói lên hành vi của ông Xuân là rất thiếu văn hóa và làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của VFF cũng như của bóng đá Việt Nam. Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản đi rất nhiều nếu VFF nhìn nhận đầy đủ về vụ việc này và rút kinh nghiệm.
Sẽ chỉ tốt cho VFF nếu họ nhận thức toàn diện và có động thái đúng mức một cách nhanh chóng thì càng thể hiện được uy tín và sự chuyên nghiệp của mình. Nhưng tiếc là họ đã không làm thê”.
Trong bức thư ngỏ gửi cho Thể Thao 24h, ông Nguyễn Văn Vinh cũng cảm ơn báo Thể Thao 24h đã mạnh dạn nêu vấn đề này đồng thời nhấn mạnh: “Cá nhân tôi đã kiềm chế, đã hy sinh cá nhân để bảo toàn đại cục, để hình ảnh không xấu thêm trong mắt những vị khách quý của VFF. Thế mà...”.
“Tôi muốn làm việc trực tiếp với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hoặc TTK Trần Quốc Tuấn. VFF không những phải xin lỗi cá nhân tôi một cách công khai mà cũng cần phải có lời với báo giới nói chung”, ông Vinh kết luận.
Minh Hải (Báo Thể thao 24h)