 |
Veron, một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất của MU, đêm qua. |
Đêm qua (sáng 24/10, giờ Hà Nội), tại sân Old Trafford, đội quân của HLV Ferguson đã vượt qua Olympiakos bằng ba bàn trắng chỉ trong vòng mười phút cuối. Với chiến thắng này, đương kim vô địch nước Anh cùng được 9 điểm như Deportivo.
Như vậy, bảng G chỉ còn lại cuộc đua giành ngôi quán quân và một suất dự Cup UEFA (giữa Lille và Olympiakos).
Thiếu Roy Keane bị chấn thương, Butt được tung vào sân cho đủ nhân lực ở tuyến giữa. Điều được các fan trông đợi nhất ở trận này là ông Ferguson sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 để tăng hiệu quả công phá. Nhưng nhà cầm quân người Scotland vẫn chỉ xếp một tiền đạo thực thụ là Nistelrooy. Và đêm qua, đội hình kiểu này (4-4-1-1) lại bị phá sản trong suốt 80 phút thi đấu đầu tiên, cho dù MU là đội giành quyền kiểm soát thế trận.
Việc chọn lối chơi chỉ có một tiền đạo cắm không lỗi thời, nhưng đội bóng đó phải có cầu thủ đủ khả năng đảm nhiệm vai trò hộ công. Trong khi đó, Paul Scholes lại chưa đủ độ tinh để cầm bóng đột phá và phối hợp ăn ý với Nistelrooy. Anh cũng không có khả năng tự tạo cơ hội và dứt điểm. Chính Totti của Roma cũng phải "ngán" vị trí này khi đá sau Batistuta. Hàng thủ và các tiền vệ của Olympiakos không mấy khó khăn trong việc cô lập Nistelrooy và Paul Scholes. Veron, Beckham và Giggs, dù làm việc cật lực, cũng không tài nào giúp đội bóng áo đỏ phá được thế bế tắc khi gặp phải lối chơi tử thủ với số đông. Nhưng kể từ khi Solskjaer được tung vào sân (70"), các hậu vệ của đội bóng đến từ Hy Lạp đã phải dàn người ra bắt hai tiền đạo và để lộ nhiều khoảng trống chết người. Kể từ đó đến cuối trận, MU có điều kiện trở lại trình diễn những pha bóng ngoạn mục và hiệu quả giống như mùa giải vô địch Champions League, 1998-1999.
Phút 80, Beckham đưa bóng ở cánh phải để Nistelrooy kéo vào trung lộ. Tiền đạo người Hà Lan vượt qua sự truy cản của một hậu vệ Olympiakos và đẩy xuống cho Solskjaer. Cầu thủ này khống chế một chạm và tung cú sút bằng mu chân phải tung nóc lưới, mở tỷ số trận đấu.
Phút 88, từ đường chuyền dài của Veron ở trung lộ, Giggs dùng tốc độ loại hàng thủ của đối phương và đệm bóng nhẹ nhàng bằng chân trái vào sát cột dọc bên phải, đưa MU vượt lên dẫn trước 2-0.
Đúng vào phút cuối, Beckham dạt sang phải và dắt bóng lắt léo vượt qua hai cầu thủ Olympiakos, trước khi chuyền nhẹ nhàng cho Giggs. Đội trưởng "lâm thời" này đẩy ngay sang hành lang trái cho Veron. Veron cũng không cần chỉnh bóng và đổi cánh ngay để Nistelrooy băng xuống đưa bóng nhẹ nhàng, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội quân của HLV Ferguson.
Việc Olympiakos giữ được sạch lưới trong già nửa thời gian thi đấu có công rất lớn của thủ thành Eleftheropoulos. Anh đã có những pha bắt bóng xuất thần và đẩy được một quả phạt 11 m tương đối mạnh.
Phút thứ 10, từ quả tạt bên trái của Giggs, Nistelrooy bật cao đánh đầu khá dũng mãnh, nhưng Eleftheropoulos đã kịp với tay cản phá. Paul Scholes lao vào định đá bồi nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Ở trận này, Veron, Beckham, Giggs liên tục hoán đổi vị trí và khiến hàng phòng ngự dày đặc của Olympikos nhiều phen xoay trở khổ sở. Phút 15, Veron có một pha xử lý đậm chất Nam Mỹ sau đường câu bóng của Beckham. Tiền vệ người Argentina khống chế bóng bằng ngực ở trong khu vực 16m50, dùng chân phải đưa qua một hậu vệ Olympiakos và ngả người vôlê đập đất. Nhưng pha nhoài người cứu bóng của Eleftheropoulos cũng tuyệt không kém. Tiếp đó, cú vuốt bóng bằng chân trái của Beckham, sau quả chọc khe của Giggs, cũng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 65, sau quả tạt của Scholes, Nistelrooy lừa qua thủ thành Eleftheropoulos và nhoài người dứt điểm. Bóng đập tay một cầu thủ Olympiakos trong vòng cấm. Và chính Nistelrooy đã thực hiện quả penalty rất căng. Bóng đi chéo sang bên phải khung thành, nhưng Eleftheropoulos vẫn kịp bay người từ chối bàn mở tỷ số.
Cột dọc cũng một lần cứu thua cho đội khách. Phút 76, Beckham nhường quyền đá phạt trực tiếp cho Veron. "Phù thủy nhỏ" đặt lòng chân phải căng và hiểm như khi anh mở tỷ số trong trận gặp Bolton, hôm thứ bảy. Thủ môn đội bạn đã bó tay, nhưng bóng đã tìm cột bật ra.
Gần như bị ép từ đầu tới cuối, nhưng Olympiakos vẫn nhiều lần tìm được đường tiếp cận khung thành Barthez, do sự yếu kém của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Nguy hiểm nhất là pha phá bẫy việt vị của Alekos Alexandris ở phút 25. Khung thành MU tưởng như đã rung lên khi tiền đạo này đối mặt với Barthez. Rất may, lão tướng Blanc đã kịp với chân chạm bóng khiến Alexandris vấp ngã.
Đội hình xuất phát của MU: thủ thành 1-Fabien Barthez; hậu vệ 2-Gary Neville, 6-Laurent Blanc, 24-Wes Brown, 3-Denis Irwin; tiền vệ 7-David Beckham, 8-Nicky Butt, 4-Juan Sebastian Veron, 11-Ryan Giggs; tiền đạo 18-Paul Scholes, 10-Ruud van Nistelrooy.
Trong trận đấu khác của bảng G, đội khách Lille đã cầm chân Deportivo với tỷ số 1-1. Cả hai bàn đều được ghi ở hiệp một và từ chấm phạt đền.
Tại bảng H, Bayern Munich đã chính thức giành vé vào vòng đấu bảng thứ hai cùng với Sparta Praha, sau khi thắng Feyenoord với tỷ số 3-1 trên sân Olympic. Đương kim vô địch Champions League vượt lên dẫn trước ở phút thứ 12, nhờ bàn đá phản lưới nhà của Van Gobbel. Sau đó, Roque Santa Cruz đóng góp thêm hai bàn cho Bayern.
Bayern cùng được 11 điểm như Sparta Praha (hòa Spartak Matxcơva 2-2), nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.
 |
Thủ môn Buffon bó tay trước pha dứt điểm của Ferreira (đen, Porto). |
Juventus trở thành đội đầu tiên của bảng E vượt qua vòng một, sau khi đại thắng Porto tại sân Delle Alpi. Clayton Ferreira bất ngờ giúp Porto dẫn 1-0 ở phút 13. Nhưng Del Piero, Paolo Montero và David Trezeguet đã ghi ba bàn lật ngược thế cờ cho đội bóng thành Turin.
Thắng trận này, Juve được 11 điểm. Xếp thứ hai là Porto (7 điểm). Celtic vẫn chỉ có 6 điểm sau trận thua Rosenborg 0-2.
Barcelona và Bayer Leverkusen cùng dắt tay nhau vào vòng hai. Barcelona thắng 3-2 khi làm khách của Lyon, được 11 điểm, đứng đầu bảng F. Các bàn thắng của Barca được ghi do công của Kluivert, Rivaldo, Gerard Lopez.
Leverkusen thắng 2-1 khi chơi trên sân của Fenerbahce. Đội bóng của Đức cũng được 11 điểm, nhưng kém Barca hiệu số bàn thắng bại.
Xuân Toản
|