Panô hướng tới SEA Games 22 được dựng tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng Ảnh: THThời gian tổ chức SEA Games lần thứ 22 và ASEAN Para Games lần thứ 2 cách nhau chưa đầy một tuần. Nhưng nếu như công tác tuyên truyền cho SEA Games lần thứ 22 được tiến hành thực sự rầm rộ từ 3 tháng trước (vậy mà vẫn bị coi là chậm) thì những ngày gần đây banđơrôn và áp phích về ASEAN Para Games lần thứ 2 mới được treo trên các trục phố chính của Hà Nội. Trông những áp phích màu sắc rực rỡ, phấp phới trong nắng thu Hà Nội, những người quan tâm đến Đại hội thể thao khuyết tật Đông Nam á lần thứ 2 đã có cảm giác yên lòng. Nhưng sau đó vẫn còn chút băn khoăn…
Treo băng-rôn, áp phích: Không thể sớm hơn?
Từ ngày 26-10, đợt tuyên truyền đầu tiên cho ASEAN Para Games đã được tiến hành bằng việc treo khoảng 600 banđơrôn, áp phích trên các trục phố chính của Hà Nội. Khi được hỏi rằng tại sao BTC không làm việc này sớm hơn thì một thành viên của Trung tâm điều hành ASEAN Para Games trầm ngâm: “Trước mắt còn SEA Games nên có lẽ phải tập trung tuyên truyền cho Đại hội này trước”. Không biết đấy là lời tự an ủi hay một lời giải thích nhưng rõ ràng đã có sự không đồng bộ trong việc tuyên truyền cho hai đại hội thể thao này dù rằng ai cũng biết rằng SEA Games có một bề dày lịch sử và quy mô hơn hẳn.
Lại có chuyện rằng khi các băng-rôn, áp phích tuyên truyền cho ASEAN Para Games lần thứ 2 được căng đầy trên khắp phố phường thì cũng là lúc chẳng ai nhìn thấy băng-rôn, áp phích về SEA Games ( trừ các màn hình và cụm panô) vẫn thường thấy. Trong khi đó, SEA Games chỉ còn hơn một tháng là tới ngày khai mạc và là lúc cần tuyên truyền mạnh nhất thì chúng ta lại bỏ đi những băng-rôn, áp phích đã được treo trước đây. Đến lúc này nếu du khách nhìn thấy những băng-rôn, áp phích về ASEAN Para Games lần thứ 2, chắc sẽ nghĩ rằng Việt Nam sắp tổ chức Đại hội thể thao khuyết tật Đông Nam Á và khó nghĩ rằng, trước đó SEA Games lần thứ 22 sẽ được tổ chức. Hay là những người có trách nhiệm nghĩ rằng tuyên truyền cho SEA Games thế là tạm ổn thì chuyển sang tuyên truyền cho ASEAN Para Games dẫn đến cảnh “no dồn đói góp” như trên ? Giải pháp đơn giản nhất là tuyên truyền cùng lúc cả SEA Games lẫn ASEAN Para Games sao không được thực hiện ?. Như thế có phải ASEAN Para Games lần thứ 2 được tuyên truyền sớm hơn không ? Đến gì nếu muốn sửa vẫn còn kịp. Vấn đề là bao giờ sự mất cân đối trên được khắc phục.
Thêm một chuyện nữa là biểu tượng và linh vật của ASEAN Para Games lần thứ 2 vẫn chưa xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng-kênh thông tin quan trọng để tiếp xúc nhanh nhất với khán giả, bạn đọc. Nói về chuyện này, một thành viên ở Trung tâm điều hành tỏ ý không dám trách móc ai mà chỉ biết hy vọng: “Tôi mong khi SEA Games lần thứ 22 kết thúc, hình hiệu của ASEAN Para Games lần thứ 2 sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều hơn, chứ như hiện nay mọi người đang tập trung cho SEA Games thì không thể đòi hỏi hơn”.
Bài hát ASEAN Para Games: Gập ghềnh đường đến với người nghe
Không ít người đã biết tới nhạc sĩ Nguyễn Đỗ, tác giả bài hát chính thức của ASEAN Para Games lần thứ 2 - “ Chào Para Games”. Người ta nói nhiều, viết nhiều về ông nhưng bài hát của ông thì không nhiều người được nghe. Trong khi đó trên truyền hình, sóng phát thanh những tháng gần đây bài hát chính thức của SEA Games lần thứ 22 “ Vì một thế giới ngày mai” liên tục được phát đi phát lại. Lỗi không phải tại nhà đài mà đơn giản bởi tới giờ này, khâu thu âm cho bài hát trên vẫn còn chưa được như mong muốn của BTC. Như thế thì nhà đài nào có băng để phát, để tuyên truyền ? Trong khi đó, cách đây khá lâu bài hát này đã được công nhận là bài hát chính thức của ASEAN Para Games lần thứ 2 nhưng dù thời gian không eo hẹp nhưng không biết vì sao đến lúc này bài hát trên vẫn chưa đến với số đông công chúng ?
Theo dự kiến, đến trung tuần tháng 11, quá trình chỉnh sửa phần thu âm bài hát chính thức của ASEAN Para Games lần thứ 2 mới kết thúc. Và như thành viên Trung tâm điều hành ASEAN Para Games kia nói thì: “Cố gắng lắm thì mới có thể hoàn thành vào trung tuần tháng 11”. Từ đó đến ngày khai mạc chỉ còn hơn 1 tháng. Từng ấy thời gian liệu có đủ để bài hát thấm vào lòng công chúng ? Và quan trọng hơn, nếu bài hát được hoàn thành sớm ngày nào thì khâu tuyên truyền cho ASEAN Para Games lần thứ 2 sẽ được thúc đẩy nhanh hơn ngày ấy.
Tất nhiên không chỉ có truyền hình, phát thanh đưa bài hát này tới công chúng nhưng các phương tiện khác không thể có lợi thế như truyền hình và phát thanh. Đơn giản là người ta phải được nghe rồi mới thích hay không chứ không có bài hát nào hay trên giấy cả.
Và đường đến với công chúng của bài hát chính thức ASEAN Para Games vẫn còn nhiều gập ghềnh phía trước. Biết đấy nhưng làm gì mới quan trọng.
* Đợt 2 kỳ tuyên truyền cho ASEAN Para Games lần thứ 2 sẽ được tiến hành từ ngày 14-12. Khoảng 600 banđơrôn, áp phích sẽ tiếp tục được treo tại Hà Nội trong đó có đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, các khách sạn-nơi ở của các đoàn… Các hình khối biểu tượng “chú dê vàng” của Đại hội cũng sẽ được đặt tại các khách sạn, địa điểm thi đấu. Ngoài ra, phần trang trí các địa điểm thi đấu của SEA Games lần thứ 22 được tiếp tục phục vụ ASEAN Para Games lần thứ 2 sẽ được tận dụng, phù hợp với ý nghĩa, tính chất Đại hội thể thao người khuyết tật...
HNM VietBao.vn