Thứ bảy, 08 Tháng mười 2011, 08:02 GMT+7

Kaka: "Cảm ơn ông, Mourinho..."

Trong cuộc trò chuyện với Realmadrid TV, tiền vệ Ricardo Kaka đã có những tâm sự rất cởi mở về HLV Jose Mourinho, về đồng đội và những gì xảy ra với bản thân anh.

Kaka: Và Chúa đã mỉm cười...

Tiền vệ Ricardo Kaka vừa trở thành khách mời của kênh Realmadrid TV. Đây là chương trình quen thuộc mà kênh truyền hình riêng của Real Madrid vẫn thường thực hiện với những nhân vật quan trọng của CLB.

Trong chương trình có tên gọi "RealKaka", ngôi sao người Brazil đã có những tâm sự rất thẳng thắn và cởi mở, từ tuổi thơ với không ít sóng gió cho đến nuỗi buồn và niềm vui hiện tại.

Ricardo, hẳn là anh phải thấy hài lòng với những gì mình đang trải qua với Real Madrid chứ?

Kaka: "Cam on ong, Mourinho..."


Ricardo Kaka: Phải, đây là khoảng thời gian mà tôi rất hạnh phúc. Tôi đang lấy lại những gì có thể để chơi tốt như trước đây. Tôi cũng hạnh phúc chung với Real, bởi vì chúng tôi vừa giành được ba chiến thắng rất quan trọng, sau các kết quả thiếu tích cực trước Levante và Racing. Tôi nghĩ rằng Real đang có một bộ mặt mới.

Anh bước sang mùa giải thứ 3 với Real, nhưng mới chỉ là lần đầu tiên góp mặt trong quá trình tập luyện mùa hè (preseason). Điều này có ảnh hưởng gì đến anh?

Quá trình tập luyện này cực kỳ quan trọng. Tôi nhớ, lần cuối cùng mình dự preseason là năm 2007. Một mùa giải thường kéo dài, với lịch thi đấu mỗi giữa và cuối tuần. Vì thế, preseason có ý nghĩa đặc biệt đối với CLB.

Khi mới 8 tuổi, anh đã bắt đầu đến với bóng đá cùng Sao Paulo. Anh đã có hơn 10 năm ở đó. Anh học được gì ở Sao Paulo để trở thành một cầu thủ bóng đá đính cao?

Tôi rất biết ơn Sao Paulo, vì đó là nơi đặt nền tảng để tôi trở thành một cầu thủ bóng đá. Tôi bắt đầu khi lên 8, và ở đó cho đến 21 tuổi, trước khi sang Milan. Tôi học mỗi ngày ở Sao Paulo, học được rất nhiều... rất nhiều...

Kaka: "Cam on ong, Mourinho..."

Trước khi gia nhập Sao Paulo, có một giáo viên đã khuyên mẹ anh nên ghi danh cho anh vào trường trung học...

Tôi chơi ở trường Colegio Batista de Brasil, và một giáo viên đã nói với mẹ tôi rằng tôi chơi bóng giỏi hơn tất cả những người khác. Ông đề nghị ghi danh tôi vào một môi trường chuyên nghiệp hơn. Mẹ tôi đã lắng nghe và suy nghĩ.

Có đúng là anh từng có thời gian chơi bóng đá và học tập vào ban đêm?

Lúc đầu, khi học buổi sáng thì tôi tập luyện vào buổi chiều. Sau đó, tôi được đào tạo cùng một nhóm vào buổi sáng và tối. Cuối cùng, tôi tập vào buổi sáng và chiều, còn ban đêm đi học.

Phải chăng anh từng gặp một vấn đề với cơ thể khi còn nhỏ?

Năm 12 tuổi, tất cả thành viên trong đội đều phát triển chiều cao hơn tôi rất nhiều. Xét nghiệm cho thấy, xương của tôi phát triển chậm hai năm. Lúc đó, tôi chỉ biết hy vọng. Sao Paulo làm việc với một số bác sỹ để xem xét cho tôi. Tôi nói không, và sau đó mọi thứ trở nên bình thường.

Kaka: "Cam on ong, Mourinho..."


Nếu không theo bóng đá, anh sẽ làm gì?

Tôi luôn muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi đã chơi đủ mọi lứa tuổi nhỏ. Khi 15 tuổi, tôi tự nói với mình rằng tất cả chỉ là thứ yếu, tôi phải đi đến cùng với giấc mơ làm cầu thủ bóng đá. Nếu không, có lẽ tôi sẽ thành một kỹ sư như cha tôi. Ông là một hình mẫu tuyệt vời cho tôi, luôn làm những điều mình cho là đúng, với niềm tin tuyệt đối.

Rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới đã gửi tin nhắn và mail cho chúng tôi để đặt câu hỏi với anh. Chúng tôi lựa chọn một câu trong số ấy, ai là hình tượng của anh khi còn nhỏ?

Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thần tượng của tôi là Rai. Anh ấy từng chơi cho Sao Paulo, khi CLB lần đầu giành Cúp Liên Lục Địa khi thắng Barca ở Nhật Bản. Rai là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Sao Paulo ngày ấy. Rai là thần tượng, là hình ảnh để tôi noi theo. Anh ấy có thời gian thi đấu cho Paris Saint-Germain và trở lại Brazil. Rai có nhiều tổ chức từ thiện ở Brazil. Anh ấy là cảm hứng lớn nhất của tôi.

Thời gian qua, sự chuẩn bị của anh liên tục đi sai hướng, và anh có tiếc vì điều đó?

Rất nhiều lần tôi thấy tiếc nuối. Tôi không thể hiểu vì sao. Tôi luôn vượt qua các cuộc kiểm tra thể lực, quan tâm đến cả giấc ngủ... Nhưng mọi thứ không được như ý muốn. Tôi đã rất nỗ lực để tìm lại trạng thái cơ thể tốt nhất.

Mọi thứ đang trở nên tích cực hơn, phải không?

Tôi đang được tận hưởng niềm hạnh phúc với bóng đá thêm một lần nữa. Trước đây, tôi phải ngồi ngoài quá lâu, và thấy điều gì cũng rất khó khăn. Còn hiện tại, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của bản thân.

Kaka: "Cam on ong, Mourinho..."


Anh có niềm tin mình đã thực sự rũ bỏ khó khăn để trở lại?

Tôi tin mình sẽ duy trì được phong độ tốt nhất. Tôi nhận thấy mình có cơ hội để làm nên sự khác biệt khi mùa giải này kết thúc. Tôi vẫn thường nói mình nợ người hâm mộ rất nhiều. Tôi muốn chiến đấu và giành chiến thắng để tặng cho họ, cho gia đình và bạn bè. Họ đã luôn tin tưởng, ở bên cạnh và chờ đợi tôi trở lại.

Mourinho và anh thế nào?

Tôi chỉ có thể dành cho ông ấy những điều tốt đẹp nhất. Nói thực, Mou hoàn toàn có thể giết chết sự nghiệp của tôi. Mou có thể bán tôi để mang về một người khác, hoặc không cho tôi thi đấu. Một cầu thủ luôn phải chịu áp lực và những đòi hỏi rất cao. Nếu chơi không tốt, anh sẽ bị mang bán.

Tuy nhiên, ông đã không hề làm thế. Ông ấy luôn giúp đỡ tôi, giải thích với tôi những gì báo chí đề cập chỉ là tin đồn. Mou đã cho tôi thấy niềm tin mà ông ấy đặt vào tôi. Tôi cho rằng, tôi đã chinh phục được niềm tin của ông ấy theo thời gian làm việc chung. Đối với tôi, khoảng thời gian trước đây thực sự là một thảm họa. Nhưng Mou luôn ở bên, giúp đỡ và nói chuyện với tôi. Ông luôn nói với tôi rằng, "Hãy kiên nhẫn, phải thật bình tĩnh!".

Anh thấy phòng thay đồ của Real Madrid thế nào?

Rất tốt. Đó là bầu không khí thật tuyệt. Phải nói là mọi thứ rất tuyệt vời, và chúng tôi có sự tôn trọng lẫn nhau. Đôi khi chúng tôi hay đùa với nhau, cười về những câu chuyện mà báo chí nói về chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chứng minh sức mạnh tinh thần đoàn kết của mình bằng chiến thắng vào cuối mùa.

Kaka: "Cam on ong, Mourinho..."

Trở lại với ĐTQG Brazil, anh có nghĩ đến điều đó chưa?

Tôi luôn đặt ra cho mình những mục tiêu riêng. Lúc đầu, tôi đặt mục tiêu được thi đấu, và sau đó giành vị trí chính thức và thường xuyên. Phong độ ổn định để được triệu tập lại ĐTQG Brazil, đó là một trong những mục tiêu mà tôi đề ra cho cá nhân mình.

Liệu Real có thể vươn đến Décima trong mùa giải này (Décima: một thuật ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa như lần thứ 10. Ở đây là Champions League thứ 10 trong lịch sử Real)?

Tất cả chúng tôi đều có chung quyết tâm mang về danh hiệu thứ 10 cho CLB. Đội bóng đang trưởng thành rất nhiều và chúng tôi sẽ giành được những thắng lợi quan trọng.

Nhiều người thắc mắc về quan hệ giữa anh với Oezil?

Tuyệt vời! Chúng tôi không hề gặp rắc rối gì khi đá chung, vì Oezil rất thông minh. Oezil đang thể hiện phẩm chất rất cao, nhưng tương lai cậu ấy còn tiến xa hơn nữa. Đó là một cầu thủ khéo léo, sáng tạo, khả năng quan sát và đọc trận đấu cực tốt.

Kim Ngọc (lược dịch)


Việt Báo

Nhận xét tin Kaka: "Cảm ơn ông, Mourinho..."

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kaka: "Cảm ơn ông, Mourinho..." bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kaka Cam on ong Mourinho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kaka: "Cảm ơn ông, Mourinho..." ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chân Dung của chuyên mục Thể Thao.

Kaka: "Thank you, Mourinho ..."
Sao Paulo, Ricardo Kaka, Realmadrid TV, Jose Mourinho, Real Madrid, football players, conversation, we, very much, Thanks, time, there were important, he, his

Realmadrid In conversation with TV, midfielder Ricardo Kaka had a very open mind about coach Jose Mourinho, the team and what happens to himself ..



  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.