Những ai gặp Sir Alex Ferguson hôm thứ tư vừa rồi sẽ có cảm giác ông đã 76 tuổi chứ không phải là 66 tuổi. Tuy nhiên, nếu gặp lại Fergie vào ngày hôm sau, người ta sẽ có cảm giác ông trẻ ra cả chục tuổi.
Đơn giản vì Ferguson vừa được “tiêm một liều doping tinh thần”.
Thay đổi nhanh như Ronaldo
Mới một tuần trước, Cristiano Ronaldo còn lu loa khắp trên các mặt báo rằng anh sẽ vẫn tới Real Madrid bất chấp những nỗ lực khuyên can của Sir Alex cùng hàng loạt cựu danh thủ của M.U. Tuy nhiên, khi giải Ngoại hạng chỉ còn đúng 8 ngày nữa là khởi tranh, CR7 lại quay ngoắt 180 độ với tuyên bố anh sẽ ở lại Old Trafford ít nhất là cho tới hết mùa giải 2008/09.
“Tôi có thể khẳng định rằng tôi sẽ vẫn thi đấu cho M.U trong mùa giải tới. Tôi sẽ ra sân bằng cả… trái tim cũng như tâm hồn và sẽ chiến đấu với khát khao mãnh liệt như trước đây.
Thật tuyệt vời vì HLV Ferguson đã cất công tới tận Lisbon để gặp tôi cách đây ít lâu. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện chân thành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Sau đó, tôi nhận rằng việc tôi tiếp tục ở lại Old Trafford sẽ tốt cho tất cả các bên. Đó không phải là sự hy sinh mà là một niềm vinh hạnh lớn lao.
Tôi có những mục tiêu lớn để phấn đấu tại nước Anh. Tôi muốn cùng M.U bảo vệ danh hiệu vô địch Châu Âu và trở thành đội bóng mạnh nhất thế giới.” – Ronaldo chia sẻ một cách thống thiết trên tờ Guardian.
CR7 cũng chính thức thừa nhận trách nhiệm của anh trong việc tạo ra một trong những vụ việc gây nhiều tranh cãi và tốn nhiều giấy mực vào bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha tự biện hộ rằng anh chỉ nghĩ tới việc chuyển tới Real Madrid sau khi đã giành được tất cả trong 5 năm gắn bó với M.U. Dù thể hiện một thái độ khá “thành khẩn”, Ronaldo vẫn không quên lấp lửng khả năng sẽ tới Santiago Bernabeu trong tương lai.
 |
| Sir Alex chẳng khác nào vừa được “tiêm một liều doping tinh thần” đúng 1 ngày trước trận Siêu cúp Anh. |
Hồi phục nhanh như Rooney
Cách đây 2 ngày, khả năng ra sân trong giai đoạn đầu mùa giải 2008/09 của Wayne Rooney vẫn rất mờ mịt sau khi các bác sỹ phát hiện ra anh bị nhiễm một loại virus lạ trong chuyến du đấu tại Nigeria. Theo khẳng định của Sir Alex, Roonie không thể tập luyện một cách bình thường và thậm chí sẽ phải vắng mặt trong 3 hoặc 4 trận đấu đầu tiên của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng.
Trước nguy cơ không thể có tiền đạo mang áo số 10 trong giai đoạn khởi động của mùa giải mới, HLV Ferguson đã phải nghĩ tới những phương án mua sắm khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đang dần đi vào giai đoạn cuối.
Tuy nhiên, vào sáng hôm qua, Rooney đã gây sốc cho tất cả khi bất ngờ trở lại sân tập để tập luyện cùng các đồng đội. Với một phong thái khá nhanh nhẹn, tuyển thủ Anh cho thấy anh hoàn toàn có thể kịp lấy lại thể lực tốt nhất để góp mặt trong những trận đấu đầu tiên của M.U ở mùa giải 2008/09. Rooney vẫn còn phải tập nhẹ và khối lượng tập luyện sẽ tăng dần lên trong những ngày tới.
Khi hai cậu học trò cưng cùng có những tiến triển khả quan về tư tưởng và thể lực, Sir Alex chẳng khác nào vừa được “tiêm một liều doping tinh thần” đúng 1 ngày trước trận Siêu cúp Anh.
Quốc Lập (Báo Thể thao 24h)