![]() |
Okochan ghi bàn thắng quyết định |
Bolton đã leo một mạch khỏi tốp ba đội cuối bảng sau chiến thắng vào phút chót đầy kịch tính với Tottenham tại sân Reebok trong trận đấu muộn thuộc vòng 31 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng nay (25/3). Bolton đã giành trọn vẹn ba điểm một cách hoàn toàn xứng đáng, nhưng họ phải nhờ tới quả penalty ở phút 92 mới ghi được bàn thắng duy nhất trong trận này.
Làm khách trên sân Bolton, Tottenham được khích lệ tinh thần bởi sự trở lại của tiền đạo người Ireland Robbie Keane sau ba trận vắng mặt. Đội quân của HLV Glenn Hoddle sớm phải chịu thiệt hại về quân số khi Ben Thatcher bị chấn thương và phải ra sân nhường chỗ cho Gary Doherty.
Tottenham là đội chơi tốt hơn trong hiệp một, họ thi đấu tự tin như thể đang chơi trên sân nhà, còn Bolton lại chủ động lui về với chiến thuật phòng ngự phản công. Họ đã vài lần làm cho Tottenham phải vất vả với ngón đòn này, nhưng công bằng mà nói, cả hai bên đều không có được những cơ hội ăn bàn thực sự thuận lợi trong hiệp một, mặc dù Tottenham nhỉnh hơn một chút do tỏ ra khá nguy hiểm với những pha đá phạt góc. Nếu không có pha cứu bóng ngay trên vạch cầu môn của Per Frandsen sau cú sút từ cự ly gần của Goran Bunjevcevic thì chắc hẳn Tottenham đã có bàn thắng mở tỷ số ngay trong hiệp một.
Tuy nhiên, Bolton đã lột xác hoàn toàn khi bước sang hiệp hai với sự khởi sắc rõ rệt. Các chân sút của đội chủ nhà thường xuyên buộc thủ môn Kasey Keller, người vừa gia hạn hợp đồng với Tottenham cho tới năm 2005, phải hoạt động liên tục. Keller đã chặn được cú sút rất khó của Youri Djorkaeff, cũng như pha dứt điểm mạnh như trái phá của tiền đạo dự bị Pierre Andre. Bolton còn tiếc nuối hơn nữa khi Gudni Bergsson đánh đầu trúng mép ngoài cột dọc, trong khi Jay Jay Okocha không thể đội đầu vào lưới trống sau lúc thủ môn Keller đẩy bóng ra từ pha dứt điểm của Barness.
Thế nhưng, công sức của Keller đã đổ sông đổ biển khi vào phút bù giờ thứ hai và cũng là cuối cùng của hiệp hai, Gary Doherty đã đốn ngã Djorkaeff trong vòng cấm và trọng tài Graham Poll ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Okocha bình tĩnh bước lên thực hiện cú sút phạt quyết định và mang lại chiến thắng 1-0 chung cuộc cho Bolton. Sau trận này, Bolton đã leo lên vị trí thứ 17/20 trong bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, chỉ kém Leeds United xếp trên có hai điểm.
(H.L Theo SA)