vietbao logo

Bắc Kinh khai hội Olympic

Thứ sáu, 08 Tháng tám 2008, 17:35 GMT+7
Bac Kinh khai hoi Olympic

Tags: Bắc Kinh, Chị Xu, trong ngày hôm nay, người Trung Quốc, ở thành phố, sân vận động, chưa bao giờ, người dân, khu vực, tham quan, khai hội, tình nguyện, đảm bảo, anh

"Chắc phải có hơn 1 triệu người dân khắp nơi đổ về Bắc Kinh trong ngày hôm nay mất. Tôi chưa bao giờ thấy không khí ở Bắc Kinh lại "nóng" như vậy". Chị Xu liu Zeng một người dân sống ở thành phố Bắc Kinh 30 năm cho TS biết.

Bất chấp cái nắng khô rát 37-38 độ từ vùng cát nóng của sa mạc phương Bắc đổ xuống Bắc Kinh, người dân Trung Quốc cùng với du khách quốc tế đã đổ về khu vực quảng trường và sân vận động Quốc gia (có hình tổ chim rất độc đáo) với sức chứa hơn 80 nghìn người - nơi mà đêm 8/8 diễn ra lễ khai mạc Olympic để thưởng lãm.

Người dân Bắc Kinh luôn nở nụ cười thân thiện khi bắt gặp khách quốc tế.

Cảnh sát Trung Quốc cũng đã cấm một số tuyến đường ô tô để dành cho người đi bộ tham quan. Tất cả những người đi xe ôtô nếu muốn đi vào khu vực chính thì phải đi bộ khoảng 1km mới đến được khu vực quảng trường sân vận đông.

Sân Vận động Tổ chim là nơi hút sự quan tâm của du khách.

Theo ban tổ chức giải, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong đêm khai mạc chính vì vậy trước ngày khai mạc việc thắt chặt an ninh ngay từ vòng ngoài để đảm bảo cho không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Tại các khu vực vòng trong của SVĐ đã đóng của để đảm bảo cho công tác an ninh chỉ có thể chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm "Tổ Chim" từ xa.

Ngoài lực lượng cảnh sát thì các lực lượng khác như bảo vệ, tình nguyện, trật tự giao thông cũng được huy động tối đa để phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân tham quan đi đúng khu vực quy định.

Mặc dù rất vất vả vượt quãng đường dài gần 1000 km từ Quảng Đông lên đây nhưng anh Sheng Dan không tỏ ra mệt mỏi, điều anh tiếc nhất là chưa thể được tận mắt chiêm ngưỡng công trình Sân vận động (mà từ khi xây dựng tới nay an chỉ mới nghe qua tivi) ngay hôm nay vì lý do an ninh. Ngoài Dan còn có 2 người bạn đồng hành của anh cũng chung tâm trạng đó.

Lực lượng an ninh được tăng cường để đảm bảo an toàn cho TVH.

Tuy nhiên, khách tham quan lại tỏ ra hết sức thú vị bởi sự "lập dị" của ba anh chàng này, đó là những con “ngựa sắt” đã được các anh trang trí khá ấn tượng và bắt mắt bằng toàn một màu đỏ - màu truyền thống của người Trung Quốc với nhiều ý tưởng về Thế vận hội.

Ngoài ra, Zhuong Qua một người bạn đồng hành với Dan còn “chế” thêm một chiếc loa để vừa đạp vừa cổ động, sự góp mặt của các anh khiến cho khu vực quảng trường trở nên càng sôi động…

Một cách cổ vũ rất độc đáo của bộ ba từ Quảng Đông.

Dan vui vẻ cho biết: “Mặc dù là người Trung Quốc nhưng khoảng cánh địa lý của chúng tôi là rất xa, nhờ có sự kiện lớn thế này chúng tôi mới lần đầu tiên được lên thủ đô Bắc Kinh. Tất nhiên ngoài việc theo dõi đoàn Trung Quốc tôi cũng sẽ đi thăm thú một số cảnh đẹp nổi tiếng như Tử Cấm Thành và Thiên An Môn nữa”.

Không chơi kiểu trang trí trên xe, anh Fanzi có kiểu cổ động “độc” hơn là anh xăm hình những con linh vật, biểu tượng cho Olympic và biểu tượng Bắc Kinh lên khắp cơ thể. Ý tưởng này bắt nguồn từ sở thích thích xăm người từ bé của Zi.

Kiểu cổ động "độc nhất vô nhị"

“Thật là tuyệt, từ sáng đến giờ rất nhiều người hỏi tôi là làm sao anh có thể xăm được một “công trình” công phu, tỉ mỉ đến như vậy. Nhât là các cháu bé, chúng rất thích và đòi bố mẹ cho sờ vào biểu tượng linh vật bằng hình xăm trên người tôi bằng được.” Zi nói và cười lớn.

Để giúp cho người dân và du khách được biết các nơi tham quan, Ban tổ chức đã bố trí sẵn hàng trăm tình nguyện viên ở các điểm tại ngã ba, ngã tư đường giao cắt giao thông với nơi tham quan để hướng dẫn.

Xinyu jiayuan, Sinh viên năm thứ ba của một trường Đại học ở Bắc Kinh cho biết: Kỳ nghỉ hè năm nay cô rất vui được tham gia vào đội tình nguyện để phục vụ cho Olympic Bắc Kinh và vui hơn nữa là được phục vụ ngày ở vòng 1 của kỳ đại hội.

Tình nguyện viên luôn là những người hoạt bát nhất, kể cả khi trời nóng bức họ vẫn luôn nhiệt tình hướng dẫn du khách

“Tuy nhiên, Xinyu cho biết đối với người Trung Quốc thì việc hướng dẫn dễ dàng hơn, nhưng đối với du khách quốc tế việc chỉ dẫn là hết sức khó khăn vì hầu hết người Trung Quốc ít sử dụng tiếng Anh. Ngay trong đội tình nguyện cũng không có nhiều người nói được thành thạo.

Nhưng những băn khoăn đó chỉ là thoáng qua vì bây giờ Xinyu đang mường tượng đến đêm khai mạc: “Điều mà chúng tôi hồi hộp nhất là màn bắn pháo hoa trong đêm khai mạc đêm nay sẽ như thế nào. Cả Bắc Kinh chắc chắn sẽ sáng bừng lên mất ”.

Lê Minh (từ Bắc Kinh)

Việt Báo

Tìm hiểu: Bắc Kinh, Chị Xu, trong ngày hôm nay, người Trung Quốc, ở thành phố, sân vận động, chưa bao giờ, người dân, khu vực, tham quan, khai hội, tình nguyện, đảm bảo, anh

Nhận xét tin Bắc Kinh khai hội Olympic

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bắc Kinh khai hội Olympic bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bac Kinh khai hoi Olympic ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bắc Kinh khai hội Olympic ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thể Thao của chuyên mục Thể Thao.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - THỂ THAO    -    TIN THỂ THAO
Mới Nóng Trong Ngày

Beckham kim che cam xuc truoc tran gap Man Utd
Ballack chi trich kich liet HLV Wenger
Ancelotti Premier League van la cuoc dua tam ma
Vong loai Euro 2012 Tay Ban Nha Italia gap kho
Chu cong Nguyen Huu Ha gia nhap Duc Long Gia Lai
Barcelona mat Daniel Alves trong 3 tuan
Sir Alex ca ngoi man trinh dien cua hoc tro
Deco se chia tay DTQG sau World Cup 2010
Nasri Asenal khong the thua Chelsea
Patrick Evra vi thay Ferguson nhu mot dua tre
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh