* "Bà già thành Turin" bại trận
Sáng nay, 4 trận đấu còn lại thuộc vòng vòng loại thứ 2 chơi theo thể thức loại trực tiếp của cúp C1 châu Âu muà giải 2003- 04 đã diễn ra với thất bại khá ê chề của "bà già thành Turin" Juventus. Cũng còn phải kể thêm tới thất bại đầu tiên của Manchester United trên đất Bồ Đào Nha khi họ gặp Porto và thua CLB đang dẫn đầu bóng đá Bồ Đào Nha này 1-2. Thua trận MU trở thành CLB duy nhất trong số 3 CLB của Anh lọt tới vòng 2 nhưng đã thất bại. Sau chiến thắng của Arsenal ngày 25/2, Chelsea thắng may mắn Stuttgart nhờ bàn đốt lưới nhà của trung vệ Đức F.Meira phút 12. Trong khi đó các cầu thủ Pháp Lyon gặp Sociedad của Tây Ban Nha cũng nhờ bàn tự ghi lưới nhà phút 18 của Schurrer để giành lấy thế thượng phong trong trận lượt về sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần nữa.
Sân bóng Riazor của Deportivo trở thành tử địa của các cầu thủ Juventus. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Juventus thi đấu trên sân Deportivo trong các muà cúp C1, cũng là lần thứ 4 liên tiếp Juventus không giành được bất cứ chiến thắng nào trên sân bóng này! Bàn thắng duy nhất của danh thủ Albert Luque phút 38 đẩy Juventus vào tình thế lúng túng suốt trong những phút còn lại trong nỗ lực gỡ hoà nhưng bất thành. Thắng Juventus nhưng Deportivo vẫn chưa hài lòng. HLV của Deportivo Javier Irureta cho biết: "Tỷ số trận thắng không phản ánh đúng thức chất của Deportivo. Chúng tôi đã chơi rất thiếu chính xác trong vùng cấm địa của đối phương. Trận lượt về chúng tôi sẽ sửa lại những sai lầm này. Chúng tôi phải thắng Juventus lớn hơn trận này." Ông HLV này còn nói cục diện và kết qủa của trận đấu chưa nói được điều gì ngoài việc chúng tôi thắng sân nhà. HLV M.Lippi nhận xét: "Tôi không hài lòng với hàng hậu vệ Juventus trận này. Điều đáng chú ý là bàn thua của chúng tôi lại diễn ra trong tình huống ít nguy hiểm nhất trong các đợt tấn công của Deportivo." Thua trận đầu Juventus đang chuẩn bị cho trận lượt về với quyết tâm thắng trận.
* Cảnh sát Italia sờ gáy A.Nesta
Trong cuộc sụp đổ của hãng thực phẩm Cirio của Italia ngày 26/2 Cảnh sát kinh tế Italia đã sờ gáy hậu vệ của AC Milan Alessandro Nesta. Đây là một trong những cuộc điều trần hiếm hoi diễn ra trong bóng đá nhà nghề của nước này.
Nesta bị quy tội đóng vai trò chủ yếu trong các cuộc chuyển nhượng cầu thủ của Seirie A. Đặc biệt Nesta đã có nhiều liên quan tới chuyển nhượng những ngôi sao của Lazio CLB do hãng thực phẩm lớn nhất châu Âu Cirio nuôi nấng.
Nesta từng là đội trưởng của Lazio và làm trong ban chấp hành của Lazio trước khi cầu thủ này chuyển sang thi đấu cho AC Milan hồi muà bóng trước. Ngoài việc điều tra Nesta cảnh sát Italia cũng đã tiến hành điều tra các danh thủ Pavel Nedved cầu thủ hay nhất châu Âu của Juventus, thủ môn Luca Marchegiani của Chievo nhưng cựu cầu thủ của Lazio cũng đã bị cảnh sát Italia gọi tới điều tra trong các vụ làm ăn chuyển nhượng dẫn tới sự phá sản của Cirio.
Cảnh sát Italia muốn thông qua những cầu thủ này để điều tra xem các khoản tiền mà Cirio rót vào Lazio hiện nằm ở đâu.
Tất cả 3 cầu thủ này bị điều tra trong một nỗ lực hoàn tất tất những thông tin chuẩn bị cho hồ sơ phá sản của Cirio. Chủ tịch của Lazio ông Sergio Cragnotti trong một diễn biến quyết định của vụ án đã chính thức bị bắt ngày 11/2/2004 mới rồi. Cuộc điều tra này còn xác định vai trò của các vị quản lý các công ty con của Cirio là Gea World và Gea Athletic nhưng công ty đại diện cho các ngôi sao thi đấu cho Lazio. Đây là hai công ty mà gia đình Cragnotti điều hành song song với việc Cragnotti điều hành Lazio.
*Tự thú của O.Kahn
Thủ môn đang gây ra những dư luận bất lợi cho Bayern Munich, cho đội tuyển Đức và cho ngay cả cá nhân anh Oliver Kahn sau khi đánh mất chiến thắng của Bayern Munich trước Real Madrid đã có những lời tự thú đáng chú ý. Kahn cho biết: "Khi quay lại nhìn thấy bóng từ từ lăn vào lưới. Tôi nằm im bất lực. Tuy vậy lúc đứng dậy tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi của mình. Tôi hổ thẹn và tôi muốn tìm đường chui xuống đất. Tôi không muốn đứng trong khung thành một chút nào nữa."
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Đức SID danh thủ hay nhất trong khung gỗ của World Cup 2002 cũng là cầu thủ hay nhất bóng đá Đức này cho biết: "Trong khoảng khắc bạn thường bắt được những cú sút phạt kiểu này. Tuy vậy mặt sân trơn, R.Carlos là một chuyên gia sút phạt khiến tôi không sao hành động chuẩn xác được." Sau trận thua O.Kahn rời sân cùng đồng đội mà không phát biểu được gì với giới báo chí Đức đang chờ anh.
Để bảo vệ uy tín của mình cũng để động viên đồng đội Kahn cho rằng anh sẽ thi đấu hay nhất trong trận lượt về trên sân Bernabeu. Trận lượt về này sẽ diễn ra ngày 10/3. Trận này Bayern Munich buộc phải thắng ít nhất 1 bàn hoạc thủ hoà 0-0. Tuy vậy những khả năng này với Bayern Munich trên sân Bernabeu có vẻ là rất khó.
Kahn, 34 tuổi, cho biết tôi sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong trận lượt về. Một mình tôi có thể đánh bại được Real Madrid nếu tôi không để thủng lưới. Tôi sẽ đề nghị đồng đội của tôi giúp tôi chuộc lại lỗi lầm."
Carlos thì cho rằng cú sút của anh là một độc chiêu mà các thủ môn rất khó bắt. Anh cho biết:"Trong lúc bắt bóng rất có thể Kahn đã phản ứng chậm do bị hàng rào của chính Bayern Munich dựng nên dẫn tới bàn thua để đồi này." Còn những người yêu bóng đá có thể động viên Kahn rằng bóng đá là môn chơi của những sai lầm. Đội nào càng hạn chế được sai lầm của mình đội đó sẽ giành thắng lợi.
Minh Hạnh
VietBao.vn