![]() |
Võ sĩ Trung Kiên (áo xanh) với cú đấm trực diện làm choáng váng Mohd Rusdi. Ảnh: Hoàng Vũ |
Bước sang hiệp 3, các khán giả chủ nhà đã tỏ ra lo lắng khi thấy Kiên có vẻ xuống sức. Những bước di chuyển của anh không còn linh hoạt và những cú đấm thì không còn uy lực như ở hai hiệp đấu trước. Tuy nhiên, bước vào hiệp 4, dường như 1 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa hiệp đã giúp anh phục hồi sinh lực. Hàng loạt đòn đánh chính xác của Kiên đã khiến Mohd Rusdi phải "chạy" liên tục để tránh đòn và kết quả là Trung Kiên đã giành thắng lợi chung cuộc.
Ở trận kế tiếp, Keo Intha (Lào) và Laguna (Philippines) cũng làm vang dậy Nhà thi đấu bởi lối tấn công dữ dội. Sau 2 hiệp thi đấu ngang ngửa, do suy giảm thể lực nên Keo Intha đành chịu thất bại sau khi hiệp 3 bắt đầu được 6 giây. Thắng trận này, Laguna sẽ gặp Trung Kiên ở bán kết. Đáng khen nhất là võ sĩ Sosvannak của Campuchia. Dù thua trận nhưng anh đã nhiều lần buộc Sutthisak của Thái Lan phải loạng choạng trên sàn đấu trong suốt 4 hiệp đấu.
- Hoàng Vũ