Tội ác giữa ban ngày
Thôi Quân, sinh năm 1976, nhân viên Cục Điện tín Vạn Châu, Trùng Khánh, Trung Quốc, khi đó đang nằm viện điều trị bệnh mãn tính. Vì bệnh viện cũng gần nhà nên hàng ngày anh đi bộ về ăn cơm cùng bố mẹ. Hôm đó, từ nhà quay lại bệnh viện, Thôi Quân đã hơi chột dạ vì thấy có mấy tên côn đồ bám sát sau lưng. Vì trên đường vẫn có người qua lại nên Thôi Quân không quá lo lắng, không ngờ chỉ nghe thấy một tiếng hô “lên” , những tên côn đồ đã vây quanh Thôi Quân rồi trút xuống anh một trận mưa đấm đá. Khi anh tìm cách chống trả, một tên trong số chúng đã rút dao đâm liên tiếp khiến Thôi Quân gục ngã. Khi bọn côn đồ rút chạy, Thôi Quân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.
Án mạng giữa ban ngày ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của dư luận. Cảnh sát Vạn Châu qua điều tra, xác định hung thủ có 4 tên: Nhiễm Khởi Phúc, Dư Khởi Tân, Sử Quang Huy và Vương Nghị Hoa, đều là những kẻ có tiền án tiền sự, hiện không nghề nghiệp ổn định, trong đó Nhiễm Khởi Phúc từng có thời gian làm việc ở Công ty TNHH khai thác phát triển địa ốc Hắc Long. Chi tiết này khiến ông bà Thôi khẳng định cái chết của con trai mình có liên quan tới việc Hắc Long tìm mọi cách ép gia đình bà đi khỏi nơi cư trú để giải phóng mặt bằng mấy năm qua. Tuy vậy, vì còn 4 đối tượng đều đã trốn biệt, còn Chủ tịch HĐQT Công ty Hắc Long Hướng Thế Toàn một mực từ chối quan hệ với nhân viên đã bị đuổi việc nên công tác điều tra gặp khó khăn.
Đạp bằng chướng ngại
Tháng 10-2008, qua một nguồn tin, cảnh sát xác minh được khu vực lẩn trốn của Nhiễm Khởi Phúc, ở Quảng Châu. Điều bất ngờ là trong quá trình theo dõi đối tượng, các trinh sát phát hiện Hướng Thế Toàn từ Vạn Châu đến gặp, đồng thời đưa cho y 5.000NDT. Ngày 14-11, sau khi Nhiễm Khởi Phúc, Dư Khởi Tân, Vương Nghị Hoa lần lượt bị bắt, Chủ tịch HĐQT Hắc Long cũng bị còng tay. Riêng Sử Quang Huy vẫn chưa tìm ra manh mối.
Theo lời khai của chúng, cuối năm 2004, Công ty Hắc Long đầu tư vào dự án Hoa viên Thiên Xuân, phải di dời dân sống trong khu nhà số 2, hồ Ô Long. Khi đó, Hắc Long vẫn chưa xin được giấy phép di dân, nhưng do tiến độ công trình nên đã tự làm việc với người dân trước. Cho tới tháng 9-2007, 10/12 hộ đã đạt được thỏa thuận, chỉ duy nhất có gia đình ông Thôi Anh An không chấp nhận phương án đền bù dù bị cắt điện, nước hay uy hiếp bằng nhiều hình thức cũng kiên quyết không chuyển đi.
Việc này khiến Hướng Thế Toàn rất bực bội. Khoảng tháng 5-2007, ông ta gọi nhân viên cũ Nhiễm Khởi Phúc, đối tượng từng đi tù 2 lần vì trộm cắp đến văn phòng, thuê hắn cùng mấy tên đồng bọn “dạy cho ông Thôi một bài học”, thậm chí còn nhấn mạnh “nhớ mang theo dao”. Tuy vậy, Khởi Phúc ngại ông Thôi đã già nên Hướng Thế Toàn bỏ ý định này, nói để xác minh rồi chuyển hướng tấn công sang con cái ông Thôi.
Tháng 8-2007, Hướng Thế Toàn lại gọi Khởi Phúc, mô tả hình dáng con trai duy nhất của ông Thôi là Thôi Quân, sau đó nói sẽ trả vài ngàn tệ cho những người cùng tham gia. Vì thời gian này Thôi Quân đang nằm viện nên Khởi Phúc chưa ra tay được. Ngày 16-9, hắn gọi bọn Dư Khởi Tân, Sử Quang Huy và Vương Nghị Hoa, hẹn cùng đi “giáo huấn” Thôi Quân. Chiều hôm đó, Thôi Quân từ bệnh viện về nhà ăn cơm, trên đường bị bọn Khởi Phúc đánh đập dã man sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào chân, ngực và vai.
Ngày 26-8-2009, tòa án Trùng Khánh tuyên Hướng Thế Toàn, Nhiễm Khởi Phúc án tử hình, Dư Khởi Tân và Vương Nghị Hoa nhận án tù chung thân.