Thứ tư, 02 Tháng tám 2006, 14:08 GMT+7

Sự thật về cướp biển Somalia

Trong vài năm trở lại đây, nạn cướp biển lộng hành ở vùng biển Somalia khiến nhiều cơ quan tình báo tự hỏi: Phiến quân, lính Somalia hay Al-Qaeda?

Su that ve cuop bien Somalia
Một tên cướp Somalia canh giữ tàu Semlow

Vùng biển không có luật

Somalia có bờ biển dài nhất châu Phi với 3.300 km và ngư trường cá ngừ rất phong phú.

Kể từ khi chế độ của nhà độc tài Siad Barre sụp đổ năm 1991, đất nước Somalia không có chính phủ trung ương, lâm cảnh nội chiến suốt 15 năm qua, cho nên từ đất liền đến vùng lãnh hải nước này coi như vô chủ.

Những tổ chức bất hợp pháp đã lợi dụng tình trạng này để cướp bóc các tàu qua lại, từ những chiếc du thuyền đến các tàu chở hàng lớn, nhất là các tàu đánh cá hấp dẫn bởi ngư trường đầy cá có giá trị cao như cá ngừ, cá mập (lấy vây), tôm hùm v.v...

Bọn cướp cũng “làm luật” với tất cả các hãng tàu trên thế giới có tàu đi ngang qua Somalia, như Roy Cimatu - đặc phái viên của Chính phủ Philippines ở Trung Đông - tuyên bố với báo chí hôm 17-7 tại Mogadishu, thủ đô nước Somalia.

Ông Cimatu nói: “Biển Somalia là một vùng đầy rẫy bọn cướp và tất cả các hãng tàu đều phải “biết điều” với chúng”.

Cimatu đến Somalia để chứng kiến việc 20 thủy thủ Philippines được thả sau 4 tháng bị giam cầm. Một số tiền chuộc không được tiết lộ đã được trả cho bọn cướp.

Đặc điểm của cướp biển Somalia là trang bị phương tiện và vũ khí hiện đại cho nên rất táo bạo, hung hãn.

Điển hình là vụ cướp tàu hàng MV Semlow chở 937 tấn gạo cứu trợ nạn nhân sóng thần ở Somalia vào ngày 27-6-2005. Chủ hàng là Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc. Thuyền trưởng Sellathurai Mahalingam, 58 tuổi, người Sri Lanka, kể lại trên tuần báo Mỹ Time:

“Lúc đó chúng tôi ở cách bờ biển Somalia 55 km. Thình lình từ trong bóng đêm, tôi nghe thấy khoảng 10 tiếng súng khạc lửa về phía tàu. Với 20 năm kinh nghiệm đi biển tôi biết đã gặp cướp.

Tôi định báo động cho tài công bẻ lái sang hướng khác thì thấy khoảng 15 - 20 tên mặc áo thun và quần cụt, đi chân trần, tay cầm súng AK và súng B40 leo lên mạn thuyền trong vòng 15 phút.

Chúng hỏi thuyền trưởng ở đâu và thủy thủ đoàn 9 người theo đạo gì bằng một thứ tiếng Anh bồi. Xong bọn chúng rất bình thản tuyên bố tàu bị bắt làm con tin.

Một tên khoe với tôi đây là chiếc thứ 20 chúng cướp được từ đầu năm. Chúng yêu cầu mở két sắt lấy 8.500 USD của tôi và lục soát mọi ngóc ngách để lấy tiền bạc, vàng vòng của thủy thủ.

“Chiếc tàu được lệnh tiến về thành phố cảng Cell Huur và đậu ở ngoài biển. Ba ngày sau, một tên từ đất liền mang ra một lá thư đòi chủ tàu ở Mombasa, Kenya, trả 500.000 USD “tiền phạt vi phạm luật pháp Somalia”, thực chất là tiền chuộc.

Bọn cướp thay phiên nhau ăn ở trên tàu cùng thủy thủ. Ngày 14-9, có một chiếc tàu hàng của Ai Cập tên Ibn Bituta chở xi măng đi ngang. Bọn cướp bảo với tôi sẽ cướp chiếc tàu đó.

Nói là làm, chúng nhảy lên mấy xuồng cao tốc. Nửa giờ sau, tôi nghe tiếng thuyền trưởng tàu Ibn Batuta thông báo qua radio: “Tàu tôi cũng bị cướp rồi”.

WFP từ chối trả tiền chuộc và tuyên bố ngưng viện trợ lương thực cho Somalia sau khi bọn cướp tự xưng là lực lượng tuần duyên Somalia, mặc dù chính phủ lâm thời nước này tuyên bố đã giải giới và giải tán lực lượng này.

Sau 100 ngày bị giam giữ, chiếc Semlow hết nhiên liệu. Bọn cướp cho phép chiếc Ibnu Batuta kéo chiếc Semlow về cảng El Mann. Trên đường đi, bọn cướp lẳng lặng rời khỏi tàu, 937 tấn gạo vẫn còn nguyên.

Ngày hôm sau, WFP tuyên bố tàu Semlow đã được trả tự do và gạo đã được bốc xuống cảng El Mann.

Du khách hú hồn

Ngoài tàu đánh cá, du thuyền sang trọng, tàu chở hàng, bọn cướp Somalia cũng không chừa cả tàu du lịch cỡ lớn.

Ví dụ như trường hợp sau đây của chiếc tàu, được mệnh danh là “khách sạn 5 sao trên biển” Seabourn Spirit, khiến hồn vía 151 hành khách (đa số là người Mỹ) và thủy thủ đoàn 160 người.

Chiếc tàu này đang chạy từ thành phố Alexandria (Ai Cập) đến điểm tham quan cuối cùng Mombasa (Kenya) cách bờ biển Somalia 160 km thì bị hai chiếc xuồng cao tốc vỏ cao su chở mỗi chiếc 5 tên cướp, 2 tên cầm súng AK, một tên vác vai B40 bắn vãi lên tàu. Lúc đó mới 5 giờ 50 sáng 5-11-2005.

Có ít nhất 3 quả B40 rơi lên tàu, trong đó có một quả rơi trước cửa buồng hành khách nhưng không nổ. Nhờ tài năng của thuyền trưởng và tài công, chiếc tàu tăng tốc và đổi hướng khiến bọn cướp không thể leo lên tàu đành bỏ cuộc.

Không có thương vong trên tàu. Điểm bị cướp trùng hợp với vụ cướp chiếc Semlow cho nên có nhiều khả năng do cùng một nhóm cướp thực hiện.

Nhóm này do Ahamed Abdi Hassan và một lãnh chúa tên Dhagweyne cầm đầu. Chúng được tổ chức rất tốt, các tay súng rất thiện nghệ và liều lĩnh vô cùng.

Vấn đề là cho đến nay, mặc dù tàu chiến Mỹ thuộc hạm đội 5, một số cơ quan an ninh tư nhân được thuê mướn để diệt các nhóm cướp biển Somalia, tình hình vẫn nóng bỏng.

Theo Văn Anh
Người Lao Động

Việt Báo

Nhận xét tin Sự thật về cướp biển Somalia

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sự thật về cướp biển Somalia bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Su that ve cuop bien Somalia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sự thật về cướp biển Somalia ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

The truth about Somali pirates
intelligence agency, pirates, the truth, declared, sea captains, sailors, ships, Somalia, four, name, year

Over the past few years , unchained piracy in Somali waters intelligence agencies made many wonder: rebels, soldiers or Al-Qaeda Somalia?.



  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.