Thứ bảy, 01 Tháng năm 2004, 18:55 GMT+7

Những người vô gia cư trên đất Mỹ

Nhung nguoi vo gia cu tren dat My

San Francisco đang gặp một vấn nạn quốc gia - đó là số lượng khổng lồ người vô gia cư. Hàng ngàn gia đình không có nhà ở, trong đó, khoảng 5.000 người dường như sống 100% thời gian của mình trên đường phố. Hai phóng viên Kevin Fagan và Brant Ward của tờ San Francisco Chronicle đã trải qua 4 tháng thâm nhập thực tế để tìm câu trả lời: tại sao trên một đất nước giàu có như Mỹ và tại một thành phố văn hóa cao như San Francisco lại có quá nhiều người sống vất vưởng trên đường phố?

Một ngày như mọi ngày

Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, Kim Silver thức giấc. Cô không có thời gian để ngắm nhìn khung cảnh đẹp lộng lẫy của vịnh San Francisco. Thay vào đó, cô có 2 đứa trẻ cần phải đưa đến trường.

Kim đánh thức Ashley, 8 tuổi và Tommy, 7 tuổi khi chúng đang còn ngủ vùi mê mệt trên băng ghế sau của chiếc van (loại xe giống loại 15 chỗ ngồi ở VN). Đó cũng là "ngôi nhà" của họ. Kim phải lấy khăn ướt lau mặt cho Ashley tỉnh, còn Tommy mắt nhắm mắt mở mặc chiếc quần xộc xệch, bước ra ngoài.

"Chẳng nhà cửa gì cả"- Kim vẫy tay lý giải. "Nếu trước đây có ai đó bảo tôi rằng tôi sẽ sống như thế này, ắt hẳn tôi đã bảo họ bị điên mất".
Lần cuối cùng gia đình Kim được sống dưới mái nhà cách đây đã 4 năm. Cô - 40 tuổi, ông chồng Tom Silver 32 tuổi, và 2 nhóc đến đây từ Vermont năm 1999 với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống dễ chịu hơn dưới ánh nắng California.

Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Họ không kiếm được chỗ nương thân và phải sống kẹt trong chiếc Dodge Ram, xuất xưởng từ những năm 1970. Sàn xe, băng ghế là chỗ để ngủ, thành xe là chỗ treo lủ khủ quần áo, thực phẩm đựng trong túi nhựa. Một cái ti vi đen trắng 9 inch lấy điện từ bình ắc-quy của xe là phương tiện giải trí duy nhất. Bọn nhóc thì thích coi hoạt hình, còn bố mẹ chúng mê các kênh thể thao. Một cái can loại 20 lít để ngay bên trong cửa xe đóng vai trò "nhà vệ sinh" cho cả gia đình. Trong "nhà", chỉ có con mèo là có vẻ hạnh phúc nhất vì có thể ngủ bất cứ chỗ nào nó muốn.

Cuộc sống của gia đình Kim Silver cứ như một cỗ xe quay đúng vòng từ bao năm nay. Bọn nhóc khôn

Nhung nguoi vo gia cu tren dat My

Mỗi lần một tuần, gia đình Silver dùng nước ở trạm dừng xe tải ở South San Francisco để tắm rửa.

g hề biết khi nào cuộc sống của chúng mới được thay đổi. Cứ thức dậy lúc 6h30 sáng, cho đám trẻ mặc đồ, lái xe đưa chúng đi học - cách đó khoảng 1 dặm (1,6 km), ghé tiệm tạp hóa mua một ít đồ lặt vặt, đổ đầy "lu" nước cho cả nhà và lái xe trở về vị trí thường hay đậu. Chờ. Rồi đón đám nhóc lúc 2h chiều. Lái xe trở lại cuối đường, làm bài tập với lũ nhỏ, ra công viên chơi và "lên giường" lúc 8h tối.

Ngày có đội bóng Giants thi đấu, Tom Silver - phải ngồi xe lăn - sẽ đến sân bóng. Cả nhà chờ trên xe cách đó vài dãy phố. Ngày chủ nhật, cả nhà đi nhà thờ trên xe của trường học, không phải trả xu nào. Cứ mỗi tuần một lần, họ lại lái chiếc xe đi rửa.

Gia đình Silver thuộc diện được chính quyền thành phố bố trí cho chỗ ở tạm, nhưng họ vẫn muốn sống cuộc sống trên đường hơn vì họ sợ gia đình bị phân tán hoặc bị xếp vào những chỗ ở không an toàn. Họ chấp nhận một thực tế không có lối ra, và cứ ở quen như vậy, riết rồi cũng thấy bình thường.

"Chúng tôi cũng có hàng xóm láng giềng và ở đây không gian lại thoải mái hơn, chẳng có ai làm phiền chúng tôi cả. Như vậy là được rồi"- Kim nói, giơ tay chỉ khoảng nửa tá xe khác - từ tải nhỏ, xe 4 chỗ đến xe buýt có hoàn cảnh tương tự đậu xung quanh. Các công nhân vệ sinh gọi họ là "dân tộc xe cộ" vì tất cả đều không có nhà cửa, toàn sống trên xe.

Mỗi năm, có khoảng 800 gia đình được sống trong những khu nhà chính phủ xây dựng khẩn cấp để giải quyết tình trạng vô gia cư. Thế nhưng cung vẫn không đủ cầu. Hiện tại, còn khoảng 130 gia đình đang xếp hàng chờ đến lượt, thường thì phải chờ từ 2 - 6 tháng. Trong số những gia đình xếp hàng này, có khoảng 50 gia đình sống trên những "ngôi nhà di động". Đây là những hộ bị các công nhân vệ sinh cho rằng "khó phục vụ nhất" và "Chí Phèo nhất". Nhưng rất ít khi thấy gia đình họ ra sinh hoạt bên ngoài, bởi lẽ như vậy có thể đám nhóc sẽ bị các quan chức chính quyền bắt đưa vào những trung tâm dành cho trẻ em.

Ở trường, đó là cả một bi kịch cho 2 đứa trẻ. 95% học sinh trong lớp được dùng bữa trưa tại trường, thêm bữa sáng miễn phí. Hai đứa trẻ đang sống ở đáy xã hội. Lũ bạn trong lớp không muốn chúng quên điều đó. Mùa đông vừa qua, nhiều ngày liên tục Tommy ăn trưa bị chúng bạn chọc: "Thằng không nhà không cửa". Ashley tông cửa nhảy xổ vào lớp em trai, trật tự mới được tái lập. Nhưng cách đây vài tuần, một cô bạn gái hét vào mặt Ashley: "Mày là con nhà vô gia cư, mày ngủ với chuột". Ashley lè lưỡi không trả lời, nhưng hôm sau đến gần cô bạn và bảo: "Tôi ngủ có giường hẳn hòi, tôi cũng có đồ chơi và tôi không ngủ với chuột. Tôi cũng như bao nhiêu người khác".

Tan vỡ giấc mộng Cali

Nhung nguoi vo gia cu tren dat My

"Nhà bếp" của Silver.

Đôi chân của Tom bị liệt từ bé, chỉ có thể đứng được nhiều lắm là vài phút. Đôi tay anh ta khá gầy, nhưng đắc dụng. Đã có thời, Tom làm nghề hàn để kiếm tiền, nhưng trong nhiều năm, thu nhập của anh đã bị giới chức an sinh xã hội kiểm tra. Kim làm nghề giúp việc gia đình trước khi đến California. Nhưng do bị cao huyết áp, bệnh tim, đau lưng và nhiều chứng bệnh khác, cô đã không thể tiếp tục làm việc trong nhiều năm qua. Hai vợ chồng mỗi tháng được chính phủ trợ cấp tổng cộng 1.192 USD - chỉ vừa đủ xài - như họ nói, để sửa sang xe cộ, mua thức ăn, thuốc men, gas, áo quần, học cụ cho đám trẻ và một chiếc điện thoại di động để nói chuyện với họ hàng.

"Họ không uống rượu, không hút sách. Tin tôi đi vì tôi chơi với họ khá lâu" - người hàng xóm Kathleen "Kat" Villasenor, 40 tuổi nói. Con cái hai "gia đình" cũng là bạn bè học chung lớp.

Họ thuộc tầng lớp công nhân. Cưới nhau năm 1996, họ thuê một căn hộ sống với gia đình ở Rutland - một thị trấn 19.000 dân, vây quanh là rừng. Khí hậu ở đây rất lạnh, tuyết rơi vào mùa đông khiến người tàn tật như Tom không chịu nổi. Và thế là họ muốn có cuộc sống mới.

"Chúng tôi nghe rằng khí hậu ở Cali rất tuyệt. Bạn bè khuyên tôi nên đến đó vì ở Cali không chỉ ấm áp mà rất dễ kiếm nhà và việc làm"- Kim nói. Thế là họ chi 2.500 USD trong số tiền 5.000 USD dành dụm để làm một chuyến đi đến San Francisco. Nhưng việc làm không có, tiền dành dụm hết dần. Chiếc xe bị trục trặc, bốc cháy năm 2001 mà họ thì không hề có bảo hiểm. Đường cùng, hai vợ chồng tính quẩn khi đến Section 8 - một khu vực nhà công cộng ở San Francisco vốn là chương trình Nhà liên bang của chính quyền trả tiền thuê cho dân nghèo. Cả hai đều nghĩ chắc chỉ phải chờ vài tháng, nhưng thực tế đã không như vậy.

Hôm nay, sau hơn 3 năm, gia đình Silver xếp hàng số 8.175 trong danh sách 27.000 gia đình đang chờ ở Section 8. Đến mùa đông năm nay, số gia đình được giải quyết chỗ ở mới đạt đến con số 3.000. Do đó, Kim sẽ còn chờ dài dài, chí ít cũng là một, hai năm nữa.

Nhung nguoi vo gia cu tren dat My

Nếu hỏi địa chỉ các thành viên trong gia đình Silver, thì đó là bãi đậu xe Tommy và Ashley chơi mỗi ngày.

Trong khi đó, cha mẹ Kim không thể hiểu tại sao con gái mình vẫn phải sống vô gia cư.
"Tôi đã mong chúng kiếm được công việc nào đấy, nhưng tôi không thể tưởng tượng được chúng lại phải sống trong một chiếc xe. Thế này là thế nào. Con cái tôi đều là người tốt, chúng có thể làm được khá hơn" - bà mẹ Evelyn Horton, 67 tuổi và ông chồng Ron, nguyên là lính cứu hỏa nói.

Kim cũng nghe những câu nói như thế của bà mẹ. Và những gì cô trấn an chỉ là - cố gắng nhất có thể. "Một công việc, vâng, con ước ao có thể đi làm biết bao"- cô nói. "Có lẽ, một ngày nào đó...".

Và hai vợ chồng cũng đã tính đến chuyện dọn đến một nơi nào khác giá cả rẻ hơn. Rắc rối ở chỗ đám trẻ đang kẹt học ở trường, và chiếc xe cũng đã quá cọc cạch, chỉ có thể đi những quãng đường ngắn. Sau 4 năm, họ biết tất cả những nơi có thể đậu xe để ngủ qua đêm, họ biết trường lớp, có vài người bạn. Vì thế, họ ở lại.

"Tôi cảm giác như mình bị mắc kẹt. Đời sống ở đây cũng không tệ lắm"- Kim nói. "Nhà ở của chính phủ chưa hẳn đã an toàn. Ví dụ như có chỗ như Sunnydale. Mỗi lần tôi đi qua đó đều có người mời chào heroin. Con nít ở đó thì đánh nhau tối ngày. Tôi không muốn con tôi sống ở đó. Ít nhất sống trên xe, chúng tôi có cảm giác an toàn hơn".
Và cuộc sống hè phố của họ cứ thế tiếp diễn.

Lê Huỳnh Lê

Việt Báo

Nhận xét tin Những người vô gia cư trên đất Mỹ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những người vô gia cư trên đất Mỹ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung nguoi vo gia cu tren dat My ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những người vô gia cư trên đất Mỹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tìm Hiểu của chuyên mục Thế Giới.

The homeless in America
San Francisco, San Francisco Chronicle, Kevin Fagan, Brant Ward, homeless, street, has gone through, couple, family, maybe, no, life, who, in fact, to

San Francisco are having a national issue - it is a huge number of homeless people. Thousands of families have no houses, of which about 5,000 people seem to live 100% of their time on the street. Two reporter Kevin Fagan and Brant Ward ...



  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.