27 tuổi, Rebecca Jones là người mẹ của cô con gái xinh đẹp 7 tuổi tên là Maisy. Thế nhưng, thật oái oăm là cân nặng của người mẹ trẻ xinh đẹp lại kém cả người con gái do chứng rối loạn ăn uống được nảy sinh từ việc mất cân bằng tâm lý.
>> Mẹ mặc đồ của con gái 7 tuổi
Cú sốc tâm lý đầu đời
Có lẽ, cho tới nay, trong các vấn đề của y học hiện đại, chứng rối loạn ăn uống là một trong những vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bản thân chứng rối loạn ăn uống cũng nhận được sự chú ý của cộng đồng.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, chứng rối loạn ăn uống – vốn được nhắc đến với cái tên “khá nhẹ nhàng” này lại có thể gây ra những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tính mạng của cá nhân mắc nó – thậm chí có nguy cơ tác động một cách cao độ đến những người xung quanh.
Rebecca Jones, một người mẹ 27 tuổi với chứng rối loạn ăn uống của mình được xếp vào loại này.
Rebecca Jones, năm nay 27 tuổi. Cô sống ở thành phố Manchester, nước Anh. Điều gây ngạc nhiên nhất của người phụ nữ này chính là cân nặng của cô: 32 kg. Mức cân nặng thực sự là “không tưởng” cho một người Châu Á bình thường chứ chưa nói đến một người Châu Âu.

Hình ảnh bà mẹ Rebecca Jones mắc chứng rối loạn ăn uống bên hai cô con gái yêu.
Câu chuyện về cân nặng đáng “kinh ngạc” của Rebecca Jones được bắt đầu từ một biến cố trong đời sống gia đình cô vào những năm tháng tuổi thơ. Năm Rebecca Jones được 11 tuổi, bố mẹ cô li dị vì không thể dung hòa những mâu thuẫn trong hôn nhân.
Đang ở độ tuổi phát triển cơ thể cũng như tâm lý nên việc bố mẹ li dị đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô bé Rebecca Jones. Rebecca Jones dường như không chấp nhận nổi sự thật là bố mẹ mình không còn sống với nhau.
Ngôi nhà trở nên quạnh quẽ hơn khi chỉ còn Rebecca Jones và mẹ mình. Cô bé Rebecca Jones bắt đầu ăn uống một cách “vô tội vạ” để có thể quên đi cảm giác buồn chán bởi cú sốc tâm lý đầu đời này.
Rebecca Jones đã ăn nhiều đến mức chỉ một thời gian ngắn sau đó, trọng lượng của cô đã tăng lên khủng khiếp. Từ một bé gái bình thường với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, Rebecca Jones trở thành một người béo phì với trọng lượng gần 60kg.
Khi Rebecca Jones đến lớp, cô bé nhận được rất nhiều những lời chê bai và chế giễu của bạn bè. Tất cả đều xúm lại cười nhạo cơ thể thừa cân của Rebecca Jones, đặc biệt là những cậu con trai xấu tính. Rebecca Jones trở nên cô độc và không có bạn bè trên lớp học.
Hai năm sau khi bắt đầu ăn uống quá độ và có cơ thể béo phì, năm 13 tuổi, Rebecca Jones bắt đầu quyết định giảm cân.
Để việc giảm cân được nhanh chóng thành công, Rebecca Jones gần như ngừng ăn hẳn trong rất nhiều lần. Bị ám ảnh bởi trọng lượng cơ thể quá khổ của mình nên Rebecca Jones muốn nhanh chóng đạt được kết quả bằng việc ép cân khắc nghiệp.
Sau khi ép cân, cơ thể của Rebecca Jones trở nên thon gọn hơn. Đó cũng là lúc mà cô nhận được những lời khen tặng của mẹ và những người bạn trên lớp học. Do vậy, Rebecca Jones càng tiếp tục nỗ lực hơn trong việc nhịn ăn.
Rebecca Jones kể lại rằng mẹ của cô đã rất vui mừng khi trọng lượng cơ thể cô ngừng tăng và giảm dần. Cô đã rất hạnh phúc vì niềm vui của mẹ. Mẹ cô nghĩ rằng việc cô gầy đi cũng sẽ giống như việc một chú chó bị béo mập đang giảm lượng mỡ thừa của mình và sẽ chẳng có gì là đáng ngại cả.
Không ai lường trước những nguy cơ sẽ xảy ra với việc thay đổi đột ngột này. Sau một thời gian thực hiện việc giảm cân, cơ thể Rebecca Jones đã gặp rắc rối trong vấn đề tiêu hóa thức ăn. Từ đó, thay vì việc béo lên nhanh chóng, Rebecca Jones lại bị giảm cân không thể kiểm soát.
Cô cũng không thể ăn uống một cách bình thường những đồ ăn mà mình yêu thích nữa. Đến năm 18 tuổi, cơ thể của Rebecca Jones đã trở nên vô cùng yếu ớt, mỏng manh. Rebecca Jones vẫn đi học đại học nhưng cơ thể và sức lực của cô không cho phép cô chơi đùa cùng bạn bè hay tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường học.
Nhiều lúc, Rebecca Jones còn không thể ra khỏi giường bởi sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể mình. Rebecca Jones tâm sự rằng, những lúc đó, cô đã thực sự sợ hãi.
Ước mơ được ăn với con một bữa
Rebecca Jones theo học tại trường đại học Manchester. Tại đây, năm 19 tuổi, Rebecca Jones đã gặp và có tình yêu với một người bạn trai cùng trường. Đây cũng chính là người cha con của Rebecca Jones sau này.
Bản thân Rebecca Jones không cho rằng mình có thể có con. Cô nghĩ rằng chứng biếng ăn của mình đã gây ra hệ quả vô sinh. Nghĩ thế nhưng cô cũng không tìm kiếm sự giúp đỡ từ y học.
Song thật bất ngờ là sau đó ít lâu, nhận thấy những dấu hiệu khác thường trên cơ thể mình, Rebecca Jones đi khám và nhận được thông báo rằng cô đã có thai 26 tuần.
Lúc này, Rebecca Jones thực sự cảm thấy vô cùng lo sợ, không phải cho bản thân mình mà là cho sinh linh nhỏ bé đang ở trong bụng cô. Rebecca Jones nói rằng, lúc đó, trọng lượng của cô vô cùng thấp.
Cô cũng không thể ăn uống một cách bình thường. Các thực phẩm đưa vào cơ thể đều khiến cô khó chịu. Ngay khi biết cô có thai, các bác sĩ đã yêu cầu cô phải bổ sung một các nhanh chóng các loại thực phẩm bổ dưỡng cùng các loại vitamin để giúp thai nhi có thể phát triển.
Mặc dù hết sức cố gắng nhưng Rebecca Jones vẫn không thể thực hiện được điều đó. Dạ dày của Rebecca Jones không tiếp nhận thức ăn. Bạn trai của Rebecca Jones cũng đã tìm mọi cách để “cám dỗ” cô bằng thức ăn nhưng không thành công.
Mọi thực phẩm đều khiến Rebecca Jones có thể mệt mỏi, sinh bệnh. Rebecca Jones đã vượt qua thời kỳ thai nghén chỉ với bánh mì và củ cải đường. Rất may là Rebecca Jones đã sinh ra Maisy – cô con gái bé nhỏ của mình một cách khỏe mạnh, dù trọng lượng của cô bé chỉ là 2,46kg.
Sau khi Rebecca Jones sinh con cũng là lúc cô chia tay với bạn trai của mình. Cú sốc tiếp theo này khiến cho Rebecca Jones một lần nữa rơi vào đau khổ. Và chế độ ăn uống của cô cũng bị tác động theo.
Một thời gian dài, Rebecca Jones hầu như chỉ uống nước. Trong lượng của cô giảm xuống ở mức 32kg với một chế độ ăn toàn chất lỏng.
Thật may mắn là Maisy phát triển bình thường. Hiện nay, mới 8 tuổi nhưng cô bé đã có trọng lượng nặng hơn mẹ mình vì tự do ăn pizza, khoai tây chiên, bánh ngọt. Trong khi đó, Rebecca Jones vẫn tiếp tục phải “gắn bó” bánh mì nướng, súp và nước tăng lực.
Các bác sĩ đã khuyến cáo rằng việc Rebecca không thể ăn uống bình thường sẽ sớm giết chết cô. Xét nghiệm máu cho thấy Rebacca Jones đã mắc phải tình trạng hạ kali trong máu, gây ra sự suy nhược cho cơ thể.
Các bác sĩ đã cảnh báo nguy cơ đau tim gây tử vong nếu Rebecca không thể khắc phục chứng biếng ăn. Lời khuyên mà các bác sĩ đưa ra là Rebecca phải tập ăn bánh ngọt, socola. Bản thân Rebecca cũng rất lo lắng về tình trạng cơ thể của mình, nhất là khi bây giờ cô đã có con.
Điều cô sợ hãi nhất chính là việc cô không thể nhìn thấy đứa con của mình lớn lên. Bà mẹ trẻ bị suy dinh dưỡng chia sẻ rằng: “Tôi sợ tôi sẽ không thể nhìn Maisy lớn lên. Tôi muốn ăn, thật không có gì tuyệt vời hơn khi ra ngoài ăn trưa với con bé. Nhưng tôi không thể...”.
Nỗi lo của Rebeca không phải không có cơ sở khi vào năm 2011, Rebecca Jones đã bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng và suýt nữa thì ảnh hưởng đến tính mạng bởi chứng rối loạn ăn uống của mình.
Ngoài ra, Rebecca cũng sẽ phải cố gắng làm mọi việc để đảm bảo rằng cô con gái nhỏ sẽ không tiếp nối bước chân của cô. Việc để Maisy ăn uống một cách quá độ cũng sẽ có nguy cơ khiến cho cô bé bị dư cân rồi lại phải bước vào giai đoạn ép trọng lượng.
Và tác động nguy hại của quá trình này thì đã được biết trước. Về phía Rebecca, cô cũng có phần lo lắng song cô nói rằng: “Thật khó để từ chối khi con mình yêu cầu đồ ăn. Tôi không muốn từ chối các thức ăn mà con muốn”.
Rebecca cũng thừa nhận rằng, Maisy không ít lần lo lắng về trọng lượng của mẹ. Khi có đồ ăn, cô bé thường chia sẻ đồ ăn với mẹ mình. Tiến sĩ Carol Cooper, một trong những người theo dõi tình trạng của Rebecca nói rằng:
“Rối loạn ăn uống thường có xu hướng diễn ra giống nhau với các thành viên trong gia đình. Do đó, tôi khá lo lắng về Maisy khi Rebecca có ảnh hưởng rất lớn đến trọng lượng của cô bé”.
Các bác sĩ lo lắng rằng, nếu Rebecca không sớm vượt qua được tình trạng này thì khả năng lớn là Maisy sẽ phải sống mồ côi và một bi kịch sẽ được lặp lại.
Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo lắng thường trực về chứng rối loạn ăn uống của mình, Rebeca cũng có cảm xúc rất trái ngược khi tự hào, hạnh phúc được mặc đồ giống với con gái của mình. Mỗi khi đi mua sắm, Rebecca Jones thường mua hai bộ trang phục cùng một kích cỡ.
Một dành cho đứa con gái 8 tuổi của mình và một dành cho chính bản thân cô. Rebecca Jones nói rằng: “Mặc quần áo giống như quần áo của Maisy khiến cho tôi có cảm giác tự hào. Dù rằng, tôi biết cảm giác đó là sai nhưng nó vẫn làm cho tâm trạng của tôi cảm thấy tốt hơn.
Tôi không nghĩ mình quá nhỏ bé song tôi hiểu rằng tôi vẫn luôn mong muốn bản thân mình lớn hơn nữa”. Rebecca Jones và con gái của mình thường xuyên chia sẻ với nhau váy áo, quần jeans.
Trong hai bộ trang phục giống nhau, sự gầy gò và nhỏ bé của Rebecca càng được thể hiện một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Nó tương phản rất rõ ràng với hình ảnh của Maisy mập mạp và đáng yêu. Cho đến nay, Rebecca vẫn đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để có thể vượt qua chứng rối loạn ăn uống của mình.
Ước mơ của cô là có thể ăn cùng Maisy một bữa ăn ở bên ngoài với những đồ cô bé thích hoặc đơn giản chỉ là ăn miếng sôcôla thật ngon khi con gái mình đưa cho. Rebecca chia sẻ rằng, cô sẽ cố gắng làm điều đó bằng mọi cách bởi cô yêu con gái mình hơn bất cứ ai…
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người mẹ ăn thật nhiều để thể hiện tình yêu con bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi me an that nhieu de the hien tinh yeu con ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người mẹ ăn thật nhiều để thể hiện tình yêu con ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chuyện Lạ của chuyên mục Thế Giới.
The mother is eating a lot to love me
Rebecca Jones , arising from, out of balance , eating , daughter , body , confusion, a mother , can not , his work, evidence , to , school
27 years old , Rebecca Jones is the mother of beautiful daughter 7 years old named Maisy . However , it is sick dread mother's weight is low, the beautiful young girl by eating disorders arise from the psychological loss of balance ..
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.
Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore
Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho
Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé
Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà
Viết phản hồi