Chỉ một ngày sau hạn chót yêu cầu người dân Iraq phải giao nộp vũ khí hạng nặng, lực lượng quân đội Mỹ đã dàn quân khắp lãnh thổ nước này hòng tìm kiếm, thu giữ vũ khí và tiêu diệt kẻ thù tiềm năng trong một chiến dịch có tên ''Bọ cạp sa mạc".
Đêm qua (15/6), hàng trăm binh sĩ Mỹ, dưới sự yểm trợ của xe tăng và máy bay lên thẳng đã đột kích vào Fallujah và nhiều thị trấn khác. Lính Mỹ bắt đàn ông Iraq nằm úp mặt xuống sàn nhà, đuổi phụ nữ ra khỏi giường trong khi lùng sục khắp nhà tìm kiếm vũ khí ''bất hợp pháp''.
Sau 3 giờ đồng hồ tiến hành chiến dịch tại Fallujah, 8 nghi phạm thủ lĩnh phong trào kháng Mỹ đã bị bắt giam. Người phát ngôn quân đoàn 5 bộ binh Mỹ, Đại uý John Morgan cho biết: ''Chiến dịch tác chiến trên toàn lãnh thổ Iraq nhằm đánh bại mọi sự kháng cự lẻ tẻ còn lại tại nước này''.
Hôm qua, người dân Iraq mới chỉ giao nộp vài nghìn vũ khí hạng nặng, đạn chống tăng và tên lửa phòng không. 3 giờ sau hạn chót kéo dài 2 tuần về việc sẽ ân xá cho những ai giao nộp vũ khí cấm, khoảng 1.300 lính thuộc Lữ đoàn 2 Sư đoàn Bộ binh số 3 của Mỹ đã mở đòn tấn công đầu tiên vào Fallujah, một thị trấn 200.000 dân, cách Baghdad khoảng 56km về phía tây.
Theo các nguồn tin tình báo, lực lượng này đã lùng sục 16 toà nhà tại 4 địa điểm. Thiếu tá David Perkins cho biết, quân Mỹ đã tìm thấy bom, nguyên liệu chế tạo bom và nhiều thiết bị thông tin liên lạc bất hợp pháp.
Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về thương vong đối với lính Mỹ và người Iraq. Ông Perkins cho biết, chiến dịch nhằm hạn chế những điều phiền phức đối với người dân. Tuy nhiên, nhiều người Iraq đã phàn nàn về những hành vi thiếu nhạy cảm của lính Mỹ trong quá trình thực thi chiến dịch và khẳng định, nhiều người bị bắt không có liên quan gì tới các vụ tấn công vào quân đội Mỹ.
Cùng ngày hôm qua đã xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự Mỹ cách Thủ đô Baghdad 70km về phía Bắc làm nhiều lính Mỹ bị thương. Vụ tấn công này đã phá hủy một chiếc xe tải dùng để chở binh sĩ. Nhiều lính bị thương và đã được sơ tán.
(Trần Kiên - Theo AP, BBC)