|
Paul Luke từng là người đưa sữa, đã bắt đầu sưu tập các bình sữa kể từ khi anh lên 9 tuổi. Cho đến nay bộ sưu tập các bình sữa của anh đã có thể lập thành một bảo tàng mini. Luke sống ở Stanford-le-Hope, Essex, cùng với vợ và con gái của mình. Năm 1987 ông sưu tập chai sữa đầu tiên khi kiếm được tiền từ công việc đi giao sữa. Anh chia sẻ: "Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu bắt đầu thu thập những thứ khác nhau, nhưng nên bắt đầu từ những gì có trong tay". Paul Luke nói, "Một số chai sữa trong bộ sưu tập của tôi là những chai sữa duy nhất còn tồn tại. Tuy nhiên tôi không làm điều đó vì tiền, chúng chính là ghi nhận về lịch sử".
Trong những năm qua, niềm đam mê của anh ngày một lớn và anh phải xây dựng một bảo tàng mini trong vườn sau của nhà mình để trưng bày những chai sữa. Việc sưu tầm những chai sữa vẫn đang được tiếp tục. Hiện Luke làm việc như một đại diện bán hàng cho công ty sữa Hertfordshire. Luke cho biết: "Tôi luôn tìm kiếm những chai sữa từ các trang trại địa phương có tên nhà sản xuất sữa ghi ở trên và sẽ vui mừng khi nghe từ bất cứ ai đó thông tin hoặc hình ảnh của các nhà máy sữa tại địa phương". Bên cạnh các chai lọ, Luke cũng đã tích lũy được một loạt các sự kiện đáng nhớ khác và anh cũng đã lưu giữ trong bảo tàng ở nhà mình. Trước đó chưa có kỷ lục Guinness thế giới cho bộ sưu tập chai sữa lớn nhất. Tuy nhiên, đã tồn tại những kỷ lục thế giới tương tự, như: Bộ sưu tập các chai bia lớn nhất; bộ sưu tập các chai rượu whisky lớn nhất; bộ sưu tập các chai cachaa lớn nhất và bộ sưu tập các chai dầu ô liu lớn nhất. Cùng chờ đón kỷ lục mới "Sự kiện có nhiều trẻ em chơi violin nhất thế giới" vào 13h ngày Thứ Năm, 27/01/2011 trên chuyên mục Phi thường kì quặc. Trần Mai
|
|
|
Việt Báo
|























Viết phản hồi