Chắc chúng ta còn nhớ câu nói vĩ đại của BÁC HỒ " Đêm 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người dạy: ..."Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.Hỡi đồng bào!... Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc!"...
Còn thời nay thì sao. chúng ta chỉ biết đàm phán và nhìn họ ngang nhiên xâm phạm chủ quyền nước ta vậy sao. Không xứng đáng con cháu Bác Hồ
Hãy xem trung quốc họ đối xử với ta như thế này: Đọc báo viết về vụ Tàu của ngư dân VN tìm đường tránh bão tại quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc áp sát lùa hết về đảo Phú Lâm để lập biên bản nộp phạt. Nội tình ko rõ có phải là "bức cung", "bức tử" "dùng cực hình" thế nào hay ko, nhưng bà con ngư dân VN đã phải lăn tay vào cái biên bản phạt của TQ 540 triệu VND kèm với việc bị tịch thu hết sản vật đánh bắt được, thì chúng mới thả một nhóm người về để quyên tiền mang sang nộp phạt, rồi chúng mới thả nhóm con tin còn lại. Cha mẹ ơi! Thời nào mà các nguyên thủ bắt tay bắt chân, ký kết này nọ đủ thứ, nhưng lại xúi người dưới trướng bành trướng, hãm hại đối phương. Đúng là bọn chúng ko coi VN ra gì cả. Bắt giữ người vô lối, tự ra án phạt vô lối, bắt giữ con tin. Những hành động này có khác gì của bọn khủng bố, hải tặc, giặc cỏ....Đọc mà đau xót thay!
VN so với TQ thì bé về cả diện tích, số dân, sự giàu có, cho đến cả sự tàn ác. Nhưng chả lẽ ko có một quyết sách gì để chúng nó e sợ một chút sao? Chứ cứ bị chúng đì thế này, dân VN giáp ranh TQ rồi sẽ tiếp tục chịu khổ. Thà cứ như Triều Tiên, suốt ngày rao thử vũ khí hạt nhân, khiến tất cả các cường quốc đều khiếp sợ, thà như thế!























Viết phản hồi