Mức lương từ 5-10 triệu/tháng cũng đang là mơ ước của nhiều sinh viên chưa nói đến 1.000 USD/tháng.
3.000 sinh viên có 1, 2 người có thu nhập trên 1.000 USD
Ngoài yếu tố về khả năng công việc, Thiều Thị Quỳnh Thu, K46 Kinh tế đối ngoại Anh 2 cũng cảm thấy khá may mắn khi vừa ra trường và được làm việc tại công ty kiểm toán KPMG - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.
Công việc của Thu là trợ lý kiểm toán, tức là sẽ làm các công việc như một kiểm toán viên nhưng đơn giản hơn. Tuy vậy nhưng công việc cũng tương đối vất vả. Hiện tại, Thu cũng vừa bắt tay vào công việc nhưng cũng đã được thông báo kèm theo một lời nhắc nhở “khi có nhiều việc thì sẽ phải làm đêm nhiều”.
Hiện tại, mức lương của Quỳnh Thu chưa được 10 triệu đồng/tháng. Cô bạn này cũng cho biết, với vị trí hiện tại, để đạt được mức lương 1.000 USD/tháng thì sẽ phải mất từ 1-1,5 năm. Tuy nhiên, để đạt được mức lương mơ ước đó, các nhân viên sẽ được đánh giá liên tục 6 tháng 1 lần, phải qua hết các bài kiểm tra đánh giá đó để được tăng lương.
Thu cho biết có một sinh viên học cùng khóa ở lớp CLC Kinh tế đối ngoại K46 ra trường đã có mức lương là 1.500 USD/tháng và làm cho một công ty nước ngoài về tư vấn kinh tế. “Tuy nhiên, sinh viên Ngoại thương ra trường với một mức lương lý tưởng như thế thì không nhiều”, Quỳnh Thu tâm sự
Lớp K46 Kinh tế đối ngoại Anh 2 của Thu có hơn 40 sinh viên ra trường nhưng chưa có sinh viên nào được trả mức lương 1.000 USD/tháng. Phần lớn các bạn trong lớp đã đi làm đều có mức lương từ 6-7 triệu/tháng, một số ít đang đi xin việc hoặc tìm cơ hội du học.
Nhận định về ý kiến “SV Ngoại thương ra trường lương dưới 1.000 USD thì không làm” được đăng trên các diễn đàn trong thời gian vừa qua, Thu cho rằng để đạt được mức lương 1.000 USD khi mới ra trường đối với sinh viên ĐH Ngoại thương cũng không phải là điều không thể thực hiện được.
“Các bạn trường em thường đã đi làm trước khi tốt nghiệp ĐH. Vì vậy các bạn đã có 1, 2 năm trước đó để tích lũy kinh nghiệm. Nếu khi tốt nghiệp, các bạn được làm cho các công ty nước ngoài, các tổ chức quốc tế lớn thì khả năng có được mức lương 1.000 USD là có thể”, Thu tâm sự.
|
|
| Khó có nhà tuyển dụng nào có thể chấp nhận mức lương 1.000 USD đối với một sinh viên mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm. |
Cũng cùng quan điểm với Thu, cậu bạn N.X.K (bí thư lớp K46 Kinh tế đối ngoại Anh 1, ĐH Ngoại thương Hà Nội) cũng cho rằng trong khoảng 3.000 sinh viên ĐH Ngoại thương ra trường năm 2011 thì chỉ “đếm trên đầu ngón tay” những sinh viên có mức lương 1.000 USD/tháng. “Nói sinh viên Ngoại thương vừa ra trường có mức lương 1.000 USD/tháng là có nhưng con số đó là rất nhỏ”.
Theo danh sách các bạn trong lớp mà K nắm được, lớp có 45 sinh viên thì hiện nay khi ra trường chỉ có 7-8 bạn làm cho 1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức lương khởi điểm khoảng 7,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, có khoảng hơn 20 bạn đang làm việc tại các ngân hàng, các công ty xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp khác nhưng mức lương dao động chủ yếu từ 3-5 triệu/đồng.
Bản thân K, sau 6 tháng thực tập và thử việc tại ngân hàng Citi Bank, cậu bạn đã may mắn được nhận chính thức vào làm tại đây với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, để được trả một mức lương đó thì K cũng phải làm việc khá vất vả, phải thường xuyên tham gia vào các buổi training nâng cao trình độ.
“Để đạt được mức lương 1.000 USD/tháng thì các sinh viên mới ra trường sẽ phải mất ít nhất 1 năm với điều kiện các bạn đó phải có màn thể hiện thực sự ấn tượng với lãnh đạo. Tức là sau 1 năm làm việc, bạn phải có đầy đủ kinh nghiệm, am hiểu về công việc như các nhân viên khác trong công ty và phải có sự nhiệt tình và năng nổ của tuổi trẻ”, K chia sẻ.
Học cùng lớp với K, bạn Phạm Hồng Thiện, làm việc tại ngân hàng Liên Việt cho rằng: “Lương mình hiện tại chưa được 5 triệu/tháng chứ chưa nói gì đến 500 USD/tháng. Các bạn mình có mức lương khoảng 10 triệu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng”.
Trong khi đó, V.T.D (K45 Kinh tế Đối ngoại ĐH Ngoại thương) hiện đã làm việc hơn 1 năm cho một công ty lớn của Hồng Kông về đào tạo nhân lực cung cấp cho toàn bộ thị trường Châu Á thì cho rằng mức lương 1.000 USD hiện nay cũng là mơ ước với nhiều sinh viên đã ra trường một vài năm. D. cho biết, mức lương hiện nay của chị là 400 USD cho dù chị luôn hoàn thành tốt các công việc được giao.
Cộng đồng mạng nói gì?
Bình luận trên báo, độc giả tên Trang chia sẻ : “Không thể phủ nhận rằng trong số các bạn đó, nhiều người rất giỏi, ra trường sau 1 năm có mức lương 1.000 USD thật. Nhưng chỉ có 2 trong số gần 30 bạn học THPT của tôi học Ngoại thương làm được điều đấy. Còn lại, phần lớn chấp nhận mức lương từ 5-10 triệu/tháng khi làm việc tại các Ngân hàng lớn".
“Mình là sinh viên năm cuối Ngoại Thương Hà Nội, quả thực muốn đạt được mức lương 400USD khi mới ra trường là một nỗ lực đáng ghi nhận! Cá nhân tôi, khi mới đặt chân ra khỏi trường THPT, ngắm nhìn những chiếc Roll Royce hay Bentley tôi nghĩ mình có thể có được nó không quá khó, nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ còn thiếu sự chuẩn bị cho thực tế!", bạn đọc Xuân Đô thú nhận.
Trong khi đó, độc giả Người Việt Nam lại khẳng định ngắn gọn để tạm khép lại những tranh luận: “Nếu bạn kiếm được 10.000 USD/tháng cho công ty, công ty sẵn sàng trả bạn 1.000 USD/tháng”.
Không ai cấm quyền mơ ước về một mức lương cao, đủ để trang trải nhu cầu cá nhân, tiết kiệm, nhưng trong thực tế tại Việt Nam, mức lương 1.000 USD/tháng là mức lương đáng mơ ước, thậm chí cho cả những người đã ra trường làm việc ngót nghét 10 năm, chứ rất khó để dành cho đa phần sinh viên mới ra trường, kể cả sinh viên Ngoại thương.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Soi "bảng lương" của SV Ngoại thương ra trường bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Soi bang luong cua SV Ngoai thuong ra truong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Soi "bảng lương" của SV Ngoại thương ra trường ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.
Soi "payroll" of graduate students Foreign Trade
Foreign students, Foreign University, Vietnam, external economic relations, the auditor, not to mention salary, students, foreign trade, as work, work, dreams, school, friend, revenue
Salary 5-10 million / month is also the dream of many students not to mention $ 1,000 / month ..
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.
Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore
Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho
Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé
Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà
Viết phản hồi