Khi tôi 20
![]() |
| Họa sĩ Phùng Sơn trong chuyến đi thu thập mỹ thuật dân gian của đồng bào dân tộc BRâu ở thôn Đắc Mế, xã Bờ Y - Ảnh: Tấn Đức |
Như một người đi xa trở lại quê nhà, Phùng Sơn phóng chiếc xe máy chở tôi thẳng vào rừng. Xe dừng ngay trước nhà cụ Nàng Bâu, dân tộc BRâu ở thôn Đắc Mế, xã biên giới Bờ Y, Ngọc Hồi, Kontum. Bà cụ nay đã ngoài trăm tuổi, đang ngồi trên chiếc giường kê bằng mấy tấm gỗ, phía sau là cỗ quan tài đã được kê sẵn phòng khi Giàng bắt bà đi. Thoáng thấy bóng Phùng Sơn, bà cụ lẩm bẩm bằng tiếng dân tộc: "Mày lại vào rừng làm hình à?". Đã bao năm rồi vậy mà bà cụ trăm tuổi vẫn nhớ Phùng Sơn, rừng đã là nhà của Sơn từ lâu lắm rồi...
Sơn nói: "Ngày ấy mình chỉ sợ nhất một điều là sẽ không còn ai thấy được một làng người Rơ Măm nguyên thủy nữa nên mới tìm vào ghi chép, vẽ một cách chi tiết, bởi đó là một trong những tộc người ít nhất Việt Nam, ngày ấy chỉ còn trên dưới 30 hộ…". Rồi một mình Sơn ngược lên Kon Cheo Leo (Kon Plông), vòng sang Cak Choong, Dak Nhoong (Đắc Glei) để tìm hiểu lễ bỏ mã, hội mừng lúa mới của đồng bào các dân tộc Giẻ, Triêng, Ba Na…
Tốt nghiệp năm 1983, ngày đầu trở lại Tây nguyên Phùng Sơn xin vào làm thiết kế mỹ thuật cho Đoàn nghệ thuật Đam San. Sơn có điều kiện đi khắp các buôn làng Tây nguyên, tiếp cận những nét văn hóa, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc. Sau bốn năm rong ruổi khắp các cánh rừng, con suối, Phùng Sơn cho ra đời bản thảo Mỹ thuật dân gian của đồng bào các dân tộc ít người ở Tây nguyên với hàng trăm trang viết tay và hàng trăm hình vẽ minh họa trang phục, phương tiện sản xuất, dụng cụ âm nhạc và các môtíp nhà ở của các dân tộc…
Khám phá Tây nguyên
|
Những công trình nghiên cứu văn hóa Tây nguyên của Phùng Sơn được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo (1995), Trung ương Đoàn TNCS HCM bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu (1996), bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích sưu tầm văn hóa các dân tộc Tây nguyên (1996), giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian VN (2003), giải thưởng Bảo tàng Mỹ thuật VN (2005). |
Năm 1991, chia tỉnh Gia Lai - Kontum, Phùng Sơn xin về công tác tại Tỉnh đoàn Kontum. Lý do để về với môi trường Đoàn TN, mà theo Sơn mãi về sau này anh vẫn nghĩ mình đã chọn con đường đúng, vì đó là nơi tính cách khám phá của những người trẻ, lòng nhiệt huyết của anh luôn được bộc lộ.
Tây nguyên lại thôi thúc Phùng Sơn thực hiện nhiều công trình: sưu tầm những truyền thuyết, truyện cổ còn lưu truyền trong trí nhớ của các dân tộc vùng cực bắc Tây nguyên. Tranh thủ các ngày nghỉ hoặc kết hợp các chuyến đi công tác, anh tìm gặp những người trăm tuổi, các già làng để nghe họ kể lại những câu chuyện truyền miệng xưa đến ngàn đời. Để khi chuyển ngữ phải lột tả hết cái thần của truyện, anh học tiếng nói của từng dân tộc và sống với họ như người làng.
Một lần về làng Kon Tu, vị già làng trông thấy cái máy ghi âm có dòng chữ Thủ tướng Chính phủ tặng Sơn hồi năm 1996 cho thành tích sưu tầm văn hóa dân tộc, vị già làng này đã nài nỉ xin. Tiếc đến đứt ruột vì đó là quà kỷ niệm của thủ tướng, với lại là cán bộ Đoàn nghèo lắm đâu có tiền mua máy khác, nhưng không thể từ chối lời đề nghị thiết tha của già làng, Phùng Sơn đã tặng chiếc máy và suốt nhiều năm trời trở lại ghi chép bằng tay.
Hàng chục truyện cổ, truyền thuyết của các dân tộc Ba Na, Rơ Ngao, Rơ Măm, Jarai, Triêng, Tà Re, Xê Đăng về dòng sông Đăk Bla chảy ngược tưởng mai một đâu đó trong rừng sâu đã được Sơn ghi lại toàn bộ. Mỗi truyện đều gắn liền với thói quen, tập tục của làng, hoặc lý giải về sự ra đời của các địa danh, những đặc trưng các loài vật hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của từng dân tộc khắp Tây nguyên...
Phùng Sơn bảo mình vẫn thích chơi với những người trẻ và truyền cho họ cái lửa khám phá Tây nguyên với vai trò phó phòng nghiệp vụ Trung tâm Văn hóa - thể thao thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Kontum, kiêm chủ nhiệm hai CLB Phóng viên trẻ và CLB Sáng tác trẻ. Cuộc sống của Sơn bây giờ vẫn đạm bạc như ngày đầu anh đến với Tây nguyên. Trong căn nhà xập xệ ở đường Đào Duy Từ, thị xã Kontum, ngoài chiếc xe máy cà tàng để vượt rừng thì chỉ có hai thứ đáng giá nhất: chiếc tivi và cái quạt điện. Gia tài của người cán bộ Đoàn chân chính là thế đó...
TẤN ĐỨC
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ở lại với rừng… bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết O lai voi rung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ở lại với rừng… ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.
Stay with forest ...
Phung Son, co-ethnic, urban, art school, Hue City, can live, Highlands, painter, discover, stay, then, trip, the he
- with an artist of Fine Arts graduate of Hue as Phung Son may live in comfort romantic Hue city, yet only a draw in the Highlands trip Mesmerized he was painting who was 20 days old. Alone, a backpack with a burning passion examination ...
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi