Thứ hai, 04 Tháng sáu 2012, 10:01 GMT+7

"Cái bang" lập băng nhóm bủa vây sinh viên làng Đại học

Không được cho tiền, đám ăn mày quay lại chửi bới, gạ gẫm đánh nhau.

Hiện nay tại TP. HCM, “cái bang” đang trở thành một vấn nạn nhức nhối. Họ không chỉ gây ra sự phiền hà bức xúc cho người dân mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Trước tình trạng người xin ăn ngày càng biến tướng, chính quyền cũng đã đưa ra nhiều biện pháp tập trung ngăn chặn, xử lý tình trạng này. Tuy nhiên, vấn nạn trên vẫn không hề thuyên giảm.

Cai bang lap bang nhom bua vay sinh vien lang Dai hoc

Gã ăn mày đang cởi bỏ hóa trang để chuẩn bị leo lên xe của đồng nghiệp chờ sẵn

Nắm bắt địa bàn làng Đại học là nơi có hàng chục ngàn sinh viên sinh sống và là mảnh đất béo bở nên “cái bang” đã chen nhau kéo về hành nghề. Chỉ cần dạo một vòng qua đây, bất cứ ai cũng có thể bắt gặp hàng chục người ăn xin, già, trẻ, gái, trai, dị tật… đang ngày đêm tung hoành.

Theo chị Minh Phương, một chủ quán ăn gần trường ĐH KHTN TP. HCM, hầu như ngày nào khi vừa mới sáng sớm mở cửa ra đã thấy mấy người ăn mày dắt mối chở xe máy “đổ quân” xuống. Ngay khi xuống xe, bọn chúng tìm chỗ kín đáo hóa trang rất lẹ rồi bắt đầu tỏa đi khắp nơi để xin tiền. “Chúng vào quán xin tiền bị người ta xua đổi thì lập tức trở mặt đe dọa. Vì lý do đó nên nhiều người đành phải làm thinh, mặc cho bọn chúng hoành hành”, chị Phương cho biết.

Nói chuyện với chúng tôi, anh Mạnh Quân, một xe ôm ở gần khu vực làng sinh viên cho biết: "Những cái bang mới tụ về đây phần lớn là thành viên của nhóm trước đây hoạt động ở khu vực Suối Tiên. Do sự truy quét của lực lượng an ninh và các bang cạnh tranh nhau nên nhiều nhóm đã chuyển địa bàn hoạt động. Mặc dù nhìn bề ngoài \'đệ tử\' cái bang có vẻ nghèo khổ nhưng phần lớn đều xài điện thoại xịn. Tất cả hoạt động của bọn chúng đều rất chuyên nghiệp, có bảo kê và kế hoạch hẳn hoi. Kẻ nào hoạt động đơn lẻ ở địa bàn của bọn chúng thì chỉ được vài ngày là \'móm\'".

Chúng tôi ngồi quan sát tại quán nước cạnh cổng trường ĐH KHXH&NV TP. HCM một tiếng ghi nhận 5 đệ tử cái bang đến xin tiền. Như vậy tính trung bình cứ hơn 10 phút, người dân lại bị tra tấn bởi một ăn mày. Trong số đó đáng chú ý nhất là hai người đàn ông 40 tuổi. Họ lết đi trong bộ dạng rách rưới, bệnh tật. Nhìn vào 2 người đàn ông đó, anh Quân xe ôm khẳng định, mới lúc sáng anh còn bắt gặp họ leo lên leo xuống xe máy rồi thực hiện việc hóa trang còn nhanh hơn cả người bình thường khỏe mạnh.

Nói về những độc chiêu trong “binh pháp cái bang” của nhóm ăn mày ở làng sinh viên Thủ Đức thì đầu tiên phải kể đến chính là món “khổ nhục kế”. Trần Luyến, sinh viên trường ĐH KHXH&NV cho biết, ngày mới chuyển vào ký túc xá của trường, mỗi khi ra ngoài ăn uống cậu thường gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Người này bị khuyết tật cả hai chân nên phải lết đi cạnh những chân bàn, chân ghế rất khó nhọc. Có hôm trời mưa to nhưng người này vẫn sõng soài lết đi, vừa lết vừa ngoái đầu lên, chìa chiếc mũ xin tiền. Vì nhìn thương tâm như vậy nên khá nhiều lần Luyến cho tiền người này. Thế nhưng, bỗng một hôm, cậu bắt gặp người đàn ông bại liệt kia bỗng dưng “đứng thẳng” đi rất nhanh rồi tạt vào một quán cơm gà gần ký túc xá. Luyến vừa ngạc nhiên vừa tức tối vì tính ra cậu đã 5 lần 7 lượt bị lừa vì cái vẻ ngoài “lê lết đáng thương” kia.

Được biết, bên cạnh chiêu thức “khổ nhục kế”, nhiều người còn bị cái bang đe dọa, chửi bới khi không cho tiền. Nguyễn Thị Thu, sinh viên năm nhất trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM kể lại: “Hôm ấy em đang ở phòng trọ một mình thì xuất hiện một người thanh niên vào tận phòng xin tiền. Do cuối tháng hết tiền nên em từ chối thì hắn ngồi lì trong nhà. Thậm chí, người thanh niên này còn “bày cách” bảo em sang hàng xóm vay tiền để để cho hắn. Bực tức vì hành động quá thể, em đóng cửa phòng lại thì nghe thấy bên ngoài vọng vào những câu chửi và đe dọa sẽ tìm tới phòng trọ tính sổ. Thậm chí, tên ăn xin này còn dọa sẽ đốt nhà”.

Tương tự như trường hợp của Thu, nhiều người vì bức bội trước sự bám riết của ăn mày đã “lỡ” nặng lời với bọn chúng thì ngay lập tức bị ném lại cái nhìn đầy hằn học. Có người còn bị bọn chúng quay lại chửi bới, nạt nộ gây khó dễ. Sự việc này đã xảy ra nhiều lần khiến các sinh viên lo sợ. Nếu không cho tiền cái bang mà còn tỏ thái độ “không thân thiện” thì thế nào cũng bị bọn chúng trả thù. Chính vì thế, mặc dù biết đây là hành động xin đểu nhưng để được yên chuyện họ đành bố thí trong bực tức.

Theo quan sát của PV thì các băng nhóm cái bang không chỉ hoạt động trong làng Đại học mà ngay vành đai cũng luôn có cả một đội quân sẵn sàng bủa vây, phục kích xin tiền sinh viên. Tiêu biểu như khu vực ngay dưới chân cầu bộ hành Suối Tiên, tại đây luôn có 2-3 người đứng đợi sinh viên và khách du lịch để vòi vĩnh và xin đểu.

Vietbao.vn (Theo NĐT)

Nhận xét tin "Cái bang" lập băng nhóm bủa vây sinh viên làng Đại học

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Cái bang" lập băng nhóm bủa vây sinh viên làng Đại học bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cai bang lap bang nhom bua vay sinh vien lang Dai hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Cái bang" lập băng nhóm bủa vây sinh viên làng Đại học ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Lối Sống của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

"The State" gang up surrounded University student village
the man, the state, students, beggars, college, take out, surrounded the village, set, school, car, News

Not for money, the crowd turned beggar cursed, molesting fight ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.