Vội vã gửi xe rồi sà vào bàn căngtin có nhóm 4-5 sinh viên đang ngồi nghiền ngẫm mấy tờ bản tin chứng khoán, Hòa - sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM thì thầm: “Giờ quyết định bán nha tụi bay, tao nghe đồn cổ phiếu của mình ngày mai... down giá”.
Một sinh viên nữ trong nhóm của Hòa nói ngay: “Có gì mà vội, nếu rớt giá mình mua thêm, thị trường mà, có lên phải xuống chứ...”. Căngtin cũng... chứng khoán Câu chuyện cổ phiếu bắt đầu lan nhanh khắp căngtin, nhiều sinh viên ở các bàn bên cạnh bên cũng “nhảy” sang nghe ngóng. Căngtin sinh viên (cơ sở 2, Đại học Kinh tế TPHCM, số 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10) mấy ngày này câu chuyện về chứng khoán là đề tài nóng nhất được các sinh viên bàn luận sôi nổi. Dũng - sinh viên Khoa tài chính doanh nghiệp, cười như mếu: “Trước đây, buổi trưa sinh viên thường đến căngtin ăn uống nghỉ ngơi, coi lại bài vở chuẩn bị giờ học buổi chiều, giờ không học được vì toàn bàn chuyện chứng khoán”. Nhân viên phục vụ căngtin cho biết: “Từ Tết đến giờ căngtin lúc nào cũng đông nghẹt. Sinh viên thường tranh thủ giờ giải lao, giờ nghỉ học xuống đây bàn chuyện chứng khoán sôi động không thua ngoài sàn”. Cơ sở 2 là nơi học tập chính của sinh viên Khoa ngân hàng Đại học Kinh tế TPHCM, nơi đào tạo những chuyên gia chứng khoán tương lai. Hơn một tháng nay, nơi đây trở nên sôi động với những thông tin về giá cả cổ phiếu như một công ty chứng khoán. Sinh viên của rất nhiều khoa từ bảy cơ sở của trường tụ tập về đây để... bàn chuyện cổ phiếu, giá niêm yết ngoài sàn. Rất đông sinh viên các trường khác đến đây để tìm mua các bản tin chứng khoán do CLB Chứng khoán của trường biên soạn. Bản tin thường tập hợp các thông tin ngoài thị trường, phân tích đánh giá, giúp các “nhà đầu tư” nắm bắt nhanh nhất biến động của thị trường. Một thành viên CLB chứng khoán khoe: “Chưa bao giờ tụi mình ăn nên làm ra như thời điểm này. Mỗi ngày bán được vài trăm cuốn”. Góc hành lang cạnh Văn phòng Khoa Kế toán kiểm toán, một nhóm sinh viên đang tụm lại theo dõi thông tin giá cả của cổ phiếu trên các trang web chứng khoán trên chiếc máy vi tính xách tay. Huy một sinh viên của trường lý giải: “Chỗ này có wifi, tranh thủ giờ giải lao lướt web cập nhật giá, đỡ phải ra sàn nhiều trong giờ học”. Huy cho biết thêm học kế toán nhưng thấy mấy bạn khoa ngân hàng “chơi chứng khoán hốt bạc triệu mà ham” nên cũng lập nhóm hùn hạp vốn đầu tư... “Mình có chút hiểu biết chứng khoán qua mấy lần chơi sàn ảo, và chịu khó đọc sách nên từ hôm chơi đến giờ trúng cũng kha khá”, Huy nói. Huy cho biết từ 40 triệu đồng cả nhóm (năm người) góp vốn để mua cổ phiếu nay đã lãi hơn 100 triệu đồng. Cơn lốc chứng khoán tràn vào giảng đường, lôi kéo sinh viên ra sàn, cúp cua để ăn ngủ cùng chứng khoán. Giảng viên Nguyễn Tiến Hùng, khoa tài chính doanh nghiệp, lắc đầu nói: “Hôm nào ngoài sàn nóng thì số sinh viên có mặt trên giảng đường lại vơi theo”. Sàn nóng, giảng đường lạnh Nguyễn Thị Thảo Chung, Chủ nhiệm CLB Chứng khoán Đại học Kinh tế TPHCM - cho biết: “Chưa bao giờ sinh viên chơi chứng khoán nhiều như hiện nay, hầu như lớp nào cũng có bạn chơi”. Những câu chuyện về sinh viên đổi đời nhờ cổ phiếu lan tỏa rất nhanh ở giảng đường, còn thông tin về những “nhà đầu cơ” thất bại rất hiếm nghe thấy. Có lẽ vì thế ma lực của chứng khoán ngày càng cuốn hút sinh viên mạnh mẽ, rất nhiều người đang nuôi tham vọng “đánh” chứng khoán “để đổi đời và trải nghiệm thực tế”. “Nhiều bạn quá ham đã chấp nhận hy sinh nhiều thứ để theo chứng khoán, cúp cua để ra sàn theo dõi giá cổ phiếu, việc này lại đáng lo ngại", Thảo Chung nói. Nam - sinh viên năm thứ 3, sau hơn một tháng tìm hiểu chứng khoán, theo học lớp chứng khoán ngắn hạn, đã cố thuyết phục gia đình bán miếng đất ở quê Bình Định để mua cổ phiếu. “Không biết đầu tư lời lỗ ra sao mà dạo này thấy suốt ngày hắn nghỉ học ra sàn đặt lệnh” - bạn bè của Nam thắc mắc. Còn Nam thì thú thật: “Chơi rồi thì ham lắm, không dứt ra được, có lời mà. Ngày nào không ra dòm bảng điện tử ở sàn là tui không chịu nổi”. Không chỉ có Nam, Quỳnh sinh viên Khoa quản trị kinh doanh cũng mượn mẹ được 20 triệu để đầu tư chứng khoán những ngày đầu, giờ thì Quỳnh đã bỏ học để theo chứng khoán. Ông Kiệt, bố Quỳnh than thở: “Nó theo chứng khoán, mang về ba chứng chỉ chứng khoán, nhưng bị lưu ban không lấy được bằng đại học”. Không chỉ sinh viên khối ngành kinh tế, ngân hàng đang “say” chứng khoán mà hiện nay cũng có khá nhiều sinh viên các ngành: luật, công nghệ thông tin, xây dựng... cũng đầu tư chứng khoán. Trần Hoàn Vũ, sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin Đại học Khoa học tự nhiên, cũng bỏ ra 15 triệu đồng cùng với người anh họ mua cổ phiếu. Vũ mê chứng khoán, bỏ cả tháng trời tự học và tìm hiểu về chứng khoán, rồi quyết định đầu tư. Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, Trưởng khoa ngân hàng Đại học Kinh tế TPHCM nói: “Nhiều sinh viên chuyên ngành trước đây chơi chứng khoán ảo nay đã ra sàn thật. Việc tham gia thị trường thật với họ là điều tốt nếu biết điểm dừng, đầu tư để học hỏi”. Ông cho hay hiện nhiều sinh viên coi việc đầu tư chứng khoán để làm giàu là sai. Chơi chứng khoán ở Việt Nam hiện mất khá nhiều thời gian để đặt lệnh nên nhiều sinh viên bỏ học ra sàn. “Các em hãy tỉnh táo, phải biết lựa chọn đâu là mục tiêu, chơi chứng khoán là để học hay làm giàu. Nếu để bị hút vào chứng khoán coi chừng mất cả chì lẫn chài, không học được gì lại mất tiền của”, thầy nói. Theo Trần Huỳnh, Đặng Tươi |
||
| Việt Báo |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bỏ lớp lên... sàn bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo lop len san ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bỏ lớp lên... sàn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.
skip class to ... floor
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City Economics University, decided to sell, buy stocks, bank departments, securities, students, investment, information, newsletters, market, floor, hours, prices, games
With parking and then swooping down at the table cangtin have groups of 4-5 students sitting a few brood stock newsletter, Hoa - students HCMC University of Economics and whispered: "Now fly decided to sell my house, I heard rumors of its shares tomorrow ... down prices "..
Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi