Thứ ba, 19 Tháng sáu 2012, 09:30 GMT+7

Bi hài chuyện sinh viên làm ô sin cho Tây

Không ít bạn trẻ đang là sinh viên lại vui vẻ đi giúp việc nhà với mức lương khiến nhiều người thầm “ganh tị”.

>>Khi nữ sinh yêu thực dụng

>>Nước mắt nữ sinh viên làm thuê

Bi hai chuyen sinh vien lam o sin cho Tay

Ô sin đẳng cấp

Công việc này không quá khó, chỉ là những việc trong nhà như lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, chăm sóc vật nuôi… “Đẳng cấp” hơn là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, chơi với trẻ con. Việc này vừa nâng cao khả năng giao tiếp mà tiền bạc lại “rủng rỉnh”, nên khá nhiều sinh viên săn đón.

Nếu giúp việc cho người Việt mỗi tháng chỉ được khoảng 2,5 triệu đồng thì giúp việc cho người nước ngoài có khi được trả tới 8 triệu/tháng. Ngoài ra, nếu làm tốt công việc được giao, các nữ sinh viên còn được tính tiền thưởng. Người nào làm lâu còn được tính tháng lương thứ 13 và được đi du lịch cùng chủ nhà.

 Xuất thân là con nhà khá giả, nhưng Mỹ Lan, sinh viên ĐH Hà Nội, vẫn xin giúp việc cho một gia đình người Pháp. Vợ chồng nhà chủ đi vắng suốt ngày, hai cô con gái gửi ở một trường tiểu học quốc tế.

 Hàng ngày Lan đến nhà dọn dẹp nhà cửa và mua đồ về chế biến những món ăn theo thực đơn của gia đình. Cô bảo: "Làm việc với Tây rất thích, họ tôn trọng mình, nếu làm được việc và sạch sẽ thì họ rất quý.

 

Ngoài ra, em còn được đề nghị dạy thêm tiếng Việt cho 2 cô con gái của vợ chồng này. Nhờ làm ôsin cho Tây mà em được học phong cách của họ, biết bình tĩnh xử lý mọi việc. Năm học mới này, em không phải xin tiền mẹ nộp học phí nữa”.

Lan hào hứng khoe thêm, tuần trước, gia đình nhà chủ về Pháp, họ có gửi email cho cô, trong đó có đoạn: “Cảm ơn Mỹ Lan đã giúp chúng tôi có những bữa ăn ngon và hiểu về văn hoá Việt Nam sâu sắc hơn. Sinh viên Việt Nam thật giỏi, con gái Việt Nam thật dịu dàng, chăm chỉ”, điều này khiến cô rất xúc động.

Làm nghề ôsin cho Tây được 2 năm thì cũng là lúc Ngọc Bích, sinh viên trường Đại học KHXH&NV ra trường. Đang chưa biết xin việc ở đâu thì cô nhận được lời đề nghị của ông chủ người Tây về làm ở phòng truyền thông trong tập đoàn của ông ấy. Cô bảo do thời gian giúp việc nhà cho David - tên ông chủ, thấy cô có khả năng làm việc tốt nên ông ta đã mời về làm việc.

 Cũng nhiều... trái đắng

 Tuy nhiên, theo lời kể của nhiều sinh viên, làm giúp việc cho người nước ngoài thực sự không đơn giản. Những gia đình người nước ngoài thường sử dụng vật dụng rất hiện đại, nếu không tìm hiểu kỹ thì sẽ không thạo việc và bị sa thải bất cứ lúc nào, thậm chí phải đền tiền.

Hơn nữa, đối với người nước ngoài, giờ giấc làm việc vô cùng nghiêm ngặt, vì vậy không thể nói đùa với hai chữ “nguyên tắc”. Chẳng hạn như trường hợp của Mai, SV ĐH Đông Đô từng làm việc cho một gia đình người Hà Lan. Ngay ngày đầu tiên đi làm Mai đã làm vỡ một chiếc cốc của gia chủ. Dù không một lời kêu ca, phàn nàn hay mắng mỏ, cuối tháng trả lương bà chủ trừ 130.000 đồng.

Những sinh viên đi giúp việc cho người Tây bị “gạ tình” hay bị quỵt tiền không hiếm. Bởi cũng có rất nhiều “Tây ba lô” chỉ được cái mác, còn tiền công thì trả không được sòng phẳng như ghi trong hợp đồng.

Hải Ngân, sinh viên năm 2, ĐHQG Hà Nội lại gặp một trường hợp khác, cô được ký hợp đồng 3 tháng để dạy tiếng Việt cho một anh Tây người Canada. Anh này sang đây kinh doanh nên muốn học tiếng Việt và tìm hiểu những quy tắc ứng xử của người Việt Nam.

Hàng xóm sống quanh số nhà 4…, Xuân Diệu (Hà Nội), hàng ngày đều thấy cô ra vào nhà “anh Tây” liên tục. Chẳng biết học hành kiểu gì mà 3 tháng sau, cô đến bấm chuông thì chàng Tây đã “cao chạy xa bay” để lại trong bụng cô mầm sống đã gần 3 tháng.

Hầu hết người nước ngoài thuê sinh viên giúp việc là những người sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam. Họ khá dễ chịu và có cái nhìn đầy thiện cảm với những trí thức trẻ không ngại khó khăn.

Đối với sinh viên, chọn một công việc để có thêm thu nhập trang trải cho học hành, ăn ở trong 4 - 5 năm ngồi trên ghế nhà trường thực sự là quan trọng. Cũng chính vì thế có thể giải thích vì sao công việc này đang rất “hot”.

Tuy nhiên, theo nhiều người đã từng đi làm công việc này thì người nước ngoài cũng có nhiều loại người. Sinh viên cần hết sức tỉnh táo trước những lời hứa ngon ngọt về số tiền thù lao cao ngất ngưởng hoặc cơ hội việc làm tại các công ty nước ngoài. Bởi… “mật ngọt” thường làm “chết ruồi”.

 Cần có hợp đồng rõ ràng khi làm việc

Một nhân viên lâu năm trong lĩnh vực giới thiệu việc làm khuyên rằng: “Sử dụng những ngày hè để làm thêm, kiếm thêm thu nhập và củng cố vốn ngoại ngữ là một xu hướng năng động của giới trẻ.

Tuy nhiên, nghề nào cũng thế, để làm tốt, các bạn gái trẻ cần trang bị thêm cho mình kiến thức xã hội và sự tự tin để có thể giao tiếp và làm việc cùng người ngoại quốc.

Và khi làm việc, cần có hợp đồng rõ ràng, để hai bên đều cảm thấy thoái mái khi làm việc cùng nhau. Điều đó cũng đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên, tránh việc bị lợi dụng”.
Vietbao.vn (Theo Đời sống & Pháp luật)

Nhận xét tin Bi hài chuyện sinh viên làm ô sin cho Tây

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bi hài chuyện sinh viên làm ô sin cho Tây bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bi hai chuyen sinh vien lam o sin cho Tay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bi hài chuyện sinh viên làm ô sin cho Tây ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Lối Sống của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

Bi story for students to sin Car West
Vietnam, foreigners, students, working, making, O sin, for people, work, western, school, money, children, Home

Many young people is fun students go back home to help the salaries led many to whisper "jealousy" ..



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.