Thứ sáu, 26 Tháng một 2007, 22:10 GMT+7

Anh trưởng thôn mở công ty... rác

Anh truong thon mo cong ty rac
Các xe rác nối đuôi nhau về bãi
Bây giờ người dân thôn Cổ Dũng 2 (xã Đông La, Đông Hưng, Thái Bình) gọi Mai Thanh Lãng với chức danh anh trưởng thôn kiêm giám đốc. Từ dạo công ty môi trường của trưởng thôn ra đời, ngõ xóm đường thôn sạch đẹp chẳng khác phố phường. Người ta còn khấp khởi đợi chờ tới lúc dây chuyền sản xuất rác trị giá hàng triệu đô được lắp đặt.

Để rồi lúc đó một đầu này đổ rác thải, đầu kia cho ra những bao phân hữu cơ làm xanh tốt ruộng đồng...

Giám đốc không lương

Con đường ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi đến nhà trưởng thôn Lãng, hai bên ruộng trắng mình phơi ải. Ba xe rác chất đầy đang nối đuôi nhau về bãi đổ. Các chị nhân viên công ty môi trường dù đã quen việc nhưng vẫn mang dáng vẻ của người nông dân chăm lo cày cấy tươi cười bảo: "Bọn tớ cứ là nhân viên nhưng cũng chỉ cần làm bán thời gian. Cứ xong việc là về làm nông. Giám đốc Lãng quản lý chặt nhưng cũng rất thông cảm cho chị em".

Chuyện trưởng thôn Lãng lập công ty môi trường là một hành trình dài về ý tưởng và tâm huyết của người nông dân khao khát làm giàu, làm sạch quê hương. Từ năm 1999, Mai Thanh Lãng bắt đầu bức xúc với sự ô nhiễm môi trường ở địa phương. Với rất nhiều làng nghề của xã, hằng tháng thải gần chục tấn rác ra môi trường. Những "bãi rác cóc" nằm trên quốc lộ 10, kênh mương trở thành ổ dịch bệnh rải rác khắp nơi. Anh Lãng muốn thu gom tất cả chúng vào một nơi, chỉ cần xử lý một cách đơn giản để giảm bớt phần nào ô nhiễm. Nghĩ là làm, anh Lãng lập ra tổ thu gom rác gồm 3 người, và do anh chỉ đạo. Lại móc tiền túi ra trả lương cho hai nhân viên. Chẳng ai hiểu anh Lãng "rỗi việc" bỏ tiền đi thu nhặt rác làm gì cho cực nhọc, có kẻ còn bông đùa: "Ông Lãng thích làm cán bộ, nên vung tiền thuê người làm nhân viên".

Mặc những lời bình phẩm, tổ thu gom của anh cứ hoạt động. Năm 2001, cụm công nghiệp Đông La được thành lập, các nhà máy, xưởng sản xuất lần lượt mọc lên. Lượng rác thải ngày càng lớn, tổ thu rác 3 người của anh Lãng không thể kham nổi. Sau bao đêm trằn trọc suy tính, anh Lãng quyết định xin ý kiến lãnh đạo địa phương thành lập công ty thu gom rác thải. Đầu năm 2002, Công ty dịch vụ môi trường thị tứ Đông La của Giám đốc Lãng chính thức được thành lập. Để mở rộng cơ sở vật chất của công ty, anh Lãng đã tự lấy tiền túi đóng 9 xe đẩy rác, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng. Anh bảo, vợ anh kêu nhiều lắm, vì đấy là tiền hai vợ chồng dành dụm để cho con gái đi học đại học sau này. Hằng tháng, anh lại phóng xe lên tỉnh mua chế phẩm EM về khử mùi hôi cho bãi rác rộng tới 10.000m2 mới sử dụng hết 4.000m2.

Anh truong thon mo cong ty rac
Bàn giám đốc bên cạnh... giường ngủ

Anh Lãng cười nhớ lại: "Hồi đó bà con gọi là giám đốc mình cũng ngại, ai đời giám đốc lại không lương. Lấy thu bù chi, vừa đủ trả tiền cho chị em công nhân. Sau hai năm, tức là đến năm 2004, giám đốc này mới có lương 500.000 đồng/tháng. Cũng bởi mục tiêu của mình là công ích".

Công ty anh Lãng thu gom rác cho toàn bộ dân cư thị tứ Đông La, thôn Cổ Dũng 2 và 26 doanh nghiệp, xưởng sản xuất. Thấy công ty làm tốt, lãnh đạo thị trấn huyện Đông Hưng đã ký hợp đồng để công ty anh làm vệ sinh môi trường cho cả thị trấn.

Xuất ngoại gọi đầu tư...

Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty, anh Lãng luôn trăn trở một điều: muốn biến rác thành phân bón hữu cơ cho ruộng đồng quê lúa. Sức mình làm không nổi, nên anh có ý tưởng kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và lãnh đạo địa phương cùng bắt tay với mình làm việc lớn.

Nghĩ là làm, anh viết thư kêu gọi đầu tư bằng tiếng Việt, rồi bắt cậu con trai vừa tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự dịch sang tiếng Anh và gửi tới các tổ chức quốc tế. Việc làm có vẻ hơi "liều" của anh Lãng cuối cùng cũng có kết quả. Cuối năm 2002, trưởng thôn Lãng được một tổ chức phi chính phủ về môi trường bên Trung Quốc gửi thư mời tham dự hội thảo và chuẩn bị thực hiện dự án lắp đặt nhà máy chế biến rác. Được tới Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông thăm 3 dây chuyền chế biến rác làm phân bón hiện đại, anh vô cùng hứng khởi với các khâu: đổ rác-phân loại-nghiền-ra phân đóng bao.

Lời kêu gọi của anh cũng được hồi âm bằng dự án đầu tư dây chuyền trị giá 1,5 triệu đô la. Tuy nhiên, sau hai lần chuyên gia Trung Quốc về khảo sát, dự án buộc phải hủy vì lượng rác chưa đủ cung cấp cho hoạt động sản xuất, dây chuyền hơn hai chục tỉ đồng này đòi hỏi ít nhất 2 tấn rác nguyên liệu/ngày. Chuyến xuất ngoại dù chưa được như mong đợi, nhưng lại càng làm trưởng thôn Lãng quyết tâm xây dựng nhà máy. Trong chuyến đó, anh lấy cả tập tài liệu bằng tiếng Trung, thuê người dịch ra tiếng Việt để nghiên cứu.

Tháng 10.2005, anh Lãng lại được Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh mời sang dự hội thảo về môi trường nhưng anh đành ngậm ngùi bỏ lỡ vì không đủ chi phí đi lại. Bù lại đầu năm 2006, anh khăn gói lên Trường ĐH Nông nghiệp I mời chuyên gia về nghiên cứu tính khả thi. Anh Lãng bảo: "Mình không nản. Trong năm 2007, mình sẽ đi thăm nhà máy xử lý của Đan Mạch ở Đà Nẵng. Sang Singapore xem họ làm thế nào và mời họ đầu tư một lần nữa. Với sự phát triển của các khu công nghiệp và làng nghề, không sớm thì muộn mình cũng dựng được nhà máy ở Đông La này".

Lúc dẫn chúng tôi thăm bể chứa rác, anh Lãng còn cho biết thêm, anh đang tự bỏ tiền túi đi học lớp tài chính kế toán doanh nghiệp và tham vọng của anh sau này là: "Xuất ngoại nhiều chuyến, kêu gọi đầu tư nhiều dây chuyền chế biến để các làng nghề lớn trên đất Việt không còn bị ô nhiễm...".

N.H.B

Việt Báo

Nhận xét tin Anh trưởng thôn mở công ty... rác

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Anh trưởng thôn mở công ty... rác bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Anh truong thon mo cong ty rac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Anh trưởng thôn mở công ty... rác ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

England village heads-up operation ... Junk
East La, Mai Thanh Lang, right, Dong Hung, Chinese, Thai Binh, production lines, waste collection, company, village leaders, environmental, director, investment, value and do

Now villagers Dung Co 2 (East La Commune, Dong Hung, Thai Binh) called Mai Thanh Lang village chief with his title and director. Since then the company's environmental village leader was born, the village alleys clean streets is like. It also ...



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.