Quốc Trung bỏ ghế giám khảo, thí sinh bức xúc
Đó là trường hợp của thí sinh Trịnh Quốc Nam, 28 tuổi đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Vốn là một nhà tạo mẫu tóc nhưng khi đến với cuộc thi Quốc Nam không giấu nổi giấc mơ âm nhạc của mình. Được biết, đây là lần thứ ba Nam đăng kí tham gia Vietnam Idol.

Quốc Nam hát liền lúc hai ca khúc mang âm hưởng dân ca
Tại vòng thử giọng Quốc Nam vừa đàn và hát ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn – Ôi quê tôi. Tuy nhiên, đến khi anh lên cao trào của phần trình diễn, giám khảo Quốc Trung đã giơ tay ra hiệu anh dừng phần thi lại.
Rất khao khát được thể hiện thêm một ca khúc nữa, thí sinh này đã “5 lần 7 lượt” xin giám khảo cho mình hát thêm. NS Quốc Trung nhất quyết không đồng ý tuy nhiên nam thí sinh này vẫn chọn hát thêm một đoạn trong bài Người đàn bà hóa đá.

Các giám khảo thể hiện thái độ thẳng thắn trước phần trình diễn của Quốc Nam
Ngay khi thí sinh này cất tiếng hát, Quốc Trung đã rời ngay lập tức khỏi ghế nóng còn ĐD Quang Dũng thì quay mặt lại, sau đó anh cũng cố gắng để nghe hết phần trình diễn của Quốc Nam.
Không nhận được tấm vé vàng, trước khi rời khỏi sân khấu thí sinh này không ngại bộc lộ anh “rất tức và bức xúc” trước thái độ đó của BGK. Anh thẳng thắn bày tỏ: "Em không cần anh Quốc Trung tôn trọng em nhưng ít ra cũng tôn trọng chiếc ghế mình ngồi".

Quốc Nam thất vọng rời cuộc chơi
Phát ngôn này khiến cả ĐD Quang Dũng và ca sỹ Mỹ Tâm mắt tròn mắt dẹt.
Cũng liên quan đến NS Quốc Trung, trong tập 3 vòng thử giọng anh đã thừa nhận mình sai lầm khi không trao tấm vé vàng cho một thí sinh đến từ Lâm Đồng.

Ya Suy biểu diễn I\'m yours tự nhiên
Tại vòng thử giọng, Ya Suy chàng trai người dân tộc Chu Ru được khen ngợi là có giọng hát nhiều cảm xúc, thẩm mỹ âm nhạc mới mẻ nhưng chỉ nhận được sự đồng ý duy nhất của ca sỹ Mỹ Tâm.
Giám khảo Quốc Trung cho rằng anh muốn giữ lại nét hồn nhiên của Ya Suy nên không muốn chàng trai dân tộc này cuốn vào cuộc thi này. Sau buổi thử giọng, Ya Suy đã bắt xe ôm trở về quê nhà mang theo nỗi buồn cùng chút hi vọng về một quyết định khác của giám khảo.

Chút buồn và thất vọng khi không được chọn ngay tại sân khấu
Và điều bất ngờ ấy đã xảy ra, chính vị giám khảo khó tính của Vietnam Idol 2012 nhạc sỹ Quốc Trung đã về tận Đức Trọng, Lâm Đồng để “sửa sai” như lời anh nói và trao vé vàng cho Ya Suy vì nhận thấy được đam mê cũng như lối tư duy âm nhạc mới mẻ của chàng trai người dân tộc này.
Quá nhiều người quen tại tập 3 Vietnam Idol
Tập 3 – cũng là tập phát sóng cuối cùng của vòng thử giọng tại Vietnam Idol 2012 khiến khán giả có nhiều cơ hội để gặp lại những gương mặt quen thuộc.
Đầu tiên phải kể đến thành viên nhóm It’s time - Đinh Đức Thảo. Năm 2010 anh từng đăng ký tham gia cuộc thi nhưng chỉ dừng ở vòng hát nhóm.

Đinh Đức Thảo
Dù đang hoạt động trong nhóm, Đức Thảo vẫn muốn phát triển khả năng solo của mình khi quyết định thử tải một lần nữa tại Vietnam Idol. Sở hữu chất giọng ấm áp và truyền cảm, kết hợp giọng hát với đàn guitar một cách thông minh, khéo léo, Đức Thảo đã thuyết phục cả 3 giám khảo tại vòng thử giọng.
Hai lần nhận vé vàng, kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc trước đấy cũng như khoảng thời gian hoạt động trong It’s time chắc chắn sẽ là nền tảng vững vàng để Thảo tiếp tục bứt phá ở những vòng thi tiếp theo
Một gương mặt rất hút mắt bởi ngoại hình xinh đẹp đó là Cao Thanh Thảo My quán quân Miss teen 2011. Từ đó đến nay, Thảo My không tham gia bất cứ một cuộc thi nào khác để chuẩn bị cho sân chơi âm nhạc lớn mà My yêu tích từ lâu đó là Vietnam Idol.

Cao Thanh Thảo My
“Mẹ chính là người đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc cho mình, khi mới 4 tuổi My khá là nhút nhát nên mẹ đã đưa mình vào Câu lạc bộ Hoạ Mi – Hà Nội để sinh hoạt, và mình bắt đầu yêu nhạc từ đấy” - Thảo chia sẻ.
Hiện đang theo học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Thảo My cũng là một thí sinh may mắn nhận vé vàng đi tiếp.
Một gương mặt khác cũng để lại những ấn tượng khá tốt là diễn viên trẻ Hồng Kim Hạnh.

Hồng Kim Hạnh
Có lợi thế về ngoại hình cùng khả năng diễn xuất như nhận xét của nữ ca sỹ Mỹ Tâm: “Em rất dễ thương, có duyên và sáng sân khấu, ba yếu tố đó thôi cũng chiếm rất nhiều phần trăm cho thành công rồi”, Hồng Kim Hạnh biết tạo sự thu hút với bộ ba giám khảo khi trình bày ca khúc 12 giờ (sáng tác: Nguyễn Duy Hùng).
Xét về giọng hát, nữ diễn viên trẻ này được giám khảo Quốc Trung góp ý rằng: “Em có giọng nhưng khi hát đứng có luyến láy, như chữ “giờ” trong bài hát”. Tuy nhiên nhìn thấy được niềm đam mê trong âm nhạc cũng như những triển vọng của nữ diễn viên trẻ này, cả ba giám khảo đã đồng ý trao vé vàng cho Hồng Kim Hạnh đi tiếp vào vòng nhà hát.
Vẫn còn đó những “thảm họa” khó đỡ
Khẳng định thảm họa là “đặc sản” nên không có gì ngạc nhiên khi tập phát sóng thứ 3 của Vietnam Idol lại lộ diện thêm chân dung nhiều thí sinh khiến khán giả té ngửa.
Đầu tiên phải kể đến trường hợp của Huỳnh Kỳ Nam Bửu, 29 tuổi đến từ Khánh Hòa.

Huỳnh Kỳ Nam Bửu
Để gặp được ba giám khảo chính thức của chương trình, Huỳnh Kỳ Nam Bửu phải lặn lội từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh để dự thi. Thần tượng Lưu Đức Hoa, Michael Jackson và Bi Rain, Nam Bửu đã sử dụng những vũ đạo quen thuộc nhất của 3 nghệ sỹ nổi tiếng này thành một vở nhạc kịch với nội dung theo Bửu giải thích đó là:
"Lúc đang đi trên đường ca hát gặp thất bại, chợt nhìn hình ảnh của ba vị thần tượng là Lưu Đức Hoa, Michael Jackson và Bi Rain, tôi đã cố gắng đứng lên, tuy nhiên mình thấy rằng điều đó không ổn vì tôi không thể dựa vào người khác để sống. Cuối mình tôi quyết định bứt phá, tìm về chính minh”.
Bửu chia sẻ vì đây là cơ hội cuối cùng để anh tham dự Vietnam Idol (năm nay đã 29 tuổi) nên anh muốn nhân cơ hội này để thể hiện tình yêu của mình dành cho âm nhạc. Và thế là, thay vì hát anh đã có một màn múa có một không hai với các động tác không giống ai.
Thậm chí, trước khi lên sân khấu anh còn xin phép BGK được cởi giày để có thể nhảy tự tin hơn. Tất nhiên, màn trình diễn này không thể được đi tiếp.

Lý Thành Phát
Một trường hợp khá không thể không kể đến đó là thí sinh Lý Thành Phát – người quyết tâm không tháo mặt nạ nếu như không được vào vòng trong.
Xuất hiện khá ấn tượng tại vòng thử giọng thành phố HCM với chiếc mặt nạ đeo trên mặt, Thành Phát đặt mục tiêu là phải nhận được vé vàng mới quyết tháo mặt nạ để mọi người nhìn thấy mặt.
Thế nên, dù ca sỹ Mỹ Tâm có thuyết phục đến mấy anh cũng cương quyết giữ “lời thề” này. Tuy nhiên với phần thể hiện ca khúc “Sóng tình”, Thành Phát đã không thuyết phục được giám khảo để trao vé vàng.

Vietnam Idol còn đó nhiều thảm họa
Các thí sinh khác như: Nguyễn Vinh Thịnh, Nguyễn Tấn Cương, Nguyễn Mạnh Hòa, Phạm Văn Giang… cũng khiến khán giả không thể nhịn cười.
Kết thúc tập 3, những tấm vé vàng của Vietnam Idol 2012 đã chính thức được trao tận tay đến những giọng hát xuất sắc và ấn tượng nhất đến từ 3 miền đất nước.

Ba giám khảo mỗi người một vẻ
60 gương mặt triển vọng đã sẵn sàng có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tranh tài trong vòng nhà hát với hai phần thi: hát piano và hát nhóm.
Phần dự thi hát piano sẽ được phát sóng vào lúc 20h00, thứ 5 ngày 06/09/2012 trên VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam. Tập 4 – vòng hát nhóm và công bố kết quả 16 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng studio sẽ được phát sóng vào lúc 20h00, thứ 6 ngày 07/09/2012 trên VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết VN Idol: Quốc Trung bỏ đi, thí sinh bức xúc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết VN Idol Quoc Trung bo di thi sinh buc xuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc VN Idol: Quốc Trung bỏ đi, thí sinh bức xúc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Âm Nhạc của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.
Vietnam Idol : China Middle left , pressing contestants
National China , Vietnam Idol , Vietnam Idol , American Heart , South Korea , Ya Think , at least , contestants , judges , music , off , respect , audition , his last
One candidate bluntly said : " I do not need you to National Middle respect you but at least respect his chair sitting " when judges away from the place the hot seat when he is playing ..
Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi