Cũng như em đã nói: Anh nên giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng! Đấy là điều mà ai cũng nên có ở nơi mình? Thế nhưng anh vì quá yêu em ,mà anh đã đánh mất điều tối thiểu ấy trước em! Nhưng em chớ nghĩ rằng, bản chất của anh là như thế và đối với ai, anh cũng cư xử như vậy! Chắc em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của anh dành em và những gì mà anh nhận được từ tình yêu ấy? Đã có nhiều lúc anh đã muốn chạy và đã chạy trốn khỏi miền đất này. Nhưng rồi vì một nguyên do nào đó mà anh không thể vứt bỏ nó ra đi mãi mãi. Phải chăng nó là quê cha đất tổ gắn với nhiều ký ức tuổi thơ, hay anh còn một món nợ tình cảm đối với em? Anh không thể giải thích nổi chuyện tình cảm của mình. Có lẽ nào chúng ta gặp nhau là do duyên số? Không! Chỉ có cái duyên thôi em nhỉ? Nếu không thế thì sao anh hơn em tới tận 5 tuổi mà biết nhau? Rồi những lần trong đầu anh nghĩ về em thì y như rằng anh sẽ gặp em trong ngày ấy. Thời gian trôi qua đã cho tôi tìm lại được sự tĩnh tâm nơi sâu thẳm tâm hồn mình ! Em còn nhớ ngày 20/11/2002, sau một thời gian khá lâu không gặp nhau và khi gặp nhau, hai đứa mình cùng nói một câu như thế nào không? Phải chăng ông trời đang đùa giỡn với cuộc đời anh, thử thách anh? Anh rất đau khổ khi cuộc đời này không có em! Anh biết mình không nên yếu đuối như vậy. Nhưng biết làm sao được khi hình ảnh em đã ngự trị trong trái tim anh? Giá như hôm nay anh có được một điều ước thì anh xin làm kẻ ích kỷ nhất trên đời, sẽ không dùng nó vào những điều lớn lao, để giúp thế giới này đâu! Dẫu biết trái tim em không bao giờ thuộc về anh! Nhưng anh vẫn ước, chúng mình mãi mãi bên nhau đi hết cuộc đời này! Đối với anh thế là quá đủ! Có lẽ anh là một kẻ quá tham lam, điều ấy sẽ làm em mất đi sự hạnh phúc bây giờ và có thể làm em phải đau khổ. Nhưng anh sẽ không đưa ra lý lẽ nào để biện minh cho lòng tham và sự tàn nhẫn đó. Vì sao anh lại có thể làm như vậy? Ít ai hiểu được...và em cũng vậy? Thế nhưng sự thật lại quá trớ trêu. Trên đời này, đâu có ông Bụt, ông Tiên để ban phát cho anh điều đó? Hôm nay, anh gửi em nhưng dòng tâm sự cuối cùng này! Anh sẽ đứng dậy và anh sẽ gắng hết sức để làm điều ấy cho bản thân anh chứ không phải vì em hay một nguyên do nào khác! Gửi Th – ĐH Ngoại Thương.
ĐG
|
||
Việt Báo
|
- Thứ bảy, 21/04/2018 | 22:59 GMT +7
-
Hà Nội 26 oCHôm nay
26 oC
Mây Âm U
Nhiệt độ từ 23 oC đến 30 oC
Bình minh: 05:35
Hoàng hôn: 18:15
Hướng gió:
Đông Nam
Tốc độ: 5 Km/h
Hướng gió: 125°
Trạm khí tượng:Kinh độ:
105.85
Vĩ độ:
21.02
Nhiệt độ hóa sương:
24 oC
Tầm nhìn:
10 Km
Độ ẩm:
92%
Áp suất:
1002.3 mb
Hôm nay28 oC
Hơi Có Mây
Nhiệt độ từ 26 oC đến 35 oC
Bình minh: 05:41
Hoàng hôn: 18:02
Hướng gió:
Đông Nam
Tốc độ: 12 Km/h
Hướng gió: 130°
Trạm khí tượng: Ho Chi MinhKinh độ:
106.69
Vĩ độ:
10.78
Nhiệt độ hóa sương:
25 oC
Tầm nhìn:
10.0 Km
Độ ẩm:
84%
Áp suất:
1010 mb
Hôm nay25 oC
Trời Âm U
Nhiệt độ từ 23 oC đến 27 oC
Bình minh: 05:32
Hoàng hôn: 18:11
Hướng gió:
Nam Đông Nam
Tốc độ: 9 Km/h
Hướng gió: 160°
Trạm khí tượng: Phu LienKinh độ:
106.68
Vĩ độ:
20.86
Nhiệt độ hóa sương:
23 oC
Tầm nhìn:
10.0 Km
Độ ẩm:
92%
Áp suất:
1010 mb
Hôm nay27 oC
Hơi Có Mây
Nhiệt độ từ 24 oC đến 33 oC
Bình minh: 05:45
Hoàng hôn: 18:05
Hướng gió:
Nam Đông Nam
Tốc độ: 6 Km/h
Hướng gió: 160°
Trạm khí tượng: Can Tho AirfieldKinh độ:
105.78
Vĩ độ:
10.03
Nhiệt độ hóa sương:
25 oC
Tầm nhìn:
10.0 Km
Độ ẩm:
89%
Áp suất:
1010 mb
Hôm nay27 oC
Hơi Có Mây
Nhiệt độ từ 17 oC đến 30 oC
Bình minh: 05:30
Hoàng hôn: 18:00
Hướng gió:
Đông
Tốc độ: 5 Km/h
Hướng gió: 90°
Trạm khí tượng: Da NangKinh độ:
108.21
Vĩ độ:
16.07
Nhiệt độ hóa sương:
24 oC
Tầm nhìn:
10.0 Km
Độ ẩm:
79%
Áp suất:
1010 mb
Hôm nay26 oC
Trời Ðẹp
Nhiệt độ từ 21 oC đến 32 oC
Bình minh:
Hoàng hôn:
Hướng gió:
Nam
Tốc độ: 5 Km/h
Hướng gió: 180°
Trạm khí tượng: HueKinh độ:
107.58
Vĩ độ:
16.48
Nhiệt độ hóa sương:
24 oC
Tầm nhìn:
10.0 Km
Độ ẩm:
89%
Áp suất:
1010 mb
Hôm nay27 oC
Hơi Có Mây
Nhiệt độ từ 23 oC đến 31 oC
Bình minh: 05:30
Hoàng hôn: 17:53
Hướng gió:
Tốc độ: 7 Km/h
Hướng gió: 0°
Trạm khí tượng: Nha TrangKinh độ:
109.19
Vĩ độ:
12.25
Nhiệt độ hóa sương:
24 oC
Tầm nhìn:
20.0 Km
Độ ẩm:
79%
Áp suất:
1012 mb
- Đặt làm trang chủ
- Quảng cáo
- Liên hệ
- Rss
-
giá vàng | Mua | Bán |
Vàng SJC | 36.73 | 36.95 |
Vàng nữ trang 24 K | 36.38 | 36.98 |
Tỷ Giá | VND | |
EUR | Euro | 28.137,65 |
JPY | Yên Nhật | 212,55 |
USD | Đô Mỹ | 22.810,00 |
Xem ngày 6/03 (âm lịch) | ||
Ngày: qúy mùi, Hắc Đạo Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc. Tuổi xung: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ |