Chủ nhật, 12 Tháng tám 2012, 07:58 GMT+7

Thư tình: Cảm ơn chồng vì tất cả!

Thư tình: Cảm ơn chồng vì tất cả!
Tôi rất hạnh phúc vì có anh là chồng (Ảnh minh họa)
“Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã là chồng em, và cảm ơn anh vì tất cả…”

Cuộc đời tôi là một cơn mơ kéo dài, nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng. Tôi đã chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh và để rồi vào một ngày đẹp trời tôi đã choàng tỉnh vì có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của tôi dậy. Người con trai ấy chính là Mr.L chồng của tôi...

Cuộc sống có những chuyện mà nó xảy ra ngoài vòng kiểm soát của chúng ta và tôi cũng thế, cũng không ngoại lệ. Năm nay tôi 24 tuổi và đáng lẽ tôi đã cầm được cái bằng đại học chính thức trong tay nhưng vào kì cuối của năm 4 đại học tôi đã mắc phải sai lầm lớn nhất là tôi đã bỏ buổi bảo vệ đồ án. Tôi đã có một mối tình và mối tình đó cũng nhanh kết thúc khi tôi nhận ra sự xấu xa của người đó. Tôi không biết có nên gọi đó là mối tình không hay chỉ là tình cảm nhất thời và rồi tôi nhận được sự lừa dối từ anh ta. Khi quen tôi được thời gian chưa lâu thì anh ấy đã lấy xe, điện thoại, máy tính của tôi đi cầm đồ. Rồi tôi quyết định chia tay với con người đó và sau sự chia tay là vô vàn khó khăn đối với tôi.

Tôi đã mắc sai lầm là không nói cho gia đình biết tôi đã tự đi vay nặng lãi để lấy lại xe, điện thoại và máy tính. Nhưng lãi suất cao quá nên máy tính và điện thoại của tôi lần lượt ra đi để trả vào tiền lãi đó. Sai lầm lớn nhất của tôi là trong khủng hoảng tài chính đó thì tôi phải nói với gia đình tôi để gia đình giải quyết nhưng tôi lại không dám nói, khi đó cũng là đợt tôi phải bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Tôi đã nhận đồ án nhưng trong buổi bảo vệ tôi lại không đến vì thực sự lúc đó tôi không còn tâm trạng nào để bảo vệ và một phần là vì đồ án của tôi làm chưa hoàn chỉnh. Tôi đã chấp nhận bỏ lỡ 1 năm học. Những ngày sau đó là những ngày lâu nhất của cuộc đời tôi, tôi tự phải đi làm để trả nợ nhưng lương của tôi cũng chỉ để duy trì tiền lãi hàng tháng. Nỗi thất vọng về một mối tình ngây ngô của tôi đã làm cho tôi mất niềm tin và tôi đã nguyện với lòng sẽ không yêu một ai cả. Tôi sẽ cô đơn cho đến cuối cuộc đời!

Thư tình: Cảm ơn chồng vì tất cả!, Tin tức trong ngày, Thu tinh, bao, tinh yeu, lua doi, chia tay, co don, tinh yeu, hanh phuc, vo chong, cam on anh, qua khu, gia dinh, chuyen tinh yeu, thu tinh cho anh

Cảm ơn anh đã đến bên em (Ảnh minh họa)

Nhưng ai mà đoán được chữ “ngờ”, tôi tình cờ quen được một người đã làm thay đổi cuộc đời tôi, là mốc son quan trọng. Tôi tâm sự và chia sẻ cho anh nghe về tất cả, anh gọi điện, nhắn tin an ủi tôi rất nhiều. Trò chuyện với anh tôi không hề giấu giếm một điều gì cả và tôi tìm được cảm giác che chở từ anh. Anh động viên, an ủi tôi, tôi xem anh như một người bạn, người anh trai và cũng là một tri kỉ, có thể nói tôi tôn trọng và quý mến anh vô cùng. Anh cũng kể cho tôi nghe về quá khứ, cuộc sống của anh. Anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu tôi nhưng anh bảo hành động của anh thay cho những lời muốn nói, lúc đầu tôi cũng chưa có cảm giác gì với anh nhưng do sự chân thành của anh nên tôi không giấu được những cảm xúc nén trong lòng. Tôi đã đón nhận tình yêu của anh và cuối cùng chúng tôi đã quyết định về một đám cưới.

Trước lúc cưới một thời gian tôi đã thành thật tất cả những gì mà tôi đang gặp khó khăn như chuyện tôi còn nợ bao nhiêu và tôi chưa lấy bằng tốt nghiệp, tôi biết khi nghe xong anh tức giận lắm và anh đã bảo tôi lừa dối anh nhưng anh đâu có biết rẳng vì tôi chưa nói ra chỉ vì tôi đã quá yêu anh. Mấy ngày sau đó anh đã không liên lạc với tôi và tôi cũng để cho anh thời gian suy nghĩ về cái đám cưới có diễn ra hay không. Nhưng rồi chính anh đã động viên tôi, anh nói “Ai cũng có những phút lầm lỡ trong cuộc sống nhưng cái chính là họ biết cố gắng sửa sai những sai lầm đó. Vợ cố gắng lên nhé!”. Khi nghe những lời nói đó của anh, tôi đã gào khóc như một đứa trẻ, nhưng tiếng khóc đó là tiếng khóc hạnh phúc, yêu thương của hai chúng tôi. Và rồi đám cưới của chúng tôi đã diễn ra, hôm đó bạn bè của anh và của tôi về đông lắm, chúng tôi hạnh phúc trong những lời chúc phúc của đông đảo mọi người. Một tuần sau đám cưới, tôi và anh bắt đầu công việc của mình. Khi anh lo xong chỗ ở và giải quyết mọi khó khăn còn lại của tôi thì anh lại tiếp tục đi công trình của mình. Mọi người cứ bảo chồng đi làm công trình như thế thì tôi sẽ vất vả nhưng tôi thì ngược lại, tôi rất hạnh phúc vì có anh là chồng, vì được anh quan tâm. Giờ đây chúng tôi đã có tin vui là tôi đã mang thai được hơn 3 tháng, và cũng là lúc tôi lên trường nhận đề tài đồ án tốt nghiệp, anh đã tạo mọi điều kiện tốt để tôi có thể làm tốt đồ án. Anh đã cố gắng làm nhiều để tôi không phải đi làm mà tập trung bảo vệ đồ án và chăm sóc sức khỏe tốt cho bản thân tôi và cho một thiên thần nhỏ bé sắp ra đời. Vì anh và gia đình nhỏ bé tôi sẽ cố gắng làm tốt và bảo vệ đồ án thật tốt để anh không phải thấy hối tiếc vì tất cả điều gì cả.

P/s: Mr.L à, qua đây em muốn gửi những lời yêu thương chân thành nhất của mình đến anh và những lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng em “Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã là chồng em, và cảm ơn anh vì tất cả…”. Mẹ con em sẽ luôn ở bên anh!

***

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Nhận xét tin Thư tình: Cảm ơn chồng vì tất cả!

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thư tình: Cảm ơn chồng vì tất cả! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tinh Cam on chong vi tat ca ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thư tình: Cảm ơn chồng vì tất cả! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Học Sống của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

death threat: Thanks for all the husbands!
Thanks, my all, projects, protection of England, husband, children, come, do, people |.



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.