Tôi năm nay 27 tuổi chưa có gia đình nhưng tôi đang lâm vào 1 tình cảnh rất khó xử và không biết phải quyết định như thế nào.
Tôi và anh quen nhau cũng đã gần sáu năm. Chúng tôi sống chung như hai vợ chồng và gia đình hai bên đều đã chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng bỗng một hôm, anh nói lời chia tay và bảo “chúng mình không hợp nhau”. Mặc dù anh vẫn luôn nói rằng anh còn yêu thương tôi nhiều lắm nhưng vẫn quyết định rời xa tôi … Và cũng đã khoảng ba tháng rồi, chúng tôi không còn sống chung với nhau thường xuyên như trước nữa…
Trong khoảng thời gian đó, tôi và anh như đang tự ép mình rời xa nhau… nhưng chúng tôi không thể bỏ nhau được vì tình cảm hai người đã quá sâu đậm và vì hai bên gia đình đều rất quan tâm và yêu quý chúng tôi nên thực sự tôi không muốn mất anh, mất người đàn ông mình yêu thương nhất!
Nhưng rồi tôi đau đớn khi phát hiện ra đang xen vào giữa mối quan hệ của chúng tôi. Anh đã quen và yêu người con gái kia cũng được năm tháng và, cũng chính thời điểm mới yêu người con gái ấy nên anh mới rời bỏ tôi… Nhưng tôi không thể rời xa anh được và tôi tin rằng anh cũng như vậy…

Tôi đau đớn khi phát hiện ra kẻ thứ ba đang xen vào giữa mối quan hệ của chúng tôi.
Thời gian cứ như thế trôi qua, anh càng lấn sâu hơn với mối quan hệ cùng cô gái ấy. Tôi biết được điều đó và đã gọi điện hỏi cho ra ngọn nguồn sự việc. Anh thú nhận rằng anh rất yêu tôi nhưng cũng yêu cả người con gái kia nữa…. Anh còn buồn bã nói :”Dù anh có đi đâu, làm gì đi chăng nữa thì anh cũng muốn được lấy em làm vợ, chỉ mình em thôi!” và anh muốn tôi cho anh thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện vì thực lòng, anh không muốn mất tôi. Nhưng, tôi nghĩ biết đâu, anh cũng không muốn mất đi người con gái đó?
Tôi cảm giác như bị ai đó đâm vào trái tim yếu đuối của mình, đau đớn lắm! Anh đã nói cho anh thời gian để từ bỏ người con gái đó nhưng tôi vẫn thấy hai người họ thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi rất buồn và không biết thời gian đó là bao lâu nữa?
Lúc này đây, anh đang cố để níu kéo tôi! Tôi không biết mình nên làm sao nữa? Tôi có nên chia tay với anh ấy không hay lại tha thứ , bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu? Tôi đã một lần dứt bỏ đứa con trong bụng vì nghĩ rằng cả tôi và anh chưa chuẩn bị tinh thần để cưới nhau vì cả hai đều chưa ổn định sự nghiệp. Giờ đây, tôi cảm giác tội lỗi với sinh linh bé bỏng ấy và hơn thế nữa, tôi sợ sau này mình sẽ không còn khả năng sinh con nữa…
Tôi không biết làm sao để tự giải thoát mình bây giờ cả! Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi quyết định đúng đắn hơn! Tôi không thể chờ đợi anh suy nghĩ thêm được nữa… Thực sự, tôi rất bế tắc!
Hãy để cùng chia sẻ những ý kiến của bạn nhé!