|
Với giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương và sự hòa đồng, thân thiện, Hoàng Yến luôn nhận được tình cảm từ các bạn thí sinh cũng như những thành viên trong Ban tổ chức. Trong cuộc thi Nếu không xem được video vui lòng bấm vào đây để tải và cài flash player năm nay, Ban tổ chức cũng như Ban giám khảo đều rất ấn tượng với một thí sinh luôn mang đến cho cuộc thi âm hưởng của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Trong cuộc thi hùng biện, Hoàng Yến giúp khán giả khám phá những danh lam thắng cảnh cũng như những địa danh nổi tiếng của mảnh đất anh hùng này. Và càng ấn tượng hơn khi đến với phần thi tài năng, Hoàng Yến đã cho mọi người được thưởng thức những âm thanh núi rừng của tiếng đàn Tơ rưng trong vắt. Hoàng Yến với phần thi năng khiếu đánh đàn Tơ rưng
Hoàng Yến tâm sự:"Ngày còn bé, em rất thích đi xem các buổi liên hoan nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân trong bản. Em rất thích những âm thanh cao vút của tiếng đàn tơ rưng, những âm thanh hùng tráng của tiếng cồng, tiếng chiêng… và em đã theo các nghệ nhân trong bản học đàn tơ rưng, đánh chiêng, đánh cồng. Mọi người trong bản đều rất yêu quý em nên họ đã dạy thêm cho em các kĩ thuật chơi đàn. Cũng vì say mê nhạc cụ dân tộc nên em học rất nhanh và chơi cũng khá giỏi. Em đã từng tham gia cuộc thi nhạc cụ dân tộc do nhà văn hóa tỉnh tổ chức và em đã đoạt giải ba trong cuộc thi ấy”. Bố là người miền Bắc, mẹ là người Huế, bố mẹ lấy nhau và vào Tây Nguyên lập nghiệp. Dù không phải là người dân tộc nhưng Hoàng Yến luôn được mọi người trong buôn làng yêu mến như con cháu của họ vậy. Vào cuối tuần, Hoàng Yến lại tranh thủ vào buôn chơi với mọi người và học thêm cách chơi nhạc cụ. Các nghệ nhân thấy cô gái xinh đẹp say mê và yêu thích nhạc cụ dân tộc nên họ luôn sẵn lòng dạy cho Yến bất cứ lúc nào cô muốn.
Nữ sinh trường Y không chỉ thông minh mà họ còn rất xinh đẹp, duyên dáng Hoàng Yến tâm sự: “Em tham gia cuộc thi này cũng vì nhiều lý do. Thứ nhất là em muốn xóa tan đi quan niệm “Trai trường lái, gái trường y”. Vì mọi người thường nghĩ nữ sinh trường Y chỉ được cái đầu thông minh, còn hình thức thì thường rất kém. Lý do thứ hai cũng là lý do rất đặc biệt… Người Tây Nguyên rất ít có cơ hội tham gia những cuộc thi như thế này. Vì thế, em muốn tham gia cuộc thi Imiss Thăng Long để giới thiệu cho mọi người biết đến những nét đặc trưng, đặc sắc của vùng núi Tây Nguyên và những con người dễ mến, hiếu khách”. Khi biết tin Hoàng Yến lọt vào Hãy cùng ngắm những bức ảnh xinh đẹp của Hoàng Yến gương mặt đại diện cho nữ sinh Thủ đô vào vòng chung kết Imiss Thăng Long 2010, bà con đồng bào đã rất vui và hãnh diện về cô gái xinh đẹp, tài năng và ham mê học nhạc cụ dân tộc này. “Với em, top 20 là cả một sự cố gắng. Em muốn làm được một điều gì đó để không phụ niềm yêu mến và tin yêu của mọi người trong buôn làng dành cho em! Hơn nữa, đợt thi chung kết cũng là lúc các nghệ nhân trong buôn ra đây biểu diễn nhạc cụ dân tộc chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Em hi vọng, cuộc thi chung kết sẽ diễn ra vào gần ngày mọi người ra đây biểu diễn để mọi người có thể đến xem buổi chung kết Imiss Thăng Long 2010. Chắc hẳn rằng, họ sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy con cháu của mình tự tin và đầy kiêu hãnh khi nói về mảnh đất Tây Nguyên, về những con người tốt bụng, chân thành, về những tình cảm của em dành cho họ cũng như sự yêu mến của mọi người dành cho em trong suốt những năm tháng qua” – Hoàng Yến kể về con người và mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên trong niềm kiêu hãnh và bằng những cảm xúc chân thành của mình.
Hoàng Yến tươi tắn trong trời Thu Hà Nội Trong cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” do Học viện Y học cổ truyền tổ chức năm 2010, với sự thông minh và tài năng của mình, Hoàng Yến đã dành được danh hiệu Á khôi 1. Bạn bè không chỉ biết đến Hoàng Yến với một gương mặt dịu dàng, xinh đẹp, không chỉ vì những tài năng như múa, vẽ, chơi nhạc cụ dân tộc… mà hơn hết, Hoàng Yến còn là cô phó bí thư năng động, nhiệt tình và thành tích học tập cao trong lớp. Vào những ngày cuối tuần, Hoàng Yến lại bận rộn với những lớp học Ngôn ngữ học kí hiệu và đi tình nguyện, đến thăm các em nhỏ ở làng trẻ, cùng chia sẻ với các em những khó khăn, thiếu thốn cũng như dùng ngôn ngữ cử chỉ để chuyện trò với những trẻ mồ côi câm điếc… Dù khá bận rộn với việc học tập và đi làm tình nguyện nhưng Hoàng Yến rất vui khi được chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống cùng những em bé thiếu may mắn, bất hạnh. Trong thời gian tới, Yến sẽ tham gia chương trình “Sắc màu Việt – Trung” và Yến sẽ làm tình nguyện viên hướng dẫn cho du khách trong và ngoài nước những nét văn hóa độc đáo trong dịp trung thu này. Ngoài ra, Hoàng Yến còn tham gia múa rối nước cùng các nghệ nhân trong chương trình rằm trung thu được tổ chức tại đây.
Vào những ngày cuối tuần, Hoàng Yến lại bận rộn với những lớp học Ngôn ngữ học kí hiệu và đi tình nguyện “Đến với cuộc thi Imiss Thăng Long, em rất vui và hạnh phúc vì được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi với các bạn nữ xinh đẹp đến từ các trường Đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Và với em, cuộc thi cũng là một cuộc thử sức để em tự tin hơn khi thể hiện mình cũng như được quảng bá, giới thiệu về mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ tới các bạn sinh viên trong cả nước” – Hoàng Yến hồn nhiên tâm sự.
Hoàng Yến mong muốn mình sẽ trở thành một bác sỹ giỏi! Dù Hoàng Yến có dành được danh hiệu cao nhất của cuộc thi Imiss Thăng Long 2010 hay không thì với mọi người, Hoàng Yến đã rất xinh đẹp và tài năng trong mắt của buôn làng, gia đình cũng như với bạn bè của mình. Và điều đặc biệt hơn nữa là Hoàng Yến đã gây được ấn tượng tốt đẹp trong lòng Ban tổ chức cũng như các thí sinh khác về một cô sinh viên trường Y nói giọng Tây Nguyên nhỏ nhẹ, dễ thương và luôn tươi cười, gần gũi, chia sẻ với mọi người trong suốt hành trình diễn ra cuộc thi Imiss Thăng Long 2010. Lam Chiều
|
|||||||
|
Việt Báo
|
|||||||
























Viết phản hồi