|
Năm nào cũng vậy, cứ qua 3 ngày Tết là chị Thảo ở đường Láng, Hà Nội lại vội vã đến chùa Phúc Khánh để đăng ký làm lễ cúng sao giải hạn. Chùa Phúc Khánh cũng như nhiều các chùa khác ở Hà Nội, cả tháng Giêng hầu lúc nào cũng bận rộn vì phục vụ nhu cầu dâng sao giải hạn của hàng trăm nghìn phật tử. Vốn là người tín tâm, lại luôn tâm niệm "phúc đức tại mẫu", nên cứ mỗi dịp năm hết, Tết đến, chị Thảo lại năng đi lễ chùa hơn để cầu an, cầu lộc cho chồng, con, cha mẹ. Chị thường đến lễ tại chùa Phúc Khánh, vừa gần nhà, vừa nổi tiếng linh thiêng ở đường Tây Sơn, Hà Nội. Dù không biết nhiều về tử vi, số mệnh, nhưng chị quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", cứ đầu năm là chị nhờ các sư thày trong chùa xem giúp cho tất cả mọi người trong nhà xem có vướng phải sao xấu nào chiếu mệnh không. "Sợ nhất là La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch em ạ! Gặp mấy sao xấu này thì cả năm không yên, đầu năm là phải làm lễ dâng sao giải hạn ngay cho nhẹ. Nói thế thôi, chứ hơn chục năm nay, kể cả có bị sao xấu hay không chị cũng vẫn nhờ chùa làm lễ, cốt ở lòng mình thanh thản em ạ!", chị Thảo tâm sự.
Quan niệm của chị Thảo cũng giống như rất nhiều người, tin rằng mỗi năm mỗi người sẽ chịu ảnh hưởng của một sao chiếu mệnh, trong 24 vì sao đó thì người nam sẽ gặp nhiều rủi ro nhất nếu bị sao La Hầu chiếu, còn người nữ sẽ gặp phải tai ương nếu gặp phải sao Kế Đô. Ngoài ra, nhiều người muốn tránh sao Thái Bạch (Thái Bạch quét sạch cửa nhà), hay vào những năm tuổi hạn như 49, 53 (49 chưa qua, 53 đã tới)... cũng đều muốn làm lễ giải hạn đầu năm với hy vọng và niềm tin sẽ bớt đi được phần nào tai ách. Tại rất nhiều chùa ở Hà Nội đều niêm yết lịch dâng sao giải hạn rất cụ thể cũng như mức chi phí cần đóng góp. Tại Chùa Phúc Khánh, ngày mồng 8 Tết sẽ làm lễ cho sao La Hầu, ngày Rằm làm lễ khoá sao Thái Bạch và ngày 18 tháng Giêng khóa sao Kế Đô. Mỗi người đăng ký sẽ phải đến ghi danh, nộp cho nhà chùa 70.000 đồng để chuẩn bị hương, lễ, đồ chay cúng sao. Một người có thể đến đăng ký cho cả gia đình. Suốt hơn một tuần nay, ở các chùa lớn như Phúc Khánh, Linh Ứng, Trấn Quốc, chùa Hà, Quán Sứ... từ sáng đến tối lúc nào cũng tấp nập người đến đăng ký làm lễ giải sao. Anh Hùng, một người dân sống gần chùa Phúc Khánh cùng mấy người anh em đã tổ chức trông xe cho người đi lễ chùa đầu năm, đồng thời bán hương lễ, tiền vàng, lá sớ... Điểm trông giữ xe của anh Hùng chỉ là một trong số hàng chục điểm mọc lên san sát trong dịp Tết. Số lượng người đến lễ và làm giải sao đầu năm rất đông nên công việc của các anh cũng mang lại nguồn thu nhập tốt, đến nỗi anh quyết định nghỉ việc buôn bán ở chợ, công việc chính của anh, để trông xe đến hết tháng Giêng. "Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến chùa, trừ những người đi lễ vào 3 ngày đầu năm thì còn lại hầu hết là những người đến đăng ký dâng sao giải hạn. Sau Rằm thì có bớt đông hơn một chút nhưng không khí vẫn còn kéo dài đến hết tháng Giêng". Theo tìm hiểu của Ngoisao, khá nhiều người trong số những người dân đến chùa xin được làm lễ cúng sao giải hạn chỉ biết láng máng về bản chất của việc giải sao, thậm chí chỉ đi theo phong trào với tâm lý "mình có cái tâm, còn lại trăm sự nhờ nhà chùa". Bà Chi, sống ở quận Đống Đa, cười xòa khi được hỏi bà muốn giải sao gì, cho ai: "Năm nào bác cũng nhờ chùa làm giải hạn đầu năm, thành ra cái nếp của gia đình rồi. Bác cũng chả biết rõ người nào trong nhà bị sao gì chiếu, nhưng cứ đầu năm là con cháu góp tiền đưa bà, nhờ bà đi làm lễ cúng sao còn đâu thì công đức vào nhà chùa một ít. Thế là cứ ra Giêng ngày rộng tháng dài, bà chỉ lên chùa thắp hương và đăng ký làm lễ cho cả nhà". Bà Chi cũng cho biết bà đã được các sư thày trong chùa một vài lần giải thích rằng thực chất các buổi lễ cúng sao giải hạn đầu năm chính là lễ cầu an cho mọi người. "Dâng sao giải hạn" chỉ là một cách gọi của người dân, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì vì điều cốt yếu nhất cũng là hướng đến sự tốt đẹp, bình an. Cái được trông thấy là sau khi đi lễ chùa hoặc làm lễ dâng sao giải hạn, bà cảm thấy than thản, nhẹ nhõm trong lòng. Các con cháu bà bắt đầu một năm mới với những bận rộn, lo toan nhưng trong tâm trí luôn yên tâm, tin tưởng rằng mình được trời phật chứng giám lòng thành và phù hộ, từ đó cũng tránh làm những việc độc ác, trái lương tâm....
Từ khoảng mùng 5 đến Rằm tháng giêng là cao điểm của mùa cúng sao giải hạn. Ở chùa nào người ta cũng thường xuyên thấy cảnh con nhang đệ tự chen vai thích cánh với hương hoa oản quả vào chùa hành lễ. Tại những bàn đăng ký cúng sao, "nhân sự" của các chùa được huy động tối đa để làm công việc ghi danh, thu tiền, viết giấy hẹn ngày làm lễ cho người dân... cho hàng trăm người mỗi ngày. "Chỉ có ở chùa mới có chuyện người ta chen chúc nhau trong... trật tự như thế. Ai cũng nhỏ nhẹ, nhường nhịn nhau, kiên nhẫn chờ đến lượt mình đăng ký, khác hẳn cách sống bon chen ngoài đời. Nhìn ai cũng thấy thành kính, đầy hy vọng và nhân ái với nhau... có lẽ đó là cái tốt đầu tiên tôi nhìn thấy được từ việc lên chùa giải hạn đầu năm", anh Thoại, kế toán một công ty xây dựng, một người rất tin vào chuyện giải hạn đầu năm, cho biết. Không nhanh chân đúng hẹn như những người đã nhờ được nhà chùa làm lễ, chị Mai, sống ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, vừa mới ra Tết đã bận bịu quá nên tới chùa xin làm lễ muộn. Nhà chùa đã khóa danh sách vì khả năng phục vụ có hạn. Bỏ qua việc giải hạn đầu năm thì trong lòng lại áy náy, không yên tâm, chị đành nhờ mấy người bạn giới thiệu thày để biện lễ dâng sao giải hạn tại gia. Mặc dù chi phí cho buổi cúng sao riêng tại nhà tốn kém gấp vài lần làm tập thể ở chùa và mời được thày cúng khá nổi tiếng lo từ đầu tới cuối nhưng trong thâm tâm chị Mai vẫn không mấy yên tâm. "Tôi vẫn cảm thấy muốn được làm lễ ở chùa hơn, vì chốn đó linh thiêng... Năm sau nhất định tôi phải đăng ký từ trước Tết, không chần chừ như năm nay mà hỏng việc", chị Mai tiếc rẻ nói. Khôi Nguyên |
||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mùa "dâng sao giải hạn" bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mua dang sao giai han ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mùa "dâng sao giải hạn" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.
Season "rising star award-term"
Hanoi, Phuc Khanh Thai Bach, and then, Phuc Khanh Pagoda, is almost, always, term solution, the ceremony, rising star, registration, early , January, to, you
Every year, too, is just over 3 days Tet in Lang Thao, Hanoi is rushed to the temple to register Phuc Khanh Star ritual term solution. Phuc Khanh Pagoda as well as many other temples in Hanoi, both in January almost always busy catering ...
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi