Nhiều người đàn ông chán cơm thèm phở không chỉ vì phở ngon, phở đẹp mà còn vì lạ miệng. Tuy nhiên, đôi khi đó lại là một bát phở dở tệ, còn thua xa cơm nhà... để đến mức hầu hết các bà vợ khi đối diện tình địch đều phải tự hỏi: "Cô ta hơn mình ở điểm gì?".
Khi một người đàn ông ngoại tình, người ta thường kết luận: “Đó là thằng tồi”, “Tên bội bạc” hay “Đàn ông chỉ là những gã mê gái”. Nhưng sau đó là: “Chắc vợ nó làm gì cho nó bực”, “ Bồ nhí của ông chắc là đẹp lắm!”...
Theo nhận xét của Tiếp Thị và Gia Đình, không ít thì nhiều vai trò, khả năng của người vợ hay cô người yêu thường bị đặt dấu chấm hỏi khi người đàn ông của họ ngoại tình.

Trong cơn tức giận, phẫn nội vì bị phản bộm không ít phụ nữ vẫn thường thắc mắc: “Kẻ tình địch có gì hơn mình?” và quyết định gặp cho bằng được. Nhưng khi đến gặp, họ lại ngạc nhiên và vô cùng thất vọng vì người kia thua xa mình về mọi mặt.
Hụt hẫng, đau khổ và nhục nhã là tâm trạng của chị Trâm, khi nhìn thấy chồng ôm ấp, vuốt ve cô oshin của nhà mình.
Là một tiếp viên hàng không xinh đẹp, giỏi giang, đã có hai con và vừa bước sang tuổi băm, nhưng vẻ đẹp của chị vẫn rất mặn mà, quyến rũ.
Vì cả hai vợ chồng đều bận việc, chị nhờ người quen ở quê kiếm người giúp việc hiền lành. Một lần, chuyến bay công tác của chị bị hoãn do thời tiết xấu, phải quay về nhà. Tìm mãi chẳng thấy cô oshin đâu, lại nghe tiếng cười trong phòng mình, chị đẩy cửa bước vào.
Trên chiếc giường còn ấm hơi chị, cô oshin và chồng chị đang tình tứ với nhau trong tình trạng “Adam và Eva”. Chị ngã vật ra đất, bất tỉnh.
Sau đó, vì tình nghĩa vợ chồng chị tha thứ cho anh, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không thể ân ái với chồng như ngày trước. Cứ mỗi lần anh chạm vào người, chị cứ tưởng tượng bàn tay ấy đã từng vuốt ve cô oshin và bất chợt thấy... ghê sợ.
Chị luôn tự hỏi: “Người phụ nữ quê mùa, xấu xí đó có gì hơn mình mà có thể hấp dẫn được anh? Thà đó là một người xinh đẹp, trí thức để mình đỡ thấy nhục. Đằng này...”.
Dường như trong những trò chơi tình ái, người đàn ông thường ít khi cân đo, đong đếm kỹ lưỡng.
Đôi khi, người ta không thể hiểu nổi tại sao, một người đàn ông đã có vợ đẹp, con ngoan vẫn có thể “dây mơ rễ má” với một người phụ nữ xấu xí, tầm thường hơn vợ mình. Phải chăng, đối với người đàn ông này, trong các cuộc phiêu lưu tình ái, họ ít khi xét chuyện hơn thua?
Khi tình yêu tan vỡ, nhiều người vẫn nghĩ rằng do mối quan hệ của mình đã có vấn đề và cô gắng tìm nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, có không ít đàn ông ngoại tình chỉ vì muốn tìm cảm giác lạ. Anh ta muốn nếm thử cái mới lạ của người phụ nữ không phải vợ hay người yêu mình, dù đó là người thua xa vợ về mọi thứ.
Nhiều chuyên gia tâm lý đã khẳng định: “Mới lạ là một trong những chất men xúc tác trong quan hệ vợ chồng và tình cảm của người đàn ông. Nhiều người có thể đánh đổi cả hạnh phúc gia đình chỉ để đổi lấy một cuộc phiêu lưu tìm cảm giác lạ”. Vì thế, bạn đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng khi đang sở hữu một người đàn ông. Để giữ được hạnh phúc gia đình, đừng chủ quan “khinh địch”. Luôn để mắt đến người ấy của mình, để mắt chứ không phải canh chừng là việc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên làm. |
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>
Chị Thanh Vy, thư ký của một công ty Nhật Bản, luôn tự hào về bản thân. Chị thường nói với chồng: “Ông có phước lắm mới gặp tôi, có hơn thì kiếm nhỏ nào hơn tôi đấy. Tôi chấp!”.
Dù ai có nói gặp chồng chị trên phố với cô nào hay thỉnh thoảng anh ấy không về nhà vì “say quá ngủ ở nhà thằng bạn”, tiền trong két lâu lâu lại vơi đi, chị cũng chẳng bao giờ tin chồng dám léng phéng bên ngoài. Chị tin, không ai bằng người vợ 100 điểm như mình.
Cho đến một hôm, chị tận mắt thấy anh tay trong tay với một người phụ nữ, bước vào khách sạn. Trong cơn tức giận, chị trách mắng anh là đồ bội bạc và luôn miệng hỏi: “Nó vừa già, vừa xấu, vừa nghèo, có gì hơn tôi mà ông đeo lấy nó?”. Chị không thể tìm được nguyên nhân tại sao chồng mình phản bội khi gia đình vô cùng hạnh phúc.
Không thể chịu đựng sự phản bội của người chồng, chị Vy cương quyết ra tòa ly dị, cho anh biết thế nào là “có phước mà không biết hưởng”.
Tại phiên tòa hòa giải, chị giật mình khi nghe anh tâm sự: “Cô ấy là một người vợ tuyệt vời, nhưng chính sự tuyệt vời ấy đôi khi làm tôi thấy ngán ngẩm. Nhiều lúc, tôi giả vờ đi với người nọ, người kia, thậm chí nhờ cô đồng nghiệp in son môi lên áo. Vậy mà cô ấy không hề tỏ vẻ ghen tuông. Sự tự tin đó khiến tôi luôn cảm thấy vợ không cần mình”.
“Người phụ nữ đó không bằng một góc vợ tôi. Nhưng mỗi lần cô ấy ghen khi thấy tôi đi với vợ, tôi lại thấy sung sướng. Biết mình thua kém, cô ấy luôn gắn chiều chuộng để làm hài lòng người yêu. Cuối cùng tôi đã sa ngã lúc nào không biết, nhưng nhất định không ly dị vợ vì tôi yêu nàng nhiều lắm”, anh tâm sự.
Danh ngôn có câu: “Tình yêu là con thú, nó chỉ sống khi đói”. Cảm giác 100 điểm trong tình yêu đôi khi lại sinh ra tâm lý nhàm chán cho người đàn ông, nhất là với những kẻ luôn thích phiêu lưu với trò mạo hiểm. 
|