Thứ sáu, 14 Tháng một 2005, 05:34 GMT+7

Màu vàng Angkor

Nói đến Campuchia là nói đến màu vàng. Màu vàng của chùa chiền, màu vàng hoàng cung, lăng tẩm, thành quách cũ và cả màu vàng của dòng sông Tonle Sap.

Con sông dẫn đến Biển Hồ cũng có một màu vàng đục ngầu trong mùa khô hạn, trên con đường thủy dẫn đến Siem Reap. Và quần thể kiến trúc Angkor cũng là một “mỏ vàng” của cư dân đất nước chùa tháp.

Không tour, không người hướng dẫn và cũng chẳng có một tấm bản đồ về Siem Reap - Angkor, từ Phnom Penh du khách có thể làm một cuộc hành trình về kỳ quan của thế giới.

Mau vang Angkor

Đã vào cuối tháng 12, dòng Tonle Sap vẫn còn khô hạn, dọc theo tả ngạn của dòng sông là những làng bè lẻ loi, thấp lè tè của ngư dân, những cột ăng ten vươn cao trên những mái nhà đã báo hiệu cuộc sống của người dân nơi này đã đỡ cơ cực hơn. Bờ bên kia của dòng sông là hàng cây thốt nốt thẳng đứng bên ngôi chùa vàng cổ kính in bóng xuống dòng sông, như đã là nhân chứng ngàn năm cho thăng trầm của xứ sở chùa tháp. Những thân cây trơ trụi ven bờ vẫn còn vương lại những búi rơm rác vàng xỉn trên ngọn cây, điều này chứng tỏ mực nước đã rút mạnh so với mùa lũ.

Nếu du khách đi đường bộ hay đường hàng không để đến với Angkor thì không thể thưởng thức trọn vẹn những cảm xúc có được từ Angkor. Bởi vượt qua 300 km đường sông với thiên nhiên hùng vĩ và phóng khoáng Biển Hồ, khi đến Angkor du khách mới khám phá được vẻ đẹp thâm uy, kỳ bí và huyền ảo của những ngôi đền ở đây. Tonle Sap vừa là cầu nối, vừa là bước đệm cần thiết để chiêm nghiệm Angkor, giữa hai thái cực thiên nhiên khác nhau như vậy sẽ giúp cho các bạn hiểu về Angkor hơn.

Bến tàu Siem Reap đã làm cho mọi người thất vọng, bởi quang cảnh nhếch nhác, con nước ở gần bờ đã trở nên đục ngầu và bẩn hơn. Khi đến cảng Phnom Penh để bắt tàu cao tốc tới Angkor, đã có người đến “tiếp thị” sẽ có một tài xế taxi đón chúng tôi ở Siem Reap.

Với mức giá khá rẻ, từ bến cảng vào trung tâm thành phố chỉ mất có 2 USD, với đoạn đường hơn 10 cây số cho 5 người và nhiều hành lý. Cả đoàn rất ngạc nhiên trước mức giá này, bởi nó quá rẻ, sau cùng mới hiểu ra. anh Lucky, tên của người tài xế Campuchia lấy 2 USD cho chuyến đường ngắn, để được 50 USD cho một chuyến tham quan trọn gói ở Angkor hai ngày mà anh đề nghị. Cả đoàn bật cười, người Khmer làm du lịch cũng hay quá đi chứ...!

Con đường đất có màu vàng đỏ, dẫn vào trung tâm thành phố đầy ổ voi và bụi mù mịt, nhưng chỉ một đoạn ngắn, xe đã tiến vào con đường trung tâm trải nhựa tốt hơn và cảnh quan sạch sẽ.

Siem Reap cổ kính với những ngôi chùa, đền đài và những bức tượng của nữ thần Apsara. Siem Reap, theo tiếng Khmer, Siem có nghĩa là “bại trận”, nhưng hiện tại thành phố đang thắng lớn bởi lượng du khách đang đổ vào Angkor ngày một đông, vào mùa du lịch cao điểm lượng khách ở đây lên tới 5.000 người, với tốc độ tăng thương khách du lịch 50% mỗi năm. Giá cả ở đây cũng đắt đỏ hơn Phnom Penh nhiều, một lon nước ngọt, một bao thuốc lá, một đĩa thức ăn trong nhà hàng đều đắt hơn ở Phom Penh trung bình l USD.

Sớm mai trên đỉnh Angkor là cảnh quan tuyệt tác của con người với thiên nhiên, một kiến trúc không chỉ đẹp về mỹ thuật mà còn mang vẻ huyền bí của tâm linh. Những ráng đỏ pha vàng từ từ nhô lên sau 5 ngọn tháp của di tích Angkor Wat cổ kính và huyền ảo. Trong khoảnh khắc mù sương, thâm u của đền đài và rừng thẳm, mặt trời bắt đầu ló rạng sau rặng thốt nốt vững chãi, cao lớn như những chàng ngự lâm quân, ngày đêm canh gác đền đài mặc cho những đổi thay của lịch sử và vết tích thời gian.

Bayzon, một khu đền khác của Angkor Thom, “kinh đô lớn” được xây dựng vào thời vương triều Jayavarman II năm 1190-1210 lại là một “kinh nghiệm” mới lạ hơn với du khách. Nụ cười của những nữ thần được tạc trên đá đầy bí ẩn và thanh thoát, có vẻ như viên mãn, nhưng ẩn chứa trong nụ cười đó vẫn là nỗi u uất của một điều gì đó rất mơ hồ, khó có thể diễn tả được. Sức sống của triều đại này vẫn còn tồn tại qua những cây cổ thụ lâu đời với rễ vươn mình vào đá, bám lấy đá để trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Những mầm xanh vẫn đâm chồi từ những hốc đá rêu phong đã ngã màu vàng úa ở Angkor để sống để đón lấy ánh nắng mai, những hốc đá vươn đầy mạng nhện, vẫn còn lưu lại vài chiếc lá vàng chưa kịp rơi.

Đối với du khách, Angkor vẫn mãi là bình minh của nhân loại, những sinh cảnh đã tồn tại bao đời ở đây đã chứng minh điều đó. Chia tay Angkor, trong lòng chúng tôi vẫn còn nhiều thổn thức và nuối tiếc, rồi hẹn nhau chắc chắn sẽ trở lại...

Nếu bạn dự định tự túc tham quan kỳ quan Angkor, các thông tin dưới đây giúp bạn hoạch định tài chính cho chuyến đi

  • Visa: 25 USD.
  • Đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài: TP HCM - Phnom Penh vé xe tốc hành 9 USD, lệ phí hải quan tại cửa khẩu khoảng 50.000 đồng/người.
  • Máy bay: TP HCM - Phnom Penh: 150 USD (khứ hồi), TP HCM - Siem Reap: 200 USD (khứ hồi), thuế sân bay: 25 USD.
  • Tàu cao tốc: PhnomPenh - Siem Reap (25 USD/người).
  • Vé tham quan Angkor: 20 USD/người/ngày, 30 USD/người/2-3 ngày hoặc 60 USD/người/tuần.
  • Khách sạn tại Siem Reap: 20-25 USD/phòngđôi (hai sao).
  • Ăn uống: 10 USD/người/ngày.
  • Thuê hướng dẫn, phiên dịch: khoảng 150.000-200.000 đồng/người/ngày.
  • Thuê xe đi lại, tham quan: 35-40 USD/xe 4 chỗ/ngày.
Việt Báo (Theo-Ngoisao)

Nhận xét tin Màu vàng Angkor

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Màu vàng Angkor bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mau vang Angkor ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Màu vàng Angkor ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Du Lịch của chuyên mục Du Lịch.

Yellow Angkor
Siem Reap, Tonle Sap, Phnom Penh, Ho Chi Minh City, yellow, comes, visitors, the river, still, the lines, Angkor, roads, people, offices, temples

Speaking Cambodia is said to yellow. The yellow color of temples, royal yellow, mausoleums, old palaces and yellow of the Tonle Sap river ..

Các bài viết khác:



  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.