“Chán ngán”, “tiêu cực” và “mua giải”, là những cụm từ được nhắc tới nhiều nhất sau mỗi cuộc thi nhan sắc trong thời gian gần đây. Lí do bởi, những cuộc thi này được tổ chức từ những người, những mục đích “trời ơi đất hỡi”...
------------------
>> Nở rộ các cuộc thi nhan sắc: Ra ngõ gặp người đẹp
>> Hoa hậu: Trả lại tên cho em?!
-------------------
Sự lên ngôi của những người đẹp "ngoài sức tưởng tượng" cũng khiến công chúng nghe thôi đã ngán ngẩm lắc đầu. Khi một cuộc thi tổ chức với những cái được không thuộc về số đông, không phục vụ số đông, mà chỉ số ít những người liên quan tới được hưởng lợi, thì có lẽ bị phê phán và phản đối không phải không có cơ sở.
Cả 2 cùng "hưởng lợi"
Thi nhan sắc bây giờ chả khác gì một hình thức kinh doanh hấp dẫn. Sau cuộc thi, không chỉ một mà thậm chí cả vài cô gái cùng lên ngôi. Từ một người không tên tuổi bỗng được báo chí và công chúng biết tới, được tăng giá cat-sê… Có cô người mẫu, sau khi tham dự một cuộc thi ao làng và đạt giải Á khôi, đã được Trưởng BTC giải tiết lộ cat-sê của cô tăng lên tới 5.000 USD một show. Tuy nhiên, ông lại không tiết lộ đó là show gì khiến rất nhiều người băn khoăn khó hiểu.
Cá nhân thì lợi rõ ràng, còn người tổ chức được gì? Được lăng xê thương hiệu của mình, nếu ở cấp tỉnh thành thì cũng là tự hào với bạn bè tỉnh bên là tỉnh nhà cũng có Hoa hậu, cũng tân tiến và thức thời chứ đâu phải quê mùa mà không biết tới cái đẹp. Còn nếu là những tổ chức tư nhân thì cũng PR cho tên tuổi, rồi thì thương hiệu. Thế nên mới có những giải như người đẹp có làn da đẹp, người đẹp có mái tóc xinh… Một hình thức quảng cáo trá hình phải nói thật là rất tinh vi nhưng vô cùng hiệu quả. Một thực tế là trong những cuộc thi này, những giải phụ được trao vô tội vạ, có những tên giải mà khi nghe chả hiểu có ăn nhập gì với cuộc thi hay không. Thế nên, chuyện công chúng nghĩ hệ thống giải thưởng phụ đó được người ta bỏ tiền mua BTC để mình có chút danh, sau này tiện bề “hành nghề” có vẻ như không hề vô lý.
![]() |
| Hai người đẹp đăng quang và nỗi "khiếp sợ" của công chúng. |
Nhưng hưởng xong lại muốn từ bỏ
Khi bạn quyết định làm một việc gì, chắc chắn phải suy nghĩ kỹ càng, tỏ tường thiệt hơn. Và khi quyết định hành động, có nghĩa là bạn hiểu, mình lợi nhiều hơn thiệt thì mới bỏ công bỏ sức để làm. Ấy vậy mà sau đó, khi gặt hái được thành quả bạn lại nhận ra rằng thứ quả đó nó thật sự không ngon như mình nghĩ, bạn thậm chí còn thừa nhận mình đã sai lầm khi bỏ sức để trồng cây. Điều đó cho thấy hai vấn đề, một là nhận thức của bạn thật kém cỏi, hai là bạn “mưu đồ” và cuối cùng bị chính mưu đồ đó phản lại mình. Đây là sự thật đã xảy ra trong một cuộc thi nhan sắc gần đây, khi mà thí sinh tham gia sau một thời gian lại la làng lên là muốn từ bỏ danh hiệu. Cuộc thi nhan sắc này người ta gọi là “Hoa hậu ao làng” - một sự ám chỉ vô cùng chua chát.
![]() |
| Không biết BTC cuộc thi ở Sóc Trăng có vui vẻ khi người đăng quang lại mang án tày trời. |
Còn BTC, những người tổ chức thực sự họ phải nếm quả đắng thế nào. Gần đây chắc không ai còn lạ vụ cô Hoa khôi miệt vườn bị vướng vào vòng lao lý vì tội bán dâm và dẫn mối bán dâm. Chắc chắn việc làm đó cô ta phải trả giá, nhưng không hẳn tỉnh đó hay BTC cuộc thi đó không bị mang tiếng. Hay cuộc thi Hoa khôi gần đây, sau 5 năm BTC mới tổ chức lại một lần và những gì diễn ra sau đêm chung kết đã khiến xã hội cùng lên tiếng, thì ai dám chắc rằng những người liên quan đến không suy nghĩ hoặc nhắm mắt mà làm ngơ. Cái được và mất lúc này, chắc chỉ có người trong cuộc là cân - đong - đo - đếm được.
![]() |
| Từ một người mẫu làng nhàng, sau cuộc thi giá cat-sê của cô người mẫu này lên tới 5000 USD, vậy mà cô lại muốn từ bỏ danh vị. Có khi nào thấy cái mất nhiều hơn cái được, nên cô Á hậu này muốn trả lại danh vị cho BTC, và liệu cuộc thi này khi tiếp tục có thí sinh nào còn muốn tham gia? |
Kết:
Có thể nói những cuộc thi dạng này ngày càng nhiều, BTC và người dự thi là sự cộng hưởng cho nhau, họ cùng hưởng lợi. Nhưng nếu họ gạt bỏ lợi ích của cộng đồng sang một bên, bắt công chúng phải chứng kiến và công nhận những quả đắng của mình thì đương nhiên công chúng không phải gà mờ mà tiếp tục chấp nhận những cuộc thi như thế. Bị tẩy chay và không có cơ hội tái hồi chắc chắn là điều các cuộc thi như thế này sớm muộn cũng phải nhận, vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào thời gian.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Còn lại gì sau những cuộc thi nhan sắc ‘ao làng’? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Con lai gi sau nhung cuoc thi nhan sac ao lang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Còn lại gì sau những cuộc thi nhan sắc ‘ao làng’? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thế Giới Sao của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.
What's Left after the beauty contest ' village pond ' ?
Beauty contest , recently , in time , organizations , people , the public , the beautiful , the remaining solution , BTC , to , give , his
short legs, and a negative season , is phrases mentioned most every beauty contest in recent times . By reason , these competitions are organized from people , the purpose of " oh dear land " ....
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi