Thứ tư, 04 Tháng bảy 2007, 16:48 GMT+7

“Cò” nhà trọ vây các sĩ tử

Co nha tro vay cac si tu
Sinh viên "choáng" vì giá nhà trọ quá cao.

Những ngày trước kì thi ĐH, bất kỳ một chiếc xe khách nào vào bến xe phía Nam cũng bị một lực lượng hùng hậu các “cò” nhà trọ bao quanh. Phía ngoài cổng bến xe, một vòng vây nữa tiếp tục được các lái xe ôm thiết lập. Những tấm biển "xe ôm" thường ngày hôm nay được thay bằng "có phòng cho thuê".

Ngày 2/7, hàng vạn thí sinh đổ về Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi đại học đợt 1. Mùa làm ăn của các “cò” nhà trọ cũng bắt đầu.

“Cò” nhà trọ là những người bán nước và lái xe ôm tại các bến xe, cổng trường, họ chỉ làm thời vụ (chỉ làm vào những đợt thi đại học, cao đẳng). Các “cò” thường nắm được một số địa chỉ nhà trọ, mỗi lần dẫn khách đều được chủ nhà trọ trả tiền. Ngoài ra, họ còn nhận được tiền từ những người đi thuê trọ.

Từ bến xe...

Mới 7h30" sáng, trong bến xe phía Nam đã đông nghịt người. Hầu hết số người này là các "cò" nhà trọ đang "đón" thí sinh đi thi đại học. Bất kỳ một chiếc xe khách nào vào bến là bị lực lượng hùng hậu này bao quanh.

Phía ngoài cổng bến xe, một vòng vây nữa tiếp tục được các lái xe ôm thiết lập. Những tấm biển "xe ôm" thường ngày hôm nay được thay bằng "có phòng cho thuê".

Ngay từ trong bến xe, tôi đã bị các lái xe ôm và "cò" vây kín với những lời mời mọc có cánh: "Phòng khép kín, gần địa điểm thi, giá rẻ...". Bất chấp những lời từ chối liên tục của tôi, các "cò" vẫn đằng đẵng bám theo ra tới tận cổng bến xe. Đến khi tôi nói đợi người nhà ra đón, các "cò" mới chịu bỏ đi.

Vào một quán nước bên cạnh bến xe có đề biển "có phòng trọ", tôi chưa kịp hỏi đã nhận được lời mời từ cô chủ quán: "Em trọ thi hả? Chỗ chị có phòng sạch sẽ, yên tĩnh, vệ sinh điện nước đầy đủ". Mức giá mà căn phòng cô bán nước giới thiệu cho tôi là 80.000 đồng/ngày và phải trả thêm 40.000 đồng tiền môi giới.

Khi tôi hỏi phòng trọ có gần Trường Việt Đức (trên đường Lý Thường Kiệt) không, do tưởng là người từ tỉnh xa lên, cô chủ quán hồn nhiên trả lời: "Nhà trọ ngay trong khu Bách khoa chỉ cách trường một cây thôi, tiện đường lắm!".

Tương tự với cảnh tượng ở bến xe phía Nam, ở ga Hà Nội, các lái xe ôm và "cò" vé trong những ngày này đã chuyển sang mặt hàng nhà trọ, họ đứng kín đường Lê Duẩn mỗi khi có tàu vào ga. Tại bến xe Lương Yên, một số lái xe ôm còn láu cá mặc áo thanh niên tình nguyện để dễ dàng dụ các thí sinh dự thi đại học.

Đến cổng trường đại học

Gần chục hàng nước ở cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tất cả các quán nước đều trở thành những "văn phòng nhà đất" và người bán nước giờ kiêm luôn việc chỉ đường tới các phòng trọ cho những thí sinh dự thi đại học. Giá trung bình mà thí sinh phải trả cho những người dẫn đường khoảng 30.000 đồng.

Tại cổng Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, do là mặt đường tuyến phố chính nên không có những hàng nước phía trước cổng trường. Tuy nhiên, không vì thế mà lượng "cò" nhà trọ ở đây ít hơn ở cổng Trường Bách khoa.

Theo quan sát của chúng tôi, khoảng hơn 20 "cò" ngay từ sáng sớm đã túc trực để "bắt gà" (thí sinh dự thi đại học). Không chỉ bị "cò" thu tiền dẫn đường, các thí sinh và người nhà còn bị những chủ nhà trọ ép giá. Mặt bằng một phòng trọ 10m2 ở khu Dương Quảng Hàm, trong năm có giá thuê khoảng 350.000 đồng/tháng nhưng trong đợt thi đại học là 250.000 đồng/đợt thi (3 ngày).

Để tránh được vòng vây của "cò" nhà trọ, tốt nhất là tới các điểm hướng dẫn của thanh niên tình nguyện thuộc chương trình Tiếp sức mùa thi, đặt tại các bến xe, ga tàu. Hoặc đến các khu KTX của các trường đại học, thí sinh và người nhà sẽ được trọ trong phòng sinh viên, ngủ giường tầng, công trình phụ khép kín. Giá trung bình 30.000 - 50.000 đồng/người/đợt thi.

Muốn tìm nhà trọ ở ngoài, nên tìm tới các khu trọ của sinh viên cạnh các trường đại học (Dịch Vọng, Dương Quảng Hàm, Phùng Khoang, Giáp Bát…). Thuê một phòng giá từ 50.000 - 80.000 đồng/phòng/ngày; ở ghép (ở chung phòng với người khác) giá mềm hơn từ 15.000 - 25.000 đồng/người/ngày. Với những phòng chất lượng cao, phòng trong những ngôi nhà cao tầng, điện nước, quạt, đèn đầy đủ, giá 100.000 - 150.000 đồng/ngày.

Chật chội và quá đắt

Choáng! Đó là cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi hỏi về giá cả cho thuê nhà cấp tốc trong những ngày sĩ tử đi thi khối A. Chỉ cần men theo các khu nhà vây quanh các địa điểm thi thì tha hồ chọn. Tờ rơi quảng cáo cho thuê nhà trọ ngắn ngày vương vãi khắp nơi, dán la liệt trên các bờ tường. Nhưng so với 5 ngày trước, giá cả đã đội lên chóng mặt.

Chúng tôi tạt vào khu tập thể Ao Sen, đối diện Trường ĐH Kiến trúc đã thấy sẵn người đứng, người ngồi chờ đón thí sinh đến thuê. Chủ một cửa hàng Internet đon đả đón tôi vào chỗ trọ mà anh dành cho thí sinh. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi vì đó lại là phòng chat. Hơn chục cái đầu đang hí húi chát và chơi game bên máy tính.

Thấy tôi nhăn mặt, chủ nhà hứa quấy quá: "Anh chỉ cho chơi đến 8h tối thôi, sau đó sẽ dẹp hết máy móc lại, trong nhà có sẵn hai cái dát giường rồi anh bê ra là thành giường thôi mà". Hỏi giá anh nói: "Lấy hữu nghị 150.000 đồng/ngày, em có thể cho 4 người ở trên 2 cái dát giường đó, giá mềm nhất đấy".

Tại khu vực Phùng Khoang, Thượng Đình và xung quanh Trường ĐH KHXH&NV. Giá cả ở đây cũng tăng lên 2, 3 lần. Một phòng trọ trong ngõ 336 Nguyễn Trãi, giá 60.000 đồng/ngày/suất ở. Đặc biệt, có hiệu cắt tóc gội đầu rất thức thời, đã dọn dẹp bàn gội đầu lại, bố trí đủ 2 suất ở trên chiếc chõng mây, mỗi suất trên chõng họ thu 35.000 đồng.

Tính đến thời điểm trưa 3/7, đã có trên 1.000 thí sinh đến ở trong KTX. Hiện vẫn còn trên 200 chỗ ở dành cho thí sinh và người nhà có nhu cầu. Tối 2/7, gần trăm sinh viên tình nguyện của trường đã tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ với hơn 1.000 thí sinh trọ trong KTX, tạo không khí phấn khởi, xoá bớt căng thẳng cho thí sinh khi bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

KTX Mễ Trì, Trường ĐHKHXH&NV có khoảng 1.000 đến 1.300 chỗ trọ cho thuê dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/đợt. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng dành 1.500 chỗ đón thí sinh với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, còn có 500 chỗ ở dự trữ cho thí sinh có nhu cầu.

(theo CAND)
Việt Báo

Nhận xét tin “Cò” nhà trọ vây các sĩ tử

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Cò” nhà trọ vây các sĩ tử bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Co nha tro vay cac si tu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Cò” nhà trọ vây các sĩ tử ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Học Sống của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

Hanoi, universities, today, inns, students, bus, motorcycle taxi, driver, doctor death, rooms, rates, gate, to water
The day before the period University examination, any passenger car which at the southern bus station is also a powerful force of? trigger? surrounding the inn. The bus stop outside the gate, a continued siege again hug the driver set. The sign reads, "motorcycle taxi" often ...



  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.