|
Trái lại, họ là những cô gái có học vấn cao và đối tượng săn tìm là các chàng trai ngoại đến từ các nước giàu có, văn minh.
Ở các đô thị lớn, mốt lấy chồng Tây đang trở thành cơn sốt. Không chỉ nhằm mục đích được nhập hộ tịch ở các quốc gia "kinh đô ánh sáng" mà các cô gái còn muốn thể hiện đẳng cấp của những những người "sành điệu" có chồng Tây "xịn".
Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá, có mẹ là bác sĩ ở một bệnh viện lớn, bố là giám đốc một công ty xây dựng, ngay từ nhỏ Hồng Loan đã có cuộc sống nhàn hạ, sung sướng. Vốn là một cô gái xinh đẹp, thông minh, ngay từ thời học phổ thông Loan đã có dăm bảy mối tình, khi vào đại học cô cũng có hàng chục cuộc tình khác. Song chẳng có mối tình nào khiến Loan cảm thấy tiếc nuối, đúng hơn là chẳng có chàng trai nào làm thỏa mãn những đòi hỏi của người đẹp vốn rất sành chơi này.
Cô luôn cần một chàng trai ga lăng, hào phóng, có cách xử thế văn minh, quyến rũ và đầy chất "cao bồi" kiểu đàn ông Tây. Và rồi một ngày, Loan quyết định: Không bao giờ yêu, lấy con trai Việt Nam nữa, chỉ lấy Tây thôi mà phải là Tây của các nước: Anh, Pháp, Thụy Điển, Đức, Hà Lan... và nhất định không phải thuộc dòng "Tây ba lô".
Loan lao vào học ngoại ngữ để quyết chí thực hiện mục tiêu có chồng ngoại "xịn". Hàng ngày, cô thường lui tới các phố chuyên dành cho Tây để săn tìm người trong mộng. Vẻ đẹp Á Đông của Loan nhanh chóng quyến rũ được nhiều chàng ngoại quốc. Tránh đi vào vết xe đổ của các bậc đàn chị đi trước, Loan không vội vàng nhận lời đi chơi với ai ngay, cô bỏ công sức tìm hiểu về đối phương. Khi biết chắc chàng có học vấn, gia đình giàu có không phải "Tây ba lô" cô mới nhận lời yêu.
Chàng trai mà Loan chọn là một người mang quốc tịch Đức, có tên thân mật là Leo. Anh theo gia đình đến Việt Nam để thực hiện một bộ phim mà cả gia đình anh cùng làm đạo diễn. Leo đưa Loan về ra mắt bố mẹ, hai bên bàn tính sau khi gia đình Leo thực hiện xong bộ phim sẽ đưa Loan về Hà Lan làm đám cưới. Loan yên tâm và ăn chắc với những dự tính được sinh sống tại một đất nước văn minh, hiện đại. Cô tự hào ra mặt với bạn bè về đẳng cấp của mình...
Cũng mơ ước được sống ở một đất nước công nghiệp hiện đại văn minh và sau khi kết luận những chàng trai Việt thiếu ga lăng, thiếu chất "đàn ông", Mai Thục một mực cho rằng chỉ có chồng Tây mới xứng đáng với mình, tất nhiên vẫn phải là Tây "xịn". Là một hướng dẫn viên du lịch nên Mai Thục dễ dàng tìm một anh chàng Tây như ý để yêu. Đó là một chàng trai người Hà Lan, vừa đến Việt Nam du lịch, vừa thực hiện một đề tài nghiên cứu về văn hóa các nước Đông Nam Á. Nghe nói, anh chàng này ở bên kia đã học xong thạc sĩ và đang làm việc cho một hãng thông tấn Hà Lan. Thục rất hãnh diện về người yêu của mình. Cô đưa chàng đi giới thiệu ở các bữa tiệc và mong chờ ngày được đặt chân về làm dâu ở đất nước của xứ sở hoa tulip...
Vốn mê đắm thủ đô Pari xinh đẹp tráng lệ, hai người đẹp Thảo Nguyên và Uyển Ly vốn là bạn thân với nhau, cả hai cùng quyết chí phải lấy cho bằng được một người chồng mang quốc tịch Pháp. Vì luôn thán phục sự lịch thiệp của phong cách trai Tây nên chẳng ngần ngại hai cô gạt phăng các chàng trai trong nước ngấp nghé.
Hàng ngày, Nguyên và Ly đèo nhau trên chiếc @ bóng lộn vòng qua các con phố chuyên dành cho người ngoại quốc. Hai cô sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí lớn vào việc mỗi ngày đến ăn ở các quán Tây đắt tiền để mong sao săn tìm được một tấm chồng Tây xịn.
Những tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến với các cô gái thông minh, biết toan tính cẩn thận này, song mọi việc ở đời mấy khi chiều theo toan tính của con người. Chàng trai mà Loan chọn quả là có một gia đình danh giá. Ban đầu anh cũng yêu, có ý định nghiêm túc kết hôn với cô. Song, qua các cuộc dã ngoại, du lịch chỉ có hai người, Leo hiểu ra rằng Loan chỉ lợi dụng mình để mong được nhập quốc tịch. Thiện cảm mà chàng trai người Đức dành cho cô gái Việt này cứ giảm dần vì cô ngày càng mất đi vẻ đẹp Á Đông, sự e ấp dịu dàng của cô gái Việt mà anh từng mê đắm. Từ ngày yêu Leo, Loan học cách trang điểm, lối sống Tây, tưởng như thế sẽ hòa hợp được với người tình. Song sự phóng túng, dễ dãi trong sinh hoạt của Loan đã khiến Leo chán nản, thất vọng. Khi chuẩn bị về nước thay cho việc đến nhà Loan bàn chuyện làm đám cưới với cô, Leo đã nói lời chia tay. Loan đau đớn đến tột cùng, cô bịa ra chuyện mình có thai để buộc Leo phải cưới. Leo đã thể hiện cho Loan thấy thế nào là sự lịch thiệp và có phần sòng phẳng theo phong cách Tây, đó là anh đã bồi thường cô số tiền 2.000 USD coi như trả công cho các cuộc vui thú của cô với anh, rồi anh lên máy bay về nước.
Giấc mộng lấy chồng nơi kinh đô của ánh sáng văn minh vẫn chưa nguội tắt trong Hồng Loan. Cô quyết chí tìm một người ngoại quốc khác. Song cô đã tìm suốt bao năm ròng mà chưa có chàng trai "Tây xịn" nào chịu cưới hỏi. Từ một cô gái con nhà lành, Loan bị gán thành dạng gái "me Tây" lúc nào không biết. Khi nhan sắc tàn phai, những cuộc săn chồng Tây khiến Loan quá mệt mỏi, nhìn bạn bè có một tổ ấm hạnh phúc, cố cũng mong mình có một gia đình và cô bắt đầu nghĩ đến các chàng trai trong nước, song niềm mơ ước giản dị ấy của Loan sẽ khó thành hiện thực...
Mai Thục những tưởng người tình của mình là một tay ga lăng "tuyệt thể", song chẳng bao lâu, chàng trai người Hà Lan đã cho cô thấy bản chất của lối sống sòng phẳng bên Tây. Khi Thục mời bạn bè đến dự tiệc, lần nào chàng Tây xịn của cô cũng chỉ trả tiền ăn cho cô và anh ta, còn bạn bè của Thục anh ta nói phải tự trả: "Vì nước của tôi như thế". Nhiều lần, Thục bẽ mặt trước bạn bè. Khi Thục có việc cần vay tiền thì anh chàng Tây bỏ chạy luôn vì anh ta cho rằng mình đang bị "đào mỏ". Khi người tình bỏ đi, Thục cay đắng nhận ra nỗi tủi nhục của mình. Những lần đi du lịch công khai, những bức ảnh tình tứ chụp chung hai người được Thục khoe khắp nơi giờ là một đòn đau giáng vào cô. Chẳng có chàng trai Việt nào chịu chấp nhận một cô gái đã chung sống như vợ chồng với người khác. Những người xung quanh dè bỉu cô "chỉ có Tây mới lấy dạng đó". Nhưng đến nay, Thục đã quá sợ chồng Tây rồi. Cô ân hận sống lầm lũi như chiếc bóng và không chịu giao thiệp với xung quanh...
Còn hai cô gái Thảo Nguyên và Uyên Ly mất bao tiền mà vẫn chưa chọn được chàng "Tây xịn" nào đến từ nước Pháp. Khi có một chàng kiến trúc sư người Anh điển trai, galăng xuất hiện hai cô cùng thích. Thế là tình bạn thân thiết bao lâu bỗng chốc biến thành tình thù. Hai cô đánh nhau trước mặt đối phương để giành giật và luôn tìm cách nói xấu nhau. Chỉ có chàng trai người Anh là có lợi, anh ta "kết bồ" cả hai cô và xác định chỉ "vui vẻ" trong thời gian thăm thú Việt Nam. Một ngày, anh lặng lẽ "rút êm" về nước. Chỉ tội cho Nguyên và Ly mất "cả chì lẫn chài"...
|
Viết phản hồi