Nếu là anh, em sẽ không bao giờ nằm dài trên đi văng đọc báo, xem tivi để chờ cơm Anh biết không, cái giờ đó là sau một ngày làm việc vất vả, về nhà em phải lao vào bếp dọn dẹp, nấu nướng. Lại còn cho con ị, cho con tắm, cả chơi với con nữa... đầu em căng ra như sợi dây đàn sắp đứt, chân tay em mỏi rã rời. Và nhìn cảnh anh nằm ườn như một kẻ ""ăn không ngồi rồi"" trên đi văng, em ghét cay ghét đắng anh. Anh không biết chứ nhiều lúc em đã lầu bầu ""rủa"" anh trong miệng đấy. Em rủa anh cứ nằm ườn ra cho béo trương béo nứt lên, rồi mà mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, men gan tăng, huyết áp cao, thận hư... cho đáng đời. Những lúc đó chỉ cần anh chạy qua, chạy lại, lấy cho con cái bô, tắm cho con, hoặc là quét hộ em cái nhà, lau phòng khách thì tốt quá. Anh biết không, chỉ cần thế thôi em đã hởi lòng hởi dạ lắm rồi, bởi thấy sự bất bình đẳng về giới ở gia đình mình không đến nỗi trầm trọng quá. Và quan trọng nhất là những lúc đó, em thấy anh đẹp trai ghê lắm, rất hấp dẫn nữa. Và đương nhiên là lúc đó em rất yêu anh. Nếu là anh, em sẽ không bao giờ “nói điêu” đến thế Em dị ứng nhất với việc chiều chiều sau khi đã nấu cơm xong, chờ mãi anh vẫn chưa về, lại phải nhắc máy điện thoại gọi anh. Và lúc nào cũng là một điệp khúc: “Khoảng 10 phút nữa anh về nhé. Anh đang ngồi uống cốc bia với anh X, anh Y, anh Z...”. Mà 10 phút của anh có thể là một giờ đồng hồ, hai giờ, thậm chí gần hết đêm nữa. Sao thời giờ của anh lại có thể ""co giãn"" đến mức ấy nhỉ? Sao anh lại có thể ""nói điêu"" đến thế nhỉ? Anh làm lỡ một buổi tối vui vẻ, xum vầy của gia đình, để em và con phải đói vì cứ muốn chờ anh về cả nhà cùng ăn cơm. Anh biết không, những hôm đó lòng em sôi suc hậm hực, tức tối anh và chưa bao giờ em ghét anh đến thế! Đào vàng thật còn chẳng ăn ai... Đào vàng thật còn chẳng ăn ai, thậm chí còn mang về toàn là tệ nạn: rượu, chè, nghiện hút, cờ bạc. Vàng đâu chả thấy, chỉ thấy tan cửa nát nhà. Đằng này hết ngày dài lại đêm thâu, hễ lơi việc ra là anh lao vào ""đào vàng"", ""đào kim cương” trên máy vi tính. Anh chơi mê mải, sẵn sàng bỏ bê mọi việc nhà, bỏ cả công việc dang dở đang cần phải hoàn thành vào ngày mai. Anh tất bật, vất vả ""đào vàng"" suốt ngày nghỉ, từ chối tất cả mọi yêu cầu được đi chơi, đi thăm thú đây đó của vợ con. Anh đào vàng cả đêm để ngày mai mắt đỏ quạch, mặt mũi bơ phờ, dáng đi xiêu vẹo, dật dờ. Ăn anh còn chẳng thiết nói gì đến làm tốt công việc chuyên môn, việc nhà? Anh nên biết là game cũng dễ nghiện mà cũng rất khó cai lắm đấy. Nếu là anh, em sẽ giải trí bằng cái trò đó thật ""hà tiện"" thôi . Vô tư quá sẽ thành vô tâm Ngày 8-3, ngày lễ Tình yêu, ngày sinh, kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng... Năm nào cũng thế, khi về tới nhà, thấy có hoa cắm trên bàn, thấy mùi thức ăn thơm phức trong bếp, bao giờ anh cũng hồn nhiên hỏi ""Ngày gì mà quan trọng thế em?"" và khi biết lỗi của mình, mặt anh ỉu xìu như bánh đa ngấm nước rồi định quảy quà dắt xe ra ngoài mua quà, hoa quả “chữa cháy"". Lúc ấy em lại hết giận anh và thấy anh tồi tội. Em gỡ bí cho anh nói để lần sau tặng bù. Thế là anh tươi tỉnh trở lại và hăm hở hứa lần sau sẽ mua bó hoa to hơn, mua quà đẹp hơn. Nhưng rồi năm sau, năm sau nữa cũng vẫn thế. Anh biết không duy nhất một lần anh nhớ mua hoa và quà sinh nhật tặng em. Bữa đó em đã chiêu đãi cả phòng em một bữa bún chả với nem vì quá sung sướng, hạnh phúc. Còn khi anh quên... Em buồn và tủi thân lắm đấy. Nếu là anh, em sẽ ghi ngay những ngày cần phải nhớ bằng bút đỏ vào quyển lịch để bàn, để không bao giờ quên. Vì anh biết không: Vô tư cũng dễ thương nhưng vô tư quá sẽ thành vô tâm lại rất đáng trách đấy. Đừng can thiệp vào “góc riêng” của em Góc riêng đó chẳng phải là chuyện gì mờ ám, khuất tất về tình cảm của em ở bên ngoài đâu mà anh lo. Em không phải người vợ như thế. Mà đây chỉ là những thú vui “nho nhỏ"" rất đặc trưng của phụ nữ mà thôi. Em có buôn điện thoại hơi lâu với cô bạn gái, kể ""thượng vàng hạ cám"" mọi thứ chuyện trên trời dưới biển thì anh cứ coi đó là lúc em cần chữa “bệnh"", để em giải street thôi mà! Anh đừng đi ra, đi vào, cau cau có có, trông mặt anh sẽ khó coi lắm đấy. Cả khi em mua đồ cũng vậy, sao anh cứ gọi điện giục em về hoài vậy? Có chậm một bữa trưa vào ngày nghỉ thì cũng sao đâu? Cơ bản là cả tuần em đã rất chu đáo cơm nước cho bố con anh rồi mà. Em mua nhiều váy áo, giày dép, son phấn quá à? Nếu anh là em, chắc anh sẽ còn mua sắm trang phục, mỹ phẩm “khủng khiếp” hơn em nhiều! Em cá đấy! Anh lại còn cười nhạo chế diễu mỗi khi em khóc trong lúc xem phim tình yêu Hàn Quốc nữa chứ. Anh còn dóng dả câu thơ nhại: “Khéo dư nước mắt khóc người trong phim...”. Sao anh không nghĩ lại những lần anh đã chạy vội vào nhà tắm, sợ em nhìn anh khóc vì thương một đội bóng thần tượng của anh bị thua nhỉ? Khi đó em cũng thấy anh buồn cười lắm đấy. Nếu là anh, em sẽ tôn trọng thậm chí khích lệ, ủng hộ nhiệt liệt những thú vui, sở thích rất lành mạnh của anh như thế. Còn nhiều, nhiều điều nữa mà em muốn sẽ làm khác đi nếu em được là anh. Anh thấy sao? Giá mà có một điều ước được linh nghiệm trong năm mới nhỉ, nhất định em sẽ ước được chuyển đổi vai trò làm vợ sang cho anh và làm cho chồng sang cho em! |
|
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nếu em là anh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Neu em la anh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nếu em là anh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ngẫu Hứng Mùa Xuân của chuyên mục Tết.
If I were him
to be tested, the changes, permutations, never, family, a date, location, husband, wife, of England, I, do, yourself, see , as
I wish to demonstrate the nature swap that? I very much desire even one more day to be me. Just for a day to me "modeling" for his position and responsibilities of the husband in the family. Also to my husband tested, ...
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi